Người hâm mộ bóng đá xứ chùa Vàng "nín lặng" trước cơn địa chấn mang tên U23 Việt Nam

Knocker, Theo Helino 20:53 23/01/2018

Ngoài ra, nhiều cư dân mạng Thái Lan còn cảm thấy xấu hổ tột cùng khi nhìn lại thành tích đáng quên của đội nhà trước đó.

Chiều tối ngày 23/1, trận bán kết 1 vòng chung kết U23 châu Á đã diễn ra giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Qatar. Sau 120 phút thi đấu nghẹt thở cùng những giây phút đau tim triền miên, những chiến binh quả cảm của Việt Nam đã hạ đo ván đối thủ trên chấm phạt đền, qua đó, ghi tên mình vào trận Chung kết U23 châu Á lịch sử. Ngay sau khi trận đấu kết thúc, báo chí Thái Lan và cả người dân nước này đã đồng loạt ngả mũ thán phục và chúc mừng chiến tích vang dội của U23 Việt Nam.

Người hâm mộ bóng đá xứ chùa Vàng nín lặng trước cơn địa chấn mang tên U23 Việt Nam - Ảnh 1.

Quang Hải và các đồng đội tiếp tục có 1 trận đấu "siêu hoành tráng" trước các cầu thủ đến từ Tây Á để viết tiếp trang sử vàng cho nền bóng đá Đông Nam Á nói chung và nền bóng đá Việt Nam nói riêng

Trên trang Goal của Thái Lan có bài viết với tựa đề: "ASEAN vĩ đại. U23 Việt Nam hạ gục Qatar 4-3 (2-2) trên chấm phạt đền, chính thức góp mặt tại vòng chung kết U23 châu Á".

Người hâm mộ bóng đá xứ chùa Vàng nín lặng trước cơn địa chấn mang tên U23 Việt Nam - Ảnh 2.

"ASEAN vĩ đại. U23 Việt Nam hạ gục Qatar 4-3 (2-2) trên chấm phạt đền, chính thức góp mặt tại vòng chung kết U23 châu Á".

Nếu như vào tới vòng tứ kết rồi bán kết U23 châu Á đã là một dấu mốc lịch sử thần kỳ đối với bất kỳ quốc gia Đông Nam Á nào thì với việc vào đến chung kết của giải đấu này, Việt Nam đã khiến cả ASEAN được nở mày nở mặt trước những cường quốc bóng đá hùng mạnh bậc nhất châu Á.

Trên trang tin tức hàng đầu Sanook của xứ chùa Vàng cũng có bài viết: "CƠN ĐỊA CHẤN CHÂU LỤC - U23 Việt Nam hạ đo ván Qatar, tiến thẳng vào chung kết U23 châu Á".

Người hâm mộ bóng đá xứ chùa Vàng nín lặng trước cơn địa chấn mang tên U23 Việt Nam - Ảnh 3.

Trận thắng lịch sử của U23 Việt Nam.

Ngoài ra, trên trang fanpage của U23 Thái Lan cũng đăng tải chiến thắng của U23 Việt Nam và phải thốt lên: "Việt Nam đỉnh của đỉnh, vượt qua bán kết rồi". Đồng thời, kèm theo đó là biểu tượng ngón tay cái đầy khâm phục tinh thần chiến đấu của các chiến binh quả cảm mang tên U23 Việt Nam.

Người hâm mộ bóng đá xứ chùa Vàng nín lặng trước cơn địa chấn mang tên U23 Việt Nam - Ảnh 4.

Hình ảnh Quang Hải cùng các đồng đội trên trang chủ U23 Thái Lan…

Ở phía dưới bài viết, rất nhiều cư dân mạng Thái Lan đã gửi lời khen ngợi, cũng như lời chúc mừng đến đoàn quân của HLV Park Hang Soo

Thậm chí, có cư dân mạng còn cho rằng việc Việt Nam được coi là Barca của ASEAN cũng chẳng có gì là sai.

Người hâm mộ bóng đá xứ chùa Vàng nín lặng trước cơn địa chấn mang tên U23 Việt Nam - Ảnh 5.
Người hâm mộ bóng đá xứ chùa Vàng nín lặng trước cơn địa chấn mang tên U23 Việt Nam - Ảnh 6.

Bên cạnh đó, nhiều NHM bóng đá xứ chùa Vàng cũng ngậm ngùi nhìn lại thất bại đáng xấu hổ của U23 Thái Lan tại giải đấu lần này.

"U23 Thái Lan không tham gia giải này phải không?", "Thái Lan vô địch, về nước rồi, không biết à?, "Xấu hổ quá", "Nên cử nhân viên đi thực tế ở Việt Nam đi nhé", hay "Hồi trước đưa tin về Việt Nam thì coi thường, bây giờ thì… NÍN"… là những câu nói vui của cư dân mạng xứ chùa Vàng về trình độ cấp đội tuyển U23 hiện tại của 2 nền bóng đá Việt Nam và Thái Lan.

Nguồn: Sanook, Goal