Người hùng thầm lặng của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018: "Tôi chấp nhận đánh cược sự nghiệp để sang Việt Nam làm việc"

Bài viết: Tiến Thành. Đồ họa: Quý Sáng, Theo Trí Thức Trẻ 21:10 18/12/2018

Cánh tay phải đắc lực của HLV Park Hang-seo, ông Lee Young-jin đã có những chia sẻ đặc biệt sau khi cùng đội tuyển Việt Nam lên ngôi tại AFF Cup 2018.

Ngày 15/12, cả dân tộc Việt Nam vỡ òa với ngôi vô địch AFF Cup sau 10 năm đằng đẵng chờ đợi. Trong chiến công ấy, HLV Park Hang-seo cùng 23 tuyển thủ xứng đáng là những người hùng trong lòng cổ động viên của đất nước hình chữ S. 

Tuy nhiên, ít ai biết rằng, thành quả vừa qua của "Những ngôi sao vàng" còn mang dấu ấn không nhỏ của một con người khác, thầm lặng hơn. Đó là vị trợ lý Lee Young-jin, cánh tay phải đắc lực phụ trách những vấn đề về chiến thuật của ông Park.

Để hiểu hơn về những đóng góp và tầm ảnh hưởng của ông Young-jin, ngay khi AFF Cup 2018 khép lại, đài CBS của Hàn Quốc đã có một buổi phỏng vấn độc quyền với người đàn ông sinh năm 1963. Tại đây, cựu HLV của CLB Daegu đã có không ít chia sẻ đặc biệt, không ít trong số này chưa từng được kể trước kia.

Người hùng thầm lặng của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018: Tôi chấp nhận đánh cược sự nghiệp để sang Việt Nam làm việc - Ảnh 1.

Trợ lý Lee Young-jin của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Hiếu Lương.

"CĐV Việt Nam tinh lắm, giờ tôi không dám ăn sáng ngoài đường đâu"

- Xin chúc mừng ngài về chiến tích cùng đội tuyển Việt Nam vừa qua. Theo ngài, chức vô địch ấy có ý nghĩa thế nào với các cổ động viên Việt Nam?

- Mọi thứ thật tuyệt vời. Ngay khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, các con phố tràn ngập một màu đỏ rực. Hình ảnh đó đẹp vô cùng và tôi hiểu rằng người Việt yêu bóng đá rất nhiều.

- Ông thấy sự cuồng nhiệt của fan Việt Nam hôm ấy có bằng cổ động viên Hàn Quốc khi đội nhà lọt đến bán kết World Cup 2002?

- Tôi thấy hoàn toàn tương đồng nhau. Người Việt Nam cuồng nhiệt lắm. Họ yêu tất cả mọi thứ gắn liền với bóng đá, một tình cảm thật đẹp.

- Với những gì đã làm cho đội tuyển Việt Nam, hẳn ông và ngài Park nổi tiếng lắm. Điều này có đúng không?

- Tất nhiên rồi. Hồi mới sang Việt Nam, tôi hay đi ăn sáng cùng ông Park hoặc đi thăm thú xung quanh. Tuy nhiên, giờ thì không còn nữa. Không thể qua mắt cổ động viên Việt Nam được, họ sẽ đến chụp ảnh và xin chữ ký.

- Ông có cảm thấy khó chịu về sự hâm mộ của các fan Việt Nam không?

- Tất nhiên là không. Tôi vô cùng cảm kích vì tình cảm lớn lao các cổ động viên đã dành cho toàn đội. Chính họ là động lực giúp chúng tôi không ngừng nỗ lực để cống hiến những gì tốt đẹp nhất.

Người hùng thầm lặng của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018: Tôi chấp nhận đánh cược sự nghiệp để sang Việt Nam làm việc - Ảnh 2.

Đồ họa: Quý Sáng.

"Gạt đi sợ hãi, tôi quyết định đến Việt Nam cùng ông Park"

- Ông đã trải qua một hành trình dài cùng đội tuyển Việt Nam. Vậy cơ duyên gì đã khiến ông gắn bó với đội tuyển?

- Tôi đến Việt Nam cùng ngày, trên cùng chuyến bay với HLV Park Hang-seo. Tôi vẫn nhớ ngày hôm đó, sau khi bị ông ấy thuyết phục, cả hai chúng tôi đã cùng nhau bay thẳng đến Việt Nam. Từ đó, chúng tôi cùng bắt đầu công việc của mình tại một đất nước khác.

- Ông Park Hang-seo đã làm gì để thuyết phục ông vậy?

- Ông ấy gọi cho tôi và nói rằng: "Tôi muốn cùng cậu sang Việt Nam làm việc. Hãy suy nghĩ kỹ và trả lời tôi". Sau đó, tôi đã phải cân nhắc rất nhiều trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Người hùng thầm lặng của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018: Tôi chấp nhận đánh cược sự nghiệp để sang Việt Nam làm việc - Ảnh 3.

Đồ họa: Quý Sáng.

- Đó hẳn là một quyết định rất khó khăn?

- Đúng vây. Vào thời điểm ấy, tôi đã tạo dựng phần nào được tên tuổi tại K-League (giải vô địch quốc gia Hàn Quốc). Việc sang Việt Nam vào thời điểm đó sẽ mang tới rất nhiều rủi to. Tuổi của tôi cũng không còn trẻ để bắt đầu lại nữa.

Sau cùng, tình cảm thân thiết với HLV Park Hang-seo đã khiến tôi mạo hiểm. Thực sự, tôi cũng muốn thử thách bản thân mình. Ngay trên chuyến bay tới Việt Nam, ông Park đã động viên tôi rất nhiều. Ông ấy nói: "Cố lên nào, hãy cống hiến hết sức mình, chúng ta mang trên vai trọng trách của cả dân tộc Hàn Quốc".

- Đến một đất nước mới, làm việc trong một môi trưởng mới, với các cầu thủ mới, sự khác biệt đó mang đến cho ông trở ngại như thế nào?

- Tôi thấy khá nhiều sự tương đồng về lối sống giữa hai nước. Tất nhiên, vẫn tồn tại những điểm khác biệt nhất định.. Vì thế, ông Park và tôi luôn cố gắng gần gũi để tạo sợi dây liên kết với các cầu thủ. Tôi nghĩ rằng đó là sự khác biệt giữa chúng tôi với các HLV tiền nhiệm.

"Nếu phải gặp Hàn Quốc tại Asian Cup, tôi muốn Việt Nam thắng"

- Những thành công liên tiếp thời gian qua có làm ban huấn luyện cảm thấy áp lực khi bước vào các giải đấu trong tương lai không?

- Chúng tôi hiểu rằng người hâm mộ sẽ kỳ vọng nhiều hơn sau những kết quả đội tuyển Việt Nam đã đạt được. Với HLV Park Hang-seo, tôi biết ông ấy cảm thấy khá áp lực về điều này. Còn tôi, mỗi khi gặp căng thẳng, tôi giải tỏa bằng một tách cà phê. Tôi khá nghiện thức uống này.

Người hùng thầm lặng của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018: Tôi chấp nhận đánh cược sự nghiệp để sang Việt Nam làm việc - Ảnh 4.

Đồ họa: Quý Sáng.

- Vậy ông có thể tiết lộ dự định trong tương lai của đội tuyển Việt Nam?

- Trước mắt, chúng tôi sẽ tập trung toàn bộ cho Asian Cup diễn ra vào ngày 8/1/2019. Mục tiêu trước mắt của đội là vượt qua vòng bảng. Dù vậy, tôi và ông Park còn muốn tiến xa hơn thế.

- Trong trường hợp đội tuyển Việt Nam vượt qua vòng bảng và chạm trán với Hàn Quốc ở vòng tiếp theo, ông muốn đội nào chiến thắng?

- Tôi đang làm việc tại Việt Nam, vì thế, tôi muốn Việt Nam chiến thắng. Chúng tôi đã một lần thất bại trước Hàn Quốc (ở ASIAD 2018) nhưng giờ mọi thứ rất khác. Tôi nghĩ đội tuyển Việt Nam có thể tạo được bất ngờ.

- Nhưng tôi cho rằng đó sẽ là một nhiệm vụ khó khăn. Ông có nghĩ vậy không?

- Hàn Quốc là một đội tuyển rất mạnh và không dễ để vượt qua họ. Tuy nhiên, những chiến thắng lớn như thế sẽ giúp ích rất nhiều cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Dù được đánh giá thấp hơn, nếu có cơ hội, chúng tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức để tạo được bất ngờ.

- Lời cuối cùng, ông muốn chia sẻ gì với những người dân tại xứ Hàn không?

- Hãy cứ cố gắng, tự tin, làm hết sức mình và đừng ngại đối mặt với những thử thách.

Người hùng thầm lặng của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018: Tôi chấp nhận đánh cược sự nghiệp để sang Việt Nam làm việc - Ảnh 5.

Đồ họa: Quý Sáng.

Ông Lee Young-jin sinh ngày 27/10/1963 tại Seoul, Hàn Quốc. Ông bắt đầu sự nghiệp bóng đá vào năm 1986, đầu quân cho CLB Lucky-Goldstar Hwangso (tiền thân của FC Seoul). 3 năm sau, ông Lee được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Tại đây, ông có cơ hội cùng "Những chiến binh Taegeuk" tham dự hai kỳ World Cup 1990 và 1994.

Sau khi giải nghệ năm 1997, ông chuyển sang công tác huấn luyện và có nhiều năm kinh nghiệm tại K-League. Năm 2017, theo lời mời của HLV Park Hang-seo, ông quyết định lần đầu xuất ngoại, sang Việt Nam làm việc.

Người hùng thầm lặng của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018: Tôi chấp nhận đánh cược sự nghiệp để sang Việt Nam làm việc - Ảnh 7.