Ngày rằm tháng giêng hàng năm, Phủ Tây Hồ trở thành điểm hội tụ của biết bao người dân Hà Nội và du khách từ khắp nơi
Đây không chỉ là dịp để mọi người cầu nguyện cho một năm mới tràn đầy may mắn và hạnh phúc, mà còn là cơ hội để thể hiện lòng thành kính và niềm tin vào những giá trị tâm linh
Không khí nơi đây trở nên nhộn nhịp và trang nghiêm hơn bao giờ hết với dòng người nườm nượp đi lễ, khói hương nghi ngút và tiếng kinh cầu nguyện vang vọng
Những mâm lễ được người dân dâng vào phủ
Hoạt động tâm linh tại Phủ Tây Hồ không chỉ dừng lại ở việc thắp hương cầu an. Một phần không thể thiếu trong ngày rằm là nghi lễ phóng sinh, một hình thức thể hiện lòng từ bi và nguyện vọng về sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên.
Những chậu đựng đầy cá phóng sinh được bày bán khu vực gần phủ
Phóng sinh được thực hiện thông qua việc thả các sinh vật như cá, chim...
Ngày rằm tháng giêng không chỉ phản ánh tầm quan trọng của Phủ Tây Hồ trong đời sống tâm linh đối với người dân Hà Nội mà còn là biểu tượng cho sự kết hợp hài hòa giữa những giá trị truyên thống và đời sốn hiện đại