Người Hà Nội bên ly cà phê chiều 30 Tết, cùng ngồi lại để ngẫm về 1 năm đã qua

Hạ Linh, ảnh: Untral, Theo Phụ nữ số 16:41 09/02/2024

Vào một buổi chiều cuối năm như thế này, còn gì thích hơn việc được ngồi bên nhau, cùng hàn huyên về một năm đã qua.

Chiều 30 Tết, Hà Nội trở nên yên bình hơn hẳn. Khác với vẻ tất bật, bận rộn của ngày thường, đây là lúc mà người dân ở Thủ đô dành thời gian để ngơi nghỉ hoặc dạo chơi quanh phố phường, cùng ngắm nhìn thành phố trong vẻ bình yên của mùa Tết.

Chiều 30, hàng quán đã bắt đầu đóng cửa. Nhưng ở các hàng cà phê thì vẫn nhộn nhịp người.

Các hàng cà phê ở Hà Nội trong chiều 30 Tết

Tất nhiên, Hà Nội chiều 30 chẳng thể nào đông bằng những ngày thường. Thế nhưng cứ dạo qua những hàng cà phê ở những con phố lớn thì vẫn thấy náo nức.

Thời điểm này, người ta thường chọn cho mình một góc quán có tầm nhìn ra phố, để ngắm dòng người qua lại trong những ngày cuối năm. Dịp Tết chính là lúc Hà Nội trở lại với vẻ yên bình thân thuộc. Mọi người lại cùng ngồi lại với nhau, bạn bè tụ tập hẹn hò ở một quán nhỏ, rồi cùng nhau tám chuyện, hàn huyên, kể cho nhau nghe về năm cũ đã qua, về những dự định "dài hơi" trong năm mới. Hay có những cặp đôi thì lựa chọn thời gian này để ngồi bên nhau, chỉ để ngắm nhìn thành phố, thế thôi cũng đủ ấm áp rồi!

Mọi người cùng ngồi lại bên người thân, bạn bè... ở một góc quán và ngắm nhìn Hà Nội thân thuộc

Tạm gác lại công việc để nghỉ ngơi, trò chuyện với bạn bè...

Không rõ từ bao giờ, người dân, nhất là các bạn trẻ ở Hà Nội lại có thói quen ngồi cà phê trong chiều cuối năm. Nhưng cứ thế, qua các năm, điều đó dường như đã trở thành một "truyền thống" mà nếu không cùng nhau đi cà phê là lại thấy thiếu thiếu gì đó.

Đi cà phê vào chiều 30 Tết đã trở thành một thói quen của nhiều người ở Hà Nội

Chỉ còn vài tiếng nữa là bước sang năm mới rồi, hãy cùng dành buổi chiều cuối năm này để nghỉ ngơi và cùng nhìn lại một năm đã qua nhé!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày