Người đàn ông bị mắc kẹt đồ chơi trong phổi suốt 40 năm trời mà không hề hay biết

Tuệ Minh, Theo Thời Đại 10:09 30/09/2017

Mang dị vật trong phổi suốt 40 năm nhưng anh Paul Baxter vẫn chẳng hay đến sự tồn tại của nó.

Phát hiện thấy phổi có một chấm đen, anh Paul Baxter cứ nghĩ rằng mình đã bị ung thư. Tuy nhiên, khi lên bàn mổ, các bác sĩ mới phát hiện ra cái chấm đen nằm trong phế quản ấy lại mà một mẩu đồ chơi hình chóp mà anh đã đánh mất năm 7 tuổi. Điều này có nghĩa là cái chóp này đã mắc kẹt trong người của anh này suốt 40 năm qua.

Người đàn ông bị mắc kẹt đồ chơi trong phổi suốt 40 năm trời mà không hề hay biết - Ảnh 1.

Dị vật đồ chơi bé hơn cả đồng xu trong bụng anh Paul.

Người đàn ông sống tại vùng Croston, hạt Lancashire, Anh Quốc cho biết, mẩu đồ chơi hình chóp đó chính là mảnh ghép mà anh cất công tìm kiếm rất lâu để lắp nốt vào chiếc ô tô năm xưa. Tuy nhiên, Paul không hề nhớ rằng mình đã nuốt hay hít nó vào trong cơ thể. Các bác sĩ phỏng đoán, có thể anh đã hít dị vật qua đường mũi, bởi nếu nuốt qua đường miệng thì nó đã được thải ra ngoài qua đường tiêu hóa. 

Theo lý giải của bác sĩ, vật thể có kích thước nhỏ nên kể cả khi Paul lớn lên, khí quản to dần ra thì dị vật cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống thường ngày của anh. Bác sĩ Mohammed Munavvar, người đã có đến hơn 30 năm kinh nghiệm cũng phải đánh giá đây là một trường hợp đặc biệt chưa từng có trong lịch sử hành nghề của ông.

Sau cuộc phẫu thuật, Paul đã hoàn toàn hồi phục. Anh đã mang mảnh đồ chơi đó về để làm kỷ niệm. 

Người đàn ông bị mắc kẹt đồ chơi trong phổi suốt 40 năm trời mà không hề hay biết - Ảnh 2.

Các bác sĩ phỏng đoán, có thể anh đã hít dị vật qua đường mũi.

Người đàn ông bị mắc kẹt đồ chơi trong phổi suốt 40 năm trời mà không hề hay biết - Ảnh 3.

Hiện tại, anh đã phẫu thuật xong và mang mảnh đồ chơi đó về để làm kỷ niệm.

 (Nguồn: Metro)