Người đàn ông bỏ vợ, nghỉ việc ngay khi nhận tiền đền bù phá nhà 34 tỷ: 13 năm sau, cuộc sống hoàn toàn rơi vào bi kịch

Nguyệt , Theo Nhịp sống thị trường 10:03 11/09/2024
Chia sẻ

Người đàn ông không ngừng tự trách bản thân vì những chuyện đã qua.

Năm 1983, Lý Húc sinh ra ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Mặc dù có hộ khẩu ở Bắc Kinh nhưng so với bạn bè đồng trang lứa, gia đình anh rất nghèo. Cha anh mắc bệnh nặng, còn mẹ rơi vào cảnh nợ nần chồng chất.

Từ nhỏ, Lý Húc đã mập mạp, có khuôn mặt kém ưa nhìn nên bị nhiều bạn học không muốn chơi cùng. Dù còn nhỏ tuổi nhưng Lý Húc đã hiểu rằng nếu muốn thay đổi cuộc đời thì phải chăm chỉ học hành. Vì thế, ngoài việc giúp đỡ bố mẹ làm việc nhà, Lý Húc dành toàn bộ sự chú ý cho việc học. Điểm số của Lý Húc cũng thường xuyên đứng đầu lớp.

Sau đó, Lý Húc được nhận vào một trường Đại học tốt, tìm được công việc kỹ sư mạng sau khi tốt nghiệp. Đến tuổi kết hôn, Lý Húc gặp vợ mình thông qua sự giới thiệu từ bà mối, sau đó nhanh chóng kết hôn.

Người đàn ông bỏ vợ, nghỉ việc ngay khi nhận tiền đền bù phá nhà 34 tỷ:  13 năm sau, cuộc sống hoàn toàn rơi vào bi kịch- Ảnh 1.

Lý Húc

Cuộc sống hôn nhân của Lý Húc khá yên ổn cho đến khi anh đón con đầu lòng. Sự xuất hiện của đứa trẻ làm gia tăng gánh nặng tài chính cho Lý Húc. Anh không chỉ phải trả tiền nuôi dưỡng bố mẹ mà còn lo toan chi phí chăm sóc con cái. Dần dần tiền lương hàng tháng của Lý Húc và vợ đã không còn đủ để lo toan cho gia đình.

Cả hai thường xuyên cãi nhau về vấn đề tiền bạc và mối quan hệ của họ dần trở nên rạn nứt. Lý Húc từng hỏi sếp liệu có thể tăng lương được không, vì dẫu sao anh đã làm ở đây 7 năm nhưng thu nhập không thay đổi. Tuy nhiên, người sếp chỉ từ chối, còn nói nếu không hài lòng, Lý Húc có thể nghỉ việc và tìm công ty khác.

Áp lực cuộc sống khiến Lý Húc nghẹt thở. Anh cũng khao khát làm giàu chỉ sau một đêm, nhưng anh không ngờ vận may này lại thực sự rơi vào mình.

Ly hôn, bỏ việc ngay sau một đêm đổi đời

Năm 2011, khi 28 tuổi, Lý Húc nhận được cuộc gọi điện thoại thay đổi hoàn toàn cuộc đời anh. Đầu dây bên kia thông báo ngôi nhà Lý Húc đang ở nằm trong một dự án sắp triển khai, vậy nên anh sẽ nhận được 10 triệu tệ (34 tỷ đồng) tiền đền bù đất cùng nhà tái định cư ở Bắc Kinh.

Ban đầu Lý Húc còn tưởng đây là cuộc gọi lừa đảo, thế nhưng sau khi nghe đối phương đọc chính xác địa chỉ nhà, Lý Húc mới thực sự tin anh đã "đổi đời". Ngay lập tức, Lý Húc xin nghỉ công việc và tuyên bố với sếp: “Từ nay tôi không phải nghe lời các anh nữa”.

Về phía vợ mình, từ lâu Lý Húc đã không còn nhiều tình cảm với cô. Bởi Lý Húc cho rằng trước đó, vợ thường xuyên tranh cãi chuyện tiền nong và tỏ ra coi thường vì anh không kiếm ra tiền. Cũng vì thế, anh quyết định giấu việc được bồi thường bất động sản để không muốn chia món tiền khổng lồ với vợ.

Trong một lần mâu thuẫn với vợ, Lý Húc nói ra ý muốn ly hôn. Người vợ tức giận đồng ý ngay, nhanh chóng dọn đồ rời khỏi nhà.

Sau đó, vợ anh tình cờ phát hiện sự thật nên đã tìm Lý Húc bàn bạc. Cuối cùng, Lý Húc chấp nhận đưa cho vợ 4 triệu tệ (13 tỷ) và cả hai chính thức ly hôn.

Người đàn ông bỏ vợ, nghỉ việc ngay khi nhận tiền đền bù phá nhà 34 tỷ:  13 năm sau, cuộc sống hoàn toàn rơi vào bi kịch- Ảnh 2.

Kết cục bi kịch

Sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn, Lý Húc cảm thấy tự do và nóng lòng tận hưởng niềm hạnh phúc khi có nhiều tiền - điều mà anh ta chưa bao giờ có từ nhỏ đến lớn. Người đàn ông này bắt đầu cuộc sống xa hoa, tối nào cũng đi chơi với hội bạn, ăn uống tiêu xài hoa phí, thậm chí còn định thay toàn bộ răng bằng vàng.

Lý Húc không có tầm nhìn xa. Người đàn ông cũng không có kiến thức về tài chính và đầu tư, nên anh chỉ biết tiêu tiền cho những nhu cầu xa xỉ, không thể kiềm chế được trước ham muốn của mình.

Lý Húc không còn nhìn vào giá mỗi khi mua đồ nữa, hào phóng boa cho nhân viên phục vụ cả đống tiền. Mọi người xung quanh đều gọi Lý Húc là “anh Lý” khiến anh cảm thấy thoả mãn khi được kính trọng.

Chẳng bao lâu sau, dưới sự dẫn dắt của bạn bè, Lý Húc đã dính vào một "hố đen", đó là cờ bạc. Càng đánh càng thua, chỉ trong vòng nửa năm, người đàn ông không chỉ tiêu hết số tiền khổng lồ mà còn gánh nợ nần trên vai.

Trước đó, khi biết Lý Húc vướng vào vòng xoáy đánh bạc, nhiều người đã ra sức khuyên can, nhưng anh không chịu nghe. Cho đến khi mất hết tiền, Lý Húc ngỏ lời vay tiền từ bạn để gỡ gạc lại song giờ đây họ đã đã mất niềm tin thì làm sao còn có thể tin lời Lý Húc? Lần này may mắn đã không còn đứng về phía Lý Húc, người đàn ông này còn phải bán nhà để trả nợ.

Người đàn ông bỏ vợ, nghỉ việc ngay khi nhận tiền đền bù phá nhà 34 tỷ:  13 năm sau, cuộc sống hoàn toàn rơi vào bi kịch- Ảnh 3.

Giọt nước mắt muộn màng

Nhìn tài khoản không còn nhiều tiền, Lý Húc cảm thấy khủng hoảng. Anh không thể tưởng tượng sẽ sống như thế nào khi không có tiền. Lý Húc bắt đầu tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở cửa hàng quần áo, công ty dịch vụ cưới hỏi. Không có kinh nghiệm và cũng không đặt tâm huyết vào việc kinh doanh nên Lý Húc liên tiếp thất bại.

Đến lúc này, Lý Húc mới nói cho bố mẹ nghe về tình hình thực tế khiến họ tức giận đến mức phải nhập viện trở lại. Từ đỉnh cao giàu sang rơi cảnh nghèo khó, bạn bè từng vây quanh Lý Húc giờ cũng dần xa lánh anh ta, từ chối giúp đỡ.

Lý Húc chia sẻ, anh rất hối hận khi nhớ về chuyện đã qua. Anh ước giá như mình đã dùng tiền để học kiến thức đầu tư và kinh doanh, thì lúc này số tiền phá dỡ bất động sản đã được dùng tốt hơn.

Tuy nhiên, cuộc đời không có hai chữ "giá như". Giờ Lý Húc đã trở về cuộc sống của một người bình thường, nhưng không còn là nhân viên văn phòng. Anh có một cửa hàng kinh doanh nhỏ nhưng làm ăn không tốt nên thu nhập chỉ đủ cho chi phí sinh hoạt. Giờ đây, hoàn cảnh của anh còn nghèo hơn ở thời điểm trước khi nhận được tiền đền bù.

Theo Sohu 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày