Người dân phẫn nộ trước nhóm du khách selfie cùng búp bê tình dục trước đài tưởng niệm nạn nhân 11/9

Skye, Theo Trí Thức Trẻ 15:26 10/09/2016

Mới đây, một nhóm thanh niên người Anh đã bị cảnh sát thành phố New York, Mỹ yêu cầu rời khỏi khu tưởng niệm các nạn nhân vụ 11/9 do hành vi thiếu văn hóa, selfie cùng búp bê tình dục.

Với nhiều người, đài tưởng niệm các nạn nhân trong vụ khủng bố 11/9 - Ground Zero là một nơi ghi dấu nỗi buồn của cả nước Mỹ. Gần 3,000 người thiệt mạng trong sự kiện thảm khốc 15 năm về trước. Mỗi năm, rất nhiều người dân nước Mỹ lại tới đây để đặt những bông hoa và cầu nguyện cho linh hồn người thân, bạn bè đã ngã xuống.

Tuy nhiên mới đây, người dân Mỹ đã hết sức phẫn nộ trước thông tin và hình ảnh của một nhóm thanh niên đến từ London, Anh khi nhóm người này mang một con búp bê tình dục bơm hơi tới Ground Zero để chụp ảnh tự sướng. 

Người dân phẫn nộ trước nhóm du khách selfie cùng búp bê tình dục trước đài tưởng niệm nạn nhân 11/9 - Ảnh 1.

Hình ảnh nhóm thanh niên chụp ảnh phản cảm với búp bê tình dục trước đài tưởng niệm nạn nhân vụ 11/9.

Ngay sau đó, nhóm người này đã được yêu cầu rời đi bởi cảnh sát khu vực. Khi được hỏi về việc họ đang làm gì tại đây, một người trong nhóm cho biết họ đang có một bữa tiệc tốt nghiệp mà thôi.

Vụ việc xảy ra chỉ cách 2 ngày trước lễ tưởng niệm 15 năm sau vụ khủng bố 11/9. Bà Rosanne Hughes, 61 tuổi từ New Jersey cho biết mình đã thực sự shock khi nghe được câu chuyện này. Với bà, đây là một nơi tôn nghiêm, khi mà chồng bà, ông Thomas F. Hughes Jr cùng hàng nghìn người khác đã nằm xuống.

Người dân phẫn nộ trước nhóm du khách selfie cùng búp bê tình dục trước đài tưởng niệm nạn nhân 11/9 - Ảnh 2.

Cảnh sát đã yêu cầu họ rời đi sau đó.

"Tôi thực sự không biết nói gì. Đây là một hành động thiếu tôn trọng và cực kỳ vô văn hóa. Đây là nơi linh thiêng. Tôi đã mất đi người chồng yêu quý suốt đời tại nơi này

Chúng tôi được nghe những câu chuyện tương tự và quả thật, nó là một hành động thiếu tôn trọng khi chụp ảnh tự sướng, cười nói, thậm chí cả nói tục ở đây.

Họ không sống cuộc đời mà chúng tôi đã phải trải qua trong 15 năm qua".

Người dân phẫn nộ trước nhóm du khách selfie cùng búp bê tình dục trước đài tưởng niệm nạn nhân 11/9 - Ảnh 3.

Những vị khách du lịch hồn nhiên selfie, hôn nhau và cười nói tại Ground Zero.

Dù đã 15 năm trôi qua nhưng mọi thứ vẫn như mới hôm nào với nhiều người. Gần 3,000 người thiệt mạng là ngần đấy gia đình phải chịu đựng nổi khổ đau trong suốt 15 năm và mãi về sau. 

Trên thực tế, những hình ảnh du khách cười nói vô tư, selfie tại đài tưởng niệm các nạn nhân 11/9 vẫn xuất hiện hàng ngày khi đây cũng trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng tại New York. Nhiều người cho rằng nó là những hành động vô cùng thiếu tôn trọng và vô văn hóa khi đáng nhẽ những người nằm xuống cần một phút lặng ở Ground Zero này.

Người dân phẫn nộ trước nhóm du khách selfie cùng búp bê tình dục trước đài tưởng niệm nạn nhân 11/9 - Ảnh 4.

Quy định cho khách du lịch khi tới đây.