"Người hùng" cứu cháu bé thoát chết ngay trước đường ray: "Mẹ xem clip xong thì ôm lấy tôi"

VÂN ĐỨC, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 08:00 16/07/2025
Chia sẻ

Chỉ vài giây trước khi đoàn tàu lao đến, anh Trần Văn Nam (28 tuổi, Hải Phòng) vứt xe máy, lao tới kéo một cháu bé ra khỏi đường ray. “Tôi không nghĩ chuyện lại lan rộng như vậy. Giờ ra đường, cứ có người gọi với theo: ‘Chào idol’, ‘Anh hùng ơi!’...

Clip ghi lại khoảnh khắc anh Trần Văn Nam kịp thời kéo cháu bé thoát khỏi đường ray (Nguồn: MXH)

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại khoảnh khắc một thanh niên dũng cảm lao tới kéo một cháu bé ra khỏi đường ray ngay trước khi đoàn tàu vừa lao đến. Hành động nhanh trí và kịp thời này đã khiến nhiều người không khỏi thót tim, đồng thời bày tỏ sự khâm phục trước phản xạ của người này.

Theo nội dung clip, sự việc xảy ra tại khu vực giao cắt giữa đường sắt và lối vào thôn Cao Xá (phường Việt Hoà, TP. Hải Phòng). Thời điểm đó, một cháu bé đang loay hoay dắt xe đạp băng qua đường ray đúng lúc tàu hỏa chuẩn bị lao đến. Trong khi hai người đi xe máy gần đó chưa kịp phản ứng, một thanh niên từ phía sau bất ngờ lao tới, kéo cháu bé ra khỏi đường ray chỉ vài giây trước khi đoàn tàu chạy qua.

"Người hùng" cứu cháu bé thoát chết ngay trước đường ray: "Mẹ xem clip xong thì ôm lấy tôi"- Ảnh 1.

Anh Nam kéo cháu bé lại ngay trước khi đoàn tàu lao qua (Ảnh cắt từ clip)

Hành động dũng cảm và kịp thời của thanh niên ngay lập tức nhận được “cơn mưa” lời khen từ cộng đồng mạng.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, người trong đoạn clip trên là anh Trần Văn Nam (28 tuổi,  trú xã Tuệ Tĩnh, TP. Hải Phòng). Chúng tôi đã có cuộc gặp gỡ và trò chuyện với anh Trần Văn Nam để tìm hiểu thêm thông tin về sự việc.

“Đoàn tàu chỉ cách chúng tôi khoảng 30m”

Theo lời chia sẻ của anh Nam, sự việc xảy ra vào khoảng 17h15 chiều ngày 9/7 tại khu vực giao cắt giữa đường sắt và lối vào thôn Cao Xá (phường Việt Hòa, TP. Hải Phòng). Thời điểm đó, anh đang trên đường đi xe máy về nhà thì nghe thấy tiếng còi tàu vang lên gần khu vực đường ray.

“Hôm đó khác mọi ngày, tôi đang đi chậm lại để chờ tàu đi qua thì bỗng tiếng còi của tàu rền vang kéo dài. Nhìn lên phía trước, tôi thấy một cháu bé đi xe đạp đang loay hoay ngay trên đường ray, trông như không biết nên đi tiếp hay quay lại”, anh Nam nhớ lại.

"Người hùng" cứu cháu bé thoát chết ngay trước đường ray: "Mẹ xem clip xong thì ôm lấy tôi"- Ảnh 2.

Anh Trần Văn Nam

Theo anh, tiếng còi tàu càng lúc càng gần, cháu bé cố gắng lùi lại nhưng hành động rất chậm, có phần lúng túng. Không kịp nghĩ ngợi nhiều, anh Nam lập tức vứt xe máy, chạy nhanh đến kéo cháu bé rời khỏi khu vực nguy hiểm. “Lúc đó, tàu chỉ còn cách cháu bé chừng 30 mét, thực sự rất nguy hiểm. May mắn là cả hai chúng tôi đều an toàn”, anh nói.

Sau khi cứu cháu bé thành công, anh Nam mới cảm nhận rõ sự căng thẳng và nguy hiểm trong tình huống vừa rồi. “Chân tay tôi lúc đó bủn rủn. Về đến nhà rồi mà tay vẫn còn run vì vừa trải qua một tình huống thực sự quá nguy hiểm”, anh kể.

Buổi tối hôm đó, anh chia sẻ lại câu chuyện với người em trai và bố mẹ. “Mẹ tôi bảo: "Chuyện bình thường thôi con, cứu được người và cả hai đều không sao là tốt rồi”, anh Nam thuật lại lời mẹ.

"Người hùng" cứu cháu bé thoát chết ngay trước đường ray: "Mẹ xem clip xong thì ôm lấy tôi"- Ảnh 3.

Bài viết tìm kiếm ân nhân được đăng tải lên nhiều nhóm trên mạng xã hội

Đến ngày 11/7, khi đang ngồi lướt Facebook, anh Nam bất ngờ thấy nhiều người gắn thẻ tên mình vào một bài đăng kèm theo câu hỏi: “Xe này đúng của Nam rồi, nhưng người cứu cháu bé có phải là Nam không?”

“Thấy nhiều người hỏi, tôi xác nhận luôn “đúng rồi, hôm đó mình là người kéo cháu bé lại”. Chỉ khoảng 5 đến 10 phút sau, người nhà cháu bé đã nhắn tin, gọi điện cho tôi để cảm ơn”, anh Nam kể.

