Chiều 3/3, đúng Rằm tháng Giêng, hàng nghìn người dân và du khách đã tập trung về khu vực phường Thủ Dầu Một, TP.HCM để tham dự lễ rước kiệu Bà Thiên Hậu. Từ sớm, các tuyến đường trung tâm đã đông kín người, đặc biệt là khu vực công viên ngã sáu Thủ Dầu Một, nơi đoàn rước đi qua.
Clip: Di Anh

Từ khoảng 16h, trước cổng Chùa Bà Thiên Hậu, người dân đã chen kín, ai cũng mong tận mắt chiêm ngưỡng cộ Bà khi đoàn rước khởi hành. Cộ, hay còn gọi là kiệu, là tâm điểm của lễ hội mỗi dịp đầu năm

Dẫn đầu đoàn rước là 4 con Hẩu với tạo hình sư tử rồng vàng, biểu trưng cho chúa tể muông thú. Theo sau là các thanh niên cầm cờ hiệu, mang thanh long đao, các đoàn múa lân, đoàn xe gắn hoa cùng những thiếu nữ trong trang phục rực rỡ gánh giỏ hoa vải đầy sắc màu. Tiếng kèn, tiếng trống hòa cùng tiếng reo hò khiến cả một vùng trở nên sôi động.

Những "tiên nữ" xinh đẹp trong đoàn rước


Lễ hội gắn liền với Chùa Bà Thiên Hậu, ngôi chùa cổ hơn 100 năm do bốn bang người Hoa gồm Triều Châu, Phúc Kiến, Quảng Đông và Hẹ sáng lập


Trải qua thời gian, lễ rước kiệu Bà Thiên Hậu dịp Rằm tháng Giêng đã trở thành một trong những sự kiện văn hóa, tín ngưỡng lớn, thu hút đông đảo người dân tham gia mỗi năm.

Khoảnh khắc “nhận lộc” từ Bà khiến nhiều người vui vẻ, phấn khởi. Khách hành hương không chỉ là người Việt gốc Hoa mà còn đến từ nhiều tỉnh thành lân cận


Đoàn người xếp hàng nghênh đón kéo dài thành một đám rước đông đảo, di chuyển trong tiếng trống lân rộn ràng, tạo nên bầu không khí náo nhiệt khắp khu vực

Năm nay, với tiêu chí tổ chức lễ hội miễn phí, chính quyền địa phương phối hợp cùng miếu Bà triển khai phát đồ ăn, nước uống và hỗ trợ xe ôm miễn phí cho người dân và du khách tham dự, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động hành hương đầu năm.

Những nụ cười khi “nhận lộc”, những cái chắp tay thành kính khi kiệu đi qua, tất cả trở thành những mảnh ghép ký ức khó quên dịp đầu năm