Mới đây, một vụ việc xảy ra tại Thái Lan khiến cho một người đàn ông ở nước này tử vong đã thu hút sự chú ý của dư luận. Tuy nhiên, thay vì thương xót cho anh ta, nhiều netizen cho biết người đàn ông đã tự gây ra họa sát thân cho chính mình. Đây là hành động "tự làm tự chịu", khó mà thông cảm được.
Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, vụ việc mới xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng ngày Chủ nhật, 25/5 vừa qua tại tỉnh Surat Thani, miền Nam Thái Lan. Theo đó, Surapong Thongnark, 34 tuổi có quan hệ yêu đương với một cô gái tên là bạn gái cũ Kan-onraphat từ cách đây 2 tháng. Tuy nhiên, sau một thời gian gắn bó với nhau, do cảm thấy cả hai không hợp nên Kan-onraphat đã nói lời chia tay với Surapong.
Sau khi thuyết phục bạn gái cũ không được, Surapong đã đi lấy bom ném vào người nhà cô.
Không thể chấp nhận quyết định của cô, Surapong đã đến nhà cô gái vào ngày xảy ra vụ việc để cố gắng hòa giải. Khi Kan-onraphat từ chối, Surapong đã hành hung cô. Theo các sĩ quan từ Đồn cảnh sát Tha Chana, người thân của Kan-onraphat đã can thiệp, giúp cô chạy trốn và ẩn náu trong nhà.
Kẻ tấn công đã tử vong khi quả bom phát nổ ngay trên tay hắn.
Sau đó, Surapong vội vã đi đến chỗ xe của hắn và quay lại với một quả bom. Anh ta ném quả bom vào người thân của Kan-onraphat, ban đầu nó không phát nổ. Khi anh ta cố gắng ném nó lần nữa, quả bom đã phát nổ ngay trong tay anh ta. Surapong được cho là đã bị thương nghiêm trọng ở mặt và đầu và tử vong ngay lập tức.
Trong khi đó, bạn gái cũ của Surapong đã may mắn thoát chết. Ba người thân của cô cũng chỉ bị thương nhẹ. Ba nạn nhân bị thương được xác định là La-or Rodkird, 73 tuổi, Samart Janyang, 68 tuổi và Sayan Rodkird, 40 tuổi. Họ được cho là họ hàng của cô Kan-onraphat.
Chiếc xe bán tải của gia đình cô Kan-onraphat cũng bị hư hỏng sau vụ việc.
Chiếc xe bán tải của gia đình, đỗ bên ngoài ngôi nhà, đã bị hư hại, bao gồm cả kính chắn gió bị vỡ, do vụ nổ. Cảnh sát đã khám xét xe của Surapong để tìm thêm thiết bị nổ hoặc vật phẩm bất hợp pháp. Mặc dù không phát hiện thêm bom hoặc súng, nhưng cảnh sát đã tìm thấy 500 gam methamphetamine (ma túy đá) dạng tinh thể trong người anh ta. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra nguồn gốc của cả thiết bị nổ và số ma túy.
Loại bom cụ thể được sử dụng vẫn đang được xem xét. Mẹ của Surapong, bà Ranjuan Pimdee, 58 tuổi, nói với DailyNews rằng con trai bà làm thợ sửa xe máy. Bà xác nhận rằng anh ta đã tìm kiếm Kan-onraphat và đã thuê một căn phòng gần nhà bà, nhưng bà không ngờ con trai mình lại gây ra hành vi bạo lực như vậy.
(Theo The Thaiger)