Người đàn ông kỳ lạ trên đường
Một buổi sáng tháng 3/2024, khi anh Lý ở Bắc Kinh, Trung Quốc đang lái xe đi làm thì đột nhiên nghe thấy tiếng động lạ. Anh bước ra khỏi xe để kiểm tra thì phát hiện một người đàn ông đang đi xe đạp đã ngã xuống lề đường. Lúc này, để hòa giải nhanh chóng với đối phương và không trễ giờ làm việc, anh Lý đề nghị bồi thường cho người đi xe đạp họ Trương 1.000 NDT (khoảng 3,5 triệu đồng).
Tuy nhiên, người đàn ông đòi tăng mức bồi thường lên 2.000 NDT (khoảng 7 triệu đồng). Khi thấy anh Lý đồng ý một cách nhanh chóng, ông Trương lập tức đổi ý và tiếp tục tăng giá lên 3.000 NDT (hơn 10 triệu đồng). Sau khi thương lượng, anh Lý đã chuyển cho đối phương 2.500 NDT (gần 9 triệu đồng) để giải quyết “tai nạn giao thông” này.
Vài ngày sau, khi trên đường đi làm như mọi ngày, anh Lý lại nhìn thấy người đàn ông họ Trương đó ở cùng địa điểm hôm trước. Thấy ông Trương thỉnh thoảng lại nhìn xung quanh trong khi đạp xe, trông có vẻ đáng ngờ, nên anh Lý đã lái xe đi theo ông Trương. Sau khi để ý ông Trương cố tình vòng đi vòng lại cạnh những chiếc xe ô tô trên đường, anh Lý nhận ra đây rất có thể là kẻ chuyên “ăn vạ” nên đã ngay lập tức gọi cảnh sát.
Đến tháng 4/2024, tài xế taxi họ Lưu đang chuẩn bị dừng xe bên lề đường để cho hành khách xuống xe thì thấy ông Trương đạp xe đi chậm phía trước. Tài xế Lưu cho biết, mặc dù khi vượt qua xe ông Trương, anh đã sợ đâm phải người này nên cố tình chừa một khoảng cách khá rộng. Nhưng anh không hiểu tại sao sau khi vượt lên, anh vẫn đâm phải ông Trương.
Người đàn ông họ Trương (đi xe đạp) liên tục gặp tai nạn trên đường
Sau khi "tai nạn" xảy ra, tài xế Lưu đã ngay lập tức lái xe đưa ông Trương đi kiểm tra vết thương. Nhưng chỉ vừa lái xe được một lúc, ông Trương đã yêu cầu dừng xe và viện cớ để không đến bệnh viện, đòi tài xế Lưu đưa luôn tiền bồi thường cho mình.
Anh Giang, một người lái ô tô khác nhớ lại về trường hợp của mình: “Ông ấy (Trương) nói rằng nếu chúng tôi đến bệnh viện để kiểm tra, chắc chắn sẽ có rất nhiều vấn đề rắc rối. Vậy nên ông ấy yêu cầu tôi giải quyết nhanh gọn bằng cách đưa một ít tiền bồi thường". Ông Trương lại đòi anh Giang bồi thường 3.000 NDT (hơn 10 triệu đồng) và cuối cùng chịu rời đi sau khi nhận được hơn 2.300 NDT (khoảng 8,2 triệu đồng).
Chiêu trò “ăn vạ” phải trả giá
Sau khi vụ án được truy tố, công tố viên đã cẩn thận xem xét và phân tích thông tin chi tiết về giao dịch WeChat và Alipay của ông Trương. Theo đó, họ phát hiện, cứ vào giờ cao điểm giao thông, lại có một số tiền từ vài trăm đến vài nghìn NDT chuyển vào tài khoản người đàn ông này.
Sau khi kết hợp mô tả của nhiều nạn nhân, cơ quan chức năng xác định, ông Trương luôn có chiêu trò chung là khăng khăng không gọi cảnh sát hoặc đến bệnh viện, chỉ yêu cầu đối phương đưa tiền bồi thường. Sau khi nhận được tiền, ôn Trương đạp xe rời đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Do đó, tòa án tin rằng ông Trương cố ý tạo ra các cuộc tai nạn, lợi dụng tâm lý không muốn gặp phiền phức của các nạn nhân và nhanh chóng giải quyết sự việc một cách riêng tư.
Hình ảnh trích xuất từ camera giám sát cho thấy, ông Trương đã cố tình lao vào xe ô tô trên đường
Ngày 28/4/2024, sau khi thu thập được nhiều bằng chứng, cảnh sát đã đến một ngôi nhà cho thuê ở quận Đại Hưng, Bắc Kinh và bắt giữ người đàn ông 64 tuổi họ Trương. Trước những bằng chứng xác đáng, ông Trương đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Cảnh sát phát hiện, từ tháng 9/2023 - 4/2024, ông Trương đã cố ý va chạm với các phương tiện cơ giới đi vào làn không có động cơ tại nhiều quận ở Bắc Kinh. Tổng số nạn nhân bị ông Trương lừa đảo bằng cách “ăn vạ” đã là 25 người, nhận được tổng số tiền bồi thường hơn 46.000 NDT (hơn 164 triệu đồng).
Ngày 4/12/2024, ông Trương đã bị khởi tố về tội lừa đảo. Đến 17/3/2025 vừa qua, tòa án đã tuyên phạt ông Trương 1 năm tù giam và phạt 30.000 NDT (hơn 107 triệu đồng). Hiện tại, gia đình bị cáo Trương đã phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền liên quan đến vụ án.
(Theo Baijiahao)