Người đàn ông vô gia cư ngoài đường gây chấn động khi tiết lộ danh tính của mình

Chi Chi, Theo Phụ nữ số 16:15 14/10/2024
Chia sẻ

Video TikTok của ông đã tạo ra cuộc tranh luận lớn xung quanh nhiều vấn đề nhức nhối.

Mới đây, một người dùng TikTok đã trở nên nổi tiếng vì video viral của mình. Ông là một người vô gia cư, không có nhà để ở. Tuy nhiên, điều đáng nói là danh tính của người đàn ông vô gia cư này khiến tất cả mọi người đều sốc.

Người đàn ông vô gia cư ngoài đường gây chấn động khi tiết lộ danh tính của mình- Ảnh 1.

Đoạn video kể chuyện của TikToker này đã thu hút hàng triệu view sau vài ngày

Người đàn ông này là Tiến sĩ Daniel McKeown, giảng viên vật lý thiên văn tại Đại học California tại Los Angeles (UCLA), một trong những ngôi trường đại học danh giá nhất không chỉ của nước Mỹ mà còn của thế giới.

Việc Tiến sĩ Daniel McKeown công khai tình trạng vô gia cư của mình trên mạng xã hội tất nhiên đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Trong đoạn video, ông cho biết mức lương 70.000 USD (khoảng 1,7 tỷ đồng) cho năm học là không đủ để trang trải cuộc sống tại Los Angeles quá mức đắt đỏ.

McKeown chia sẻ với đài KTLA: "Xin chào mọi người, tôi là Daniel, giáo sư vật lý thiên văn tại UCLA. Tôi chỉ nhận được mức lương 70.000 USD cho năm học này. Nói một cách chính xác, tôi đang vô gia cư. Tôi không có nơi ở riêng và không thuê nhà."

Theo McKeown, tiền thuê nhà của ông có thể bỏ ra là 2.500 USD (62 triệu đồng) mỗi tháng, trong khi mức thuê trung bình tại Westwood là 3.700 USD (92 triệu đồng). Do không đủ khả năng chi trả, ông buộc phải chuyển ra khỏi căn hộ và hiện đang sống nhờ nhà bạn bè. Tuy nhiên, căn nhà này ở rất xa trường UCLA, buộc ông phải chuyển sang dạy học trực tuyến.

Vị giảng viên này cho biết ông đã yêu cầu tăng lương nhưng bị trường đại học từ chối. Phía UCLA hiện chưa đưa ra phản hồi nào về trường hợp của McKeown.

Người đàn ông vô gia cư ngoài đường gây chấn động khi tiết lộ danh tính của mình- Ảnh 2.

Tiến sĩ McKeown cho biết lương giảng viên đại học của mình quá thấp để thuê nhà

Câu chuyện của McKeown đã nhận được nhiều sự đồng cảm và ủng hộ từ cộng đồng mạng. Nhiều người đặt câu hỏi về việc học phí cao ngất ngưởng mà sinh viên phải đóng đang được sử dụng như thế nào nếu không đảm bảo mức sống cho giảng viên.

"Bạn là giáo sư tôi yêu thích nhất ở UCLA! Tôi hy vọng mọi chuyện sẽ ổn thỏa với bạn. Bạn là người tốt bụng, nhiệt huyết và giàu lòng trắc ẩn nhất. UCLA rất may mắn khi có bạn." - một người bình luận.

"Tôi đã học lớp của thầy vào mùa hè, thầy dạy rất linh hoạt và thấu hiểu cho sinh viên!" - một người khác chia sẻ.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến thắc mắc tại sao trường đại học không cung cấp chỗ ở cho giáo sư. Một người bình luận chia sẻ kinh nghiệm của bản thân: "Tôi đã từng là giáo sư thỉnh giảng trong một năm và nhận ra rằng mình đang trên đà trở thành người vô gia cư, vì vậy tôi đã rời đi."

Khi được hỏi tại sao không giảng dạy ở nơi khác, McKeown cho biết: "Tôi từ chối ngừng giảng dạy. Giảng dạy cho sinh viên là niềm đam mê tuyệt đối của tôi. UCLA cũng là trường đại học hàng đầu về vật lý."

McKeown có bằng Tiến sĩ vật lý thiên văn. Ông cho biết: "Tôi dạy học toàn thời gian, dạy 6 lớp 1 năm, nhưng tôi chỉ được trả khoảng một nửa so với mức lương trung bình của giáo sư vật lý ở California. Điều đó thật không công bằng."

Vào năm 2022, UCLA trở thành trường đại học đầu tiên trong hệ thống Đại học California đảm bảo chỗ ở cho sinh viên, nhưng chính sách này không áp dụng cho các giảng viên.

Giáo sư McKeown cho biết ông là thành viên của công đoàn Giáo viên Hoa Kỳ và đang hợp tác với họ để tìm giải pháp cho vấn đề này. Mong muốn của ông là tất cả giảng viên trong trường hợp tương tự đều được tăng lương, bất kể họ có lên tiếng hay không.

Nguồn: KTLA

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày