Người Hà Nội xếp hàng cả tiếng chờ mua bánh chưng, giò chả tại cửa hàng có tiếng chiều 29 Tết

Hương Cherry, Theo Trí Thức Trẻ 20:08 03/02/2019

Chiều 29 Tết, rất nhiều người dân Thủ đô đã tranh thủ ghé tới một cửa tiệm bán bánh chưng, giò chả có tiếng trên phố Hàng Bông để mua đồ chuẩn bị cho mâm cơm tất niên của gia đình.

Chiều 03/02 (tức 29 Tết Nguyên đán), không khí mua sắm Tết ở Hà Nội vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Và ở một cửa tiệm nhỏ chuyên bán bánh chưng, giò chả trên phố Hàng Bông, dòng người đổ xô về đây để mua đồ chuẩn bị cho mâm cơm tất niên cũng mỗi lúc một đông khiến khu vực xung quanh trở nên ùn ứ nhẹ.

Dẫu biết phải mất cả tiếng đồng hồ mới tới lượt vào mua, song các vị khách vẫn kiên nhẫn chờ đợi, đứng xếp thành hàng dài trên vỉa hè. Những người mua được bánh rồi, khi quay ra đều nở nụ cười tươi rói, như thể mình là người may mắn nhất vì đã sớm mang được "Tết" về nhà!

Người Hà Nội xếp hàng cả tiếng chờ mua bánh chưng, giò chả tại cửa hàng có tiếng chiều 29 Tết - Ảnh 1.

Rất nhiều người dân đứng xếp hàng ở tiệm bánh chưng, giò chả trên phố Hàng Bông vào chiều 29 Tết.

Người Hà Nội xếp hàng cả tiếng chờ mua bánh chưng, giò chả tại cửa hàng có tiếng chiều 29 Tết - Ảnh 2.
Người Hà Nội xếp hàng cả tiếng chờ mua bánh chưng, giò chả tại cửa hàng có tiếng chiều 29 Tết - Ảnh 3.
Người Hà Nội xếp hàng cả tiếng chờ mua bánh chưng, giò chả tại cửa hàng có tiếng chiều 29 Tết - Ảnh 4.

Để mua được những chiếc bánh chưng và cây giò lụa cho mâm cơm tất niên, họ phải chấp nhận đứng chờ đợi suốt cả tiếng đồng hồ.

Người Hà Nội xếp hàng cả tiếng chờ mua bánh chưng, giò chả tại cửa hàng có tiếng chiều 29 Tết - Ảnh 5.

Ngay cả người cao tuổi cũng cố gắng đứng chờ bên ngoài cửa tiệm.

Người Hà Nội xếp hàng cả tiếng chờ mua bánh chưng, giò chả tại cửa hàng có tiếng chiều 29 Tết - Ảnh 6.

Lượng khách tới mua hàng mỗi lúc một đông, không hề có dấu hiệu giảm bớt.

Người Hà Nội xếp hàng cả tiếng chờ mua bánh chưng, giò chả tại cửa hàng có tiếng chiều 29 Tết - Ảnh 7.

Nhiều người tỏ ra mệt mỏi khi phải đứng xếp hàng quá lâu.

Người Hà Nội xếp hàng cả tiếng chờ mua bánh chưng, giò chả tại cửa hàng có tiếng chiều 29 Tết - Ảnh 8.

Dù cửa hàng giỏ chả mở cửa phục vụ khách hàng tới 30 Tết, song nhiều người vẫn cố gắng mua sớm vì sợ đến ngày cuối cùng sẽ không còn nhiều đồ ăn được bày bán.

Người Hà Nội xếp hàng cả tiếng chờ mua bánh chưng, giò chả tại cửa hàng có tiếng chiều 29 Tết - Ảnh 9.

Các vị khách cầm sẵn tiền ở tay để việc mua hàng trở nên nhanh chóng hơn.

Người Hà Nội xếp hàng cả tiếng chờ mua bánh chưng, giò chả tại cửa hàng có tiếng chiều 29 Tết - Ảnh 10.
Người Hà Nội xếp hàng cả tiếng chờ mua bánh chưng, giò chả tại cửa hàng có tiếng chiều 29 Tết - Ảnh 11.

Người mua xếp hàng từ trong ra tận ngoài cửa tiệm.

Người Hà Nội xếp hàng cả tiếng chờ mua bánh chưng, giò chả tại cửa hàng có tiếng chiều 29 Tết - Ảnh 12.

Tại cửa tiệm này, bánh chưng có giá dao động từ 50 – 70 ngàn đồng/ chiếc.

Người Hà Nội xếp hàng cả tiếng chờ mua bánh chưng, giò chả tại cửa hàng có tiếng chiều 29 Tết - Ảnh 13.

Giò lụa có giá 200 ngàn đồng một cây nặng 1kg, hoặc 100 ngàn đồng một cây nặng 500 gram.

Theo quan sát, đến khoảng 16h chiều nay, hiệu giò chả, bánh chưng này đã quá tải. Nhân viên của cửa tiệm phải thông báo cho những vị khách tới sau rằng một tiếng nữa mới có thêm bánh mới, họ nên tranh thủ đi mua sắm các mặt hàng khác rồi quay lại nhằm giảm thiểu tình trạng chen chúc như hiện tại.

Ngoài ra, phố Hàng Bông vốn là đường hai chiều với diện tích khá nhỏ hẹp, nên khi có quá nhiều người đến cùng một lúc và đỗ xe dưới lòng đường chờ mua đồ thì việc ùn tắc là không thể tránh khỏi. Đồng thời, lực lượng dân phòng cũng được huy động nhằm điều tiết giao thông và hướng dẫn người dân đỗ xe đúng nơi quy định.

Người Hà Nội xếp hàng cả tiếng chờ mua bánh chưng, giò chả tại cửa hàng có tiếng chiều 29 Tết - Ảnh 14.

Do quá nhiều người xếp hàng mua bánh chưng, giò chả nên đoạn phố Hàng Bông gần với cửa tiệm này đã rơi vào tình trạng ùn ứ nhẹ.

Người Hà Nội xếp hàng cả tiếng chờ mua bánh chưng, giò chả tại cửa hàng có tiếng chiều 29 Tết - Ảnh 15.

Vừa mua được bánh chưng, người đàn ông này đã nhanh chóng ra lấy xe để trở về nhà.

Người Hà Nội xếp hàng cả tiếng chờ mua bánh chưng, giò chả tại cửa hàng có tiếng chiều 29 Tết - Ảnh 16.
Người Hà Nội xếp hàng cả tiếng chờ mua bánh chưng, giò chả tại cửa hàng có tiếng chiều 29 Tết - Ảnh 17.

Dù đã có lực lượng dân phòng điều tiết giao thông, song lượng người dân đỗ xe dưới lòng đường để chờ đợi mua bánh chưng, giò chả vẫn ngày một gia tăng gây ùn tắc kéo dài.

Dù phải chờ đợi lâu, song không một vị khách nào chịu bỏ cuộc mà vẫn cố xếp hàng tới cùng. Họ sợ nếu rời đi sẽ có nhiều người khác chen lên khiến việc mua bánh chưng, giò chả càng thêm khó khăn hơn.

"Năm ngoái, tôi đi mua hết đồ trang trí Tết rồi mới quay lại mua bánh chưng, giò chả. Nhưng khi tới nơi thì cửa hàng vẫn đông nghịt, mình bị đẩy xuống sau nên không kịp mua gì. Năm nay rút kinh nghiệm xếp hàng ngay từ đầu luôn", cô Hoa (quận Hoàn Kiếm) chia sẻ.

Trong khi đó, bà Tâm (quận Cầu Giấy) vui vẻ cho biết: "Để mua được 2kg giò lụa, tôi phải chờ gần một tiếng đồng hồ và thấy khá mệt mỏi. Nhưng vì giò ở đây làm ngon nên tôi vẫn thấy xứng đáng".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày