Người dân từ nhiều nơi xa đến Nhà tang lễ Quốc gia từ rạng sáng, chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Nhóm PV, Theo Đời sống pháp luật 10:50 25/07/2024
Chia sẻ

Sáng ngày 25/7, rất nhiều người đã đến từ sớm để chờ được tham dự lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.

Người dân từ nhiều nơi xa đến Nhà tang lễ Quốc gia từ rạng sáng, chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 1.

Từ 7 giờ đến 22 giờ ngày 25/7 và từ 7 giờ đến 13 giờ ngày 26/7, Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức theo nghi thức Quốc tang tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội

Người dân từ nhiều nơi xa đến Nhà tang lễ Quốc gia từ rạng sáng, chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 2.
Người dân từ nhiều nơi xa đến Nhà tang lễ Quốc gia từ rạng sáng, chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 3.
Người dân từ nhiều nơi xa đến Nhà tang lễ Quốc gia từ rạng sáng, chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 4.

Rất nhiều người dân, đoàn thể đã có mặt từ sớm tại khu vực Nhà tang lễ Quốc gia để có thể tham gia lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Người dân từ nhiều nơi xa đến Nhà tang lễ Quốc gia từ rạng sáng, chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 5.

Theo quy định, để có thể vào viếng tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người dân cần mang theo thẻ căn cước gắn chíp điện tử hoặc điện thoại di động đã cài đặt VNeID đã kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR khi vào khu vực tổ chức lễ tang

Người dân từ nhiều nơi xa đến Nhà tang lễ Quốc gia từ rạng sáng, chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 6.
Người dân từ nhiều nơi xa đến Nhà tang lễ Quốc gia từ rạng sáng, chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 7.
Người dân từ nhiều nơi xa đến Nhà tang lễ Quốc gia từ rạng sáng, chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 8.

Người dân thực hiện quét mã QR trước khi vào

Người dân từ nhiều nơi xa đến Nhà tang lễ Quốc gia từ rạng sáng, chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 9.

An ninh khu vực được thắt chặt

Người dân từ nhiều nơi xa đến Nhà tang lễ Quốc gia từ rạng sáng, chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 10.

Chú Phạm Văn Tiến (Thường Tín, Hà Nội) mang theo vòng hoa đến đợi vào viếng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, chú chia sẻ: “Khi nghe tin Tổng Bí thư từ trần, tôi và cả gia đình đều rất xúc động và tiếng thương, một người lãnh đạo chăm lo cho dân, tận hiến từng phút giây và lo cho nước nhà đến hơi thở cuối cùng”

Người dân từ nhiều nơi xa đến Nhà tang lễ Quốc gia từ rạng sáng, chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 11.
Người dân từ nhiều nơi xa đến Nhà tang lễ Quốc gia từ rạng sáng, chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 12.
Người dân từ nhiều nơi xa đến Nhà tang lễ Quốc gia từ rạng sáng, chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 13.
Người dân từ nhiều nơi xa đến Nhà tang lễ Quốc gia từ rạng sáng, chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 14.
Người dân từ nhiều nơi xa đến Nhà tang lễ Quốc gia từ rạng sáng, chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 15.

Nhiều người đã không khỏi tiếc thương trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Người dân từ nhiều nơi xa đến Nhà tang lễ Quốc gia từ rạng sáng, chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 16.

Đoàn cựu sinh viên khoa Ngữ văn Trường Đại học Tổng hợp (ĐHTH) Hà Nội, khóa 8, niên khóa 1963 - 1967, những người bạn cùng lớp với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Người dân từ nhiều nơi xa đến Nhà tang lễ Quốc gia từ rạng sáng, chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 17.

Nhiều người dân ngồi phía bên ngoài xem truyền hình trực tiếp lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Người dân từ nhiều nơi xa đến Nhà tang lễ Quốc gia từ rạng sáng, chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 18.

Cụ Nguyễn Văn Cần (84 tuổi) cho biết bản thân đã đạp xe từ sớm để tới lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Cần không khỏi xúc động: "Bác Trọng có lối sống giản dị, gần dân mà mọi sinh hoạt của bác cũng giản dị. Bận trăm công ngàn việc, bác vẫn về thăm các cụ già, vẫn gói bánh chưng... cảm động lắm. Một con người có tài có đức, có lòng vị tha. Đối với dân tộc ta, trong giai đoạn này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thực sự là một người kiệt xuất, một học trò vô cùng xuất sắc của Bác Hồ. Nhìn lại bác Trọng, nhớ đến Bác Hồ. Những người sẽ sống mãi trong sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân"

Người dân từ nhiều nơi xa đến Nhà tang lễ Quốc gia từ rạng sáng, chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Người dân từ nhiều nơi xa đến Nhà tang lễ Quốc gia từ rạng sáng, chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 19.

Bà Phan Thị Đức (68 tuổi, Hưng Yên), cựu chiến binh cho biết, bà cùng một số người bạn cựu chiến binh dậy từ 3h30 để chuẩn bị đi từ Hưng Yên lên Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông để kính viếng. "Là một cựu chiến binh, tôi rất đau lòng khi nghe tin bác Trọng từ trần. Bởi Bác đã dành cả cuộc đời để đấu tranh phòng chống tham nhũng, chống tiêu cực và cống hiến cho Tổ quốc đến giây phút cuối cùng", bà Đức chia sẻ.

Người dân từ nhiều nơi xa đến Nhà tang lễ Quốc gia từ rạng sáng, chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 20.

Bạn Lê Kim Ngân (Sinh viên năm 2 của Trường Đại học Hà Nội) cho biết: "Hôm nay mình dậy từ 4h30 để đi ra lăng Bác dự lễ thượng cờ. Sau đó, mình di chuyển đến Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông với hy vọng được vào bên trong để kính viếng bác. Nhưng khi mình đến đây, lực lượng chức năng thông báo chờ đến 17h00 chiều. Giờ mình sẽ về nghỉ ngơi và chắc chắn quay lại vào buổi chiều để được kính viếng bác".

Người dân từ nhiều nơi xa đến Nhà tang lễ Quốc gia từ rạng sáng, chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng- Ảnh 21.

"Vài hôm trước, mình đang đi tham gia tình nguyện ở Thái Nguyên. Ngay khi nghe tin bác Trọng từ trần, mình thật sự rất sốc và đau lòng vì bác đã dành cả đời để cống hiến cho Đất nước. Cũng giống như mọi người, khi nghe tin bác mất, mình đã thay đổi ảnh đại diện Facebook thành màu đen để bày tỏ lòng tiếc thương. Mặc dù chưa có cơ hội được gặp trực tiếp bác Trọng nhưng qua những chương trình thời sự và thước phim ngắn, mình cảm thấy ấn tượng nhất là hình ảnh bác cùng người thân gói bánh chưng ngày Tết. Bởi gói bánh chưng ngày Tết là truyền thống có từ rất lâu đời, hình ảnh bác mặc quần áo giản dị gói bánh chưng rất gần gũi và thân thiện. Bên cạnh đó, bác còn là tấm gương sáng để chúng mình noi gương theo" - những tình cảm của Ngân cũng là tình cảm của bao người trẻ khác đối với vị lãnh đạo kính yêu của dân tộc

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội, bắt đầu từ 7 giờ đến 22 giờ ngày 25 tháng 7 năm 2024 và từ 7 giờ đến 13 giờ ngày 26 tháng 7 năm 2024.

Lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tổ chức lúc 13 giờ ngày 26 tháng 7 tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội. Lễ an táng lúc 15 giờ cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội.

Từ 18 giờ chiều nay (25/7), Ban tổ chức Lễ tang sẽ tạo điều kiện, sắp xếp cho nhân dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày