Người đàn ông chết bí ẩn bên bờ suối, mặt hóa đen

Hoàng Thanh, Theo Người lao động 23:20 12/09/2022

Khi đi hái măng, người dân hốt hoảng phát hiện thi thể người đàn ông đã chết bên bờ suối, mặt hóa đen nên vội báo công an.

Ngày 12-9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai đã phát đi thông báo tìm tung tích thi thể người đàn ông bên bờ suối, mặt đã hóa đen.

Trước đó vào chiều 11-9, người dân trú tại làng Đê Tur, xã Đăk Djrăng, huyện Mang Yang đã phát hiện thi thể người đàn ông tại khu vực suối Ayun, đoạn chảy qua làng Đê Gơi, xã Đăk Djrăng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định thi thể trên là nam giới, khoảng 40-50 tuổi, cao 1,6 m. Toàn thân không có quần áo. Tử thi đang trong thời kỳ phân hủy mạnh. Toàn bộ da vùng đầu, mặt hóa đen, không có tóc, thời gian tử vong khoảng 7-10 ngày. Không phát hiện đặc điểm riêng trên tử thi.

Trong khi đó, chiều cùng ngày, chính quyền xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum vẫn đang tìm kiếm cháu Y Yến (5 tuổi) bị mất tích trên sông Pô Kô. Trước đó ngày 10-9, cháu Y Yến cùng 3 cháu khác ra sông Pô Kô chơi. Sau đó cháu Y Yến bị rớt xuống sông Pô Kô.

Đến chiều 10-9, không thấy cháu Yến về nên người nhà hỏi 3 cháu chơi cùng thì được biết cháu Y Yến bị ngã xuống sông nên báo chính quyền, huy động người dân tổ chức tìm kiếm. Tuy nhiên do nước sông Pô Kô chảy mạnh, nước đục, trang thiết bị hạn chế nên đến nay vẫn chưa tìm thấy cháu bé bị mất tích.