Tối cùng ngày, gia đình cháu bé đã đến tận nhà anh Nam để bày tỏ lòng biết ơn. “Mọi người rất xúc động. Còn tôi thì chỉ thấy nhẹ nhõm vì cả cháu và mình đều an toàn”, anh nói.

"Mẹ xem clip xong thì ôm lấy tôi"

Chia sẻ về khoảnh khắc được ví như “chạy đua với tử thần”, anh Nam khiêm tốn nói: “Thường ngày, tôi vẫn chạy bộ và chơi đá bóng, nên tốc độ chạy của tôi cũng khá nhanh.

"Người hùng" cứu cháu bé thoát chết ngay trước đường ray: "Mẹ xem clip xong thì ôm lấy tôi"- Ảnh 4.

Anh Nam cho rằng hành động cứu cháu bé của bản thân là điều hết sức bình thường

Về việc cứu cháu bé, tôi nghĩ hành động đó là hết sức bình thường. Tôi không ngờ hành động nhỏ của mình lại được nhiều người quan tâm và yêu mến đến thế”, anh cười.

Sau khi đoạn clip lan truyền, anh đã cầm điện thoại cho mẹ xem như một cách để chia sẻ niềm vui. “Xem xong clip, mẹ tôi xúc động lắm. Mẹ im lặng một lúc rồi ôm lấy tôi vì không ngờ tôi lại làm được điều như vậy”, anh Nam kể lại.

Từ sau khi câu chuyện được chia sẻ rộng rãi, cuộc sống của anh có phần thay đổi. “Ở đây ai cũng biết tôi là người cứu cháu bé. Cứ ra đường là mọi người gọi với theo "chào idol", "chào anh hùng"... làm tôi thấy rất ngại. Có lúc phải đeo khẩu trang, đeo kính để mọi người không nhận ra”, anh Nam cười ngượng ngùng nói.

Dù nhận được rất nhiều lời lời khen ngợi, nhưng anh Nam lại khiêm tốn: “Tôi không phải người hùng. Trong hoàn cảnh đó, tôi tin rằng ai cũng sẽ làm như vậy”.

"Người hùng" cứu cháu bé thoát chết ngay trước đường ray: "Mẹ xem clip xong thì ôm lấy tôi"- Ảnh 5.

Thuận (23 tuổi; em trai họ anh Nam) bày tỏ sự ngưỡng mộ, khâm phục trước hành động dũng cảm của người anh

"Người hùng" cứu cháu bé thoát chết ngay trước đường ray: "Mẹ xem clip xong thì ôm lấy tôi"- Ảnh 6.

Anh Nam cho biết, mỗi lần xem lại đoạn clip, anh lại cảm thấy may mắn vì cả hai vẫn an toàn sau khi thoát nạn

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên anh Nam giúp đỡ người lạ trên đường. Trước đó, anh từng giúp đỡ nhiều trường hợp gặp tai nạn giao thông hay người lạ trên đường cần sự giúp đỡ.

Chị Đỗ Thị Hoàng (32 tuổi, mẹ của cháu bé) bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước hành động dũng cảm và kịp thời của anh Nam – người đã cứu con trai chị thoát khỏi nguy hiểm ngay trước khi đoàn tàu lao tới.

Chị Hoàng cho biết, vào buổi chiều xảy ra sự việc, con trai chị được ông nội dẫn đi chơi. Mọi khi, ông thường mang theo chiếc đài để nghe tin tức, nhưng hôm đó đài hết pin nên ông dừng lại để thay. Trong lúc đó, cháu bé không để ý và đã tự đạp xe đi trước, dẫn đến tình huống nguy hiểm.

“Khi tôi đi làm về, bố mẹ kể lại chuyện con trai vừa được một người cứu khỏi đường ray, nhưng lúc mọi người không biết người đó là ai”, chị Hoàng nhớ lại.

"Người hùng" cứu cháu bé thoát chết ngay trước đường ray: "Mẹ xem clip xong thì ôm lấy tôi"- Ảnh 7.

"Người hùng" cứu cháu bé thoát chết ngay trước đường ray: "Mẹ xem clip xong thì ôm lấy tôi"- Ảnh 8.

Ghi nhận tại hiện trường, khu vực giao cắt giữa đường ray và đường dân sinh không có rào chắn

"Người hùng" cứu cháu bé thoát chết ngay trước đường ray: "Mẹ xem clip xong thì ôm lấy tôi"- Ảnh 9.

Khu vực đoạn đường này chỉ có biển và đèn tín hiệu cảnh báo

Hôm sau, chị ra khu vực xảy ra sự việc, xin trích xuất camera, cắt ảnh từ clip và đăng lên mạng xã hội để tìm kiếm ân nhân với mong muốn gửi lời cảm ơn. Phải đến ngày 11/7, chị mới xác định được người cứu con trai mình chính là anh Nam. Gia đình lập tức xin số điện thoại, địa chỉ và đến tận nhà để cảm ơn trực tiếp.

Xúc động và biết ơn trước hành động của anh Nam, chị Hoàng đã gọi điện tâm sự, bày tỏ mong muốn anh nhận cháu bé làm con nuôi.

“Mọi người bảo tôi chưa vợ mà đã có con thì không hay. Nhưng tôi không bận tâm. Tôi nghĩ đó là cái duyên, nên tôi đồng ý nhận cháu bé làm con nuôi”, anh Nam cho biết, Chủ nhật (ngày 13/7 - PV) vừa rồi, anh đã ghé nhà chị Hoàng để đón cháu bé đi chơi trong vai trò là một người cha nuôi. Cả hai đã có một buổi đi chơi vui vẻ, đầy ý nghĩa.


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày