Lần đầu tiên trong lịch sử các kỳ Á vận hội (ASIAD), đội tuyển Olympic Việt Nam đã bước vào tới vòng Tứ kết. Tại vòng đấu khó khăn này, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ gặp đội tuyển Olympic Syria - một đối thủ được đánh giá là xứng tầm, có đội hình mạnh cùng nhiều chiến thuật bất ngờ.
Đó là chuyện trên sân cỏ, còn đối với người hâm mộ bóng đá nước nhà, đối thủ càng mạnh thì tinh thần cổ vũ càng cao. Chính vì thế dù 19h30 hôm nay (ngày 27/8) trận đấu bóng mới diễn ra, nhưng ngay từ chiều, thậm chí từ sáng, hàng nghìn cổ động viên đã chuẩn bị băng rôn, khẩu hiệu, áo cờ đỏ sao vàng... sẵn sàng "cháy" hết mình cổ vũ cho đội tuyển.
Ai nấy đều chung một niềm tin rằng các chàng trai Olympic Việt Nam sẽ thắng trận Tứ kết, giành vé vào Bán kết và không xa sẽ là chạm tay vào cúp vàng vô địch ASIAD.
Nhiều người mang cờ và băng rôn xuống đường để cổ vũ đội tuyển Olympic Việt Nam.
Tiêu điểm sự kiện
21:55 ngày 27/08/2018
Cú sút của Văn Toàn đã đưa bóng làm thủng lưới Syria. Như vậy đội tuyển Olympic Việt Nam đã có bàn thắng trong trận Tứ kết, hàng triệu cổ động viên cả nước đang hò reo vang trời để ăn mừng chiến thắng.
Tại sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội), pháo sáng đã rực đỏ trên khán đài. Ai nấy đều vỡ òa trong hạnh phúc, hân hoan ăn mừng chiến thắng.
Cổ động viên sân Hàng Đẫy ăn mừng chiến thắng - Ảnh: Phương Thảo
Ảnh: Phương Thảo
Cùng lúc, tại sân vận động Lạch Tray (Hải Phòng), hàng ngàn người hâm mộ cũng đang thăng hoa cảm xúc trong niềm vui chiến thắng.
Ảnh: Minh Nhân
Ảnh: Minh Nhân
21:12 ngày 27/08/2018
Một nữ cổ động viên trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội) tiếc nuối trước pha bóng bật xà ngang của đội tuyển Việt Nam - Ảnh: Phương Thảo
2 bạn trẻ không giấu được sự nuối tiếc trước pha gây nguy hiểm của Văn Hậu - Ảnh: Phương Thảo
Ảnh: Phương Thảo
21:01 ngày 27/08/2018
Hiệp 2 đang diễn ra đầy kịch tính khi cả 2 đội đều có những pha bóng áp sát khung thành đối phương. Người hâm mộ bóng đá tại TP.HCM cũng đang nín thở theo dõi từng đường bóng lăn trên sân cỏ.
Hàng ngàn người dân TP.HCM hồi hộp theo dõi trận đấu bóng - Ảnh: Tứ Quý
1 cổ động viên đã đeo sẵn HCV trên cổ, tin tưởng đội nhà sẽ dành chiến thắng - Ảnh: Tứ Quý
Ảnh: Tứ Quý
Ảnh: Tứ Quý
20:57 ngày 27/08/2018
Các cổ động viên sân Hàng Đẫy mặc áo mưa theo dõi trận đấu - Ảnh: Phương Thảo
Ảnh: Phương Thảo
Nhiều người nín thở theo dõi những tình huống nguy hiểm - Ảnh: Phương Thảo
Ảnh: Phương Thảo
20:53 ngày 27/08/2018
Trận đấu đang bước vào hiệp 2 với những tình huống rất kịch tính. Cùng lúc này, sân vận động Lạch Tray (Hải Phòng) đã có mưa to, hàng ngàn cổ động viên đã tận dụng áo mưa, ô, thùng giấy... để che chắn.
Nhóm bạn trẻ ngồi dưới tấp bạt quảng cáo - Ảnh: Minh Nhân
Ảnh: Minh Nhân
Nhiều người dùng thùng giấy đội lên đầu che mưa - Ảnh: Minh Nhân
Ảnh: Minh Nhân
Ai cẩn thận chuẩn bị từ trước mới có chiếc ô như thế này - Ảnh: Minh Nhân
20:46 ngày 27/08/2018
Tại quảng trường Hồ Chí Minh (thành phố Vinh, Nghệ An), thành phố đã tổ chức buổi lễ vinh danh các cầu thủ trẻ SLNA vừa giành được các danh hiệu trong năm vừa qua, đồng thời tổ chức điểm xem bóng đá cho người hâm mộ. Các đội tuyển trẻ SLNA đã mang theo 3 cúp vàng vừa giành được đến quảng trường Hồ Chí Minh để cùng người hâm mộ xứ Nghệ "tiếp lửa" cho đội tuyển Olympic Việt Nam.
Đội tuyển trẻ SLNA đến quảng trường cổ vũ cho đàn anh - Ảnh: Văn Nguyễn
Ảnh: Văn Nguyễn
Tại làng quê của Công Phượng, rất đông người thân và bà con lối xóm đã có mặt tại nhà bà Nguyễn Thị Hoa (mẹ Công Phượng) tại xã Mỹ Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An) để cổ vũ cho đội tuyển Olympic Việt Nam.
Bà con tập trung tại nhà cầu thủ Công Phượng - Ảnh: Văn Nguyễn
20:41 ngày 27/08/2018
Kết thúc Hiệp 1 trận đấu, cổ động viên Hải Phòng trên sân Lạch Tray đã "giải lao" bằng bữa tiệc pháo sáng và âm thanh sôi động.
Cổ động viên Hải Phòng đốt pháo sáng trên khán đài khi kết thúc hiệp 1 trận Tứ kết Olympic Việt Nam gặp Syria - Thực hiện: Minh Nhân
Pháo sáng vốn luôn là "đặc sản" quen thuộc của cổ động viên đất Cảng trong những trận đấu bóng - Ảnh: Minh Nhân
20:16 ngày 27/08/2018
Giống với Hà Nội, Đà Nẵng cũng đang phải đón những cơn mưa khá lớn. Chính vì vậy, màn hình LED đã được lắp đặt trong nhà có mái che phục vụ hàng trăm người hâm mộ.
Không khí xe trận đấu bóng tại Đà Nẵng - Ảnh: Hà Nam
Ảnh: Hà Nam
20:11 ngày 27/08/2018
Hàng chục màn hình LED cỡ lớn đã được lắp đặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) phục vụ hàng ngàn cổ động viên yêu bóng đá. Không khí tại phố đi bộ Nguyễn Huệ đang rất náo nhiệt, tiếng reo hò rợp trời trước những pha bóng kịch tính.
Flycam: Hàng ngàn cổ động viên bóng đá tại phố đi bộ Nguyễn Huệ - Thực hiện: Tứ Quý
Hàng ngàn người có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ - Ảnh: Tứ Quý
Ảnh: Tứ Quý
Ai cũng hồi hộp trước những pha bóng kịch tính - Ảnh: Tứ Quý
Ảnh: Tứ Quý
19:50 ngày 27/08/2018
Tại sân vận động Lạch Tray (Hải Phòng), không khí ngày một náo nhiệt và nóng hơn bao giờ hết. Các cổ động viên đã lấp gần như kín sân để cùng nhau hò reo, cổ vũ cho đội tuyển Olympic Việt Nam.
Hàng ngàn cổ động viên Hải Phòng hát vang quốc ca theo các cầu thủ trên sân cỏ - Thực hiện: Minh Nhân
Rừng áo đỏ, cờ đỏ phủ kín sân vận động Lạch Tray. Ảnh: Minh Nhân.
Càng sát giờ bóng lăn, không khí càng trở nên nóng hơn bao giờ hết. Ảnh: Minh Nhân.
Cả một khu vực đỏ rực màu cờ sắc áo. Ảnh: Minh Nhân.
19:48 ngày 27/08/2018
Mưa mỗi lúc một lớn trên sân vận động Hàng Đẫy tuy nhiên không hề làm giảm đi tinh thần cổ vũ hết mình của người hâm mộ. Vừa theo dõi trận bóng kịch tính, nhiều người vừa phải mặc áo mưa, che ô, thế nhưng chỗ ngồi trên khán đài trên sân Hàng Đẫy đều chật kín.
Cổ động viên ngồi chật kín khán đài sân Hàng Đẫy - Ảnh: Phương Thảo
Ảnh: Phương Thảo
Cơn mưa không làm giảm đi tinh thần cổ vũ của người hâm mộ - Ảnh: Phương Thảo
Ảnh: Phương Thảo
Pháo sáng bùng sáng giữa cơn mưa trên sân Hàng Đẫy - Ảnh: Phương Thảo
19:42 ngày 27/08/2018
Bóng đã lăn trên sân cỏ, trận đấu bóng lịch sử giữa Olympic Việt Nam và Olympic Syria đã bắt đầu. Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, hàng ngàn cổ động viên đã có mặt tại đây để theo dõi trận đấu bóng.
Cậu bé đứng giữa biển người cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam - Ảnh: Nguyễn Đạt
Ảnh: Nguyễn Đạt
2 chú trung niên phấn khích khi trận cầu gay cấn đã bắt đầu, ai cũng tin rằng đội tuyển Việt Nam sẽ dành chiến thắng - Ảnh: Nguyễn Đạt
Phố đi bộ Nguyễn Huệ với sự có mặt của hàng ngàn cổ động viên - Ảnh: Nguyễn Đạt
Nhiều người tranh thủ vừa ăn tối, vừa cổ vũ bóng đá - Ảnh: Nguyễn Đạt
19:42 ngày 27/08/2018
Mặc dù trời mưa rất lớn thế nhưng nhiều người vẫn không quản ngại tập trung tại sân trường Đại học Y (đường Tôn Thất Tùng) để cổ vũ cho đội nhà.
Pháo sáng tại "điểm cầu" Đại học Y Hà Nội - Thực hiện: Ngọc Thắng
Nhiều người mặc áo mưa, che ô cùng nhau cổ vũ cho đội tuyển nước nhà. Ảnh: Ngọc Thắng.
19:32 ngày 27/08/2018
Không khí cổ vũ bóng đá tại trường Đại học Khoa học Huế cũng đang rất náo nhiệt. So với SVĐ Lạch Tray, Hàng Đẫy hay phố đi bộ Nguyễn Huệ, "điểm cầu" này ít đông đúc hơn, tuy nhiên không vì thế mà sự nhiệt tình của các cổ động viên lại giảm sút, 1 màn hình LED cỡ lớn đã được lắp đặt giữa sân trường để phục vụ người hâm mộ, trống hội cũng được mang đến nhằm tạo không khí rộn ràng.
Không khí cổ vũ bóng đá náo nhiệt tại Huế - Thực hiện: Hà Nam
Khung cảnh cổ vũ bóng đá tại Đại học Khoa học Huế- Ảnh: Hà Nam
Ảnh: Hà Nam
19:18 ngày 27/08/2018
Một trong những "điểm cầu" xem bóng đá sôi động nhất tại Hà Nội hôm nay chính là sân trường Đại học Y (đường Tôn Thất Tùng). Từ 17-18h chiều, nhiều bạn trẻ đã mang theo cờ áo đến bán cho cổ động viên tại đây. Gần giờ bóng lăn, lượng người đổ về đây càng đông, dù mưa khá dày nhưng ai cũng đã chọn cho mình 1 vị trí ngồi thích hợp để chuẩn bị cổ vũ cho đội nhà.
Cổ động viên tại Đại học Y Hà Nội cổ vũ bóng đá dưới cơn mưa lớn - Ảnh: Bình An
Từ trước đó, nhiều bạn trẻ đã đứng ở cổng trường bán băng rôn, khẩu hiệu - Ảnh: Bình An
Dù trời mưa nhưng những chỗ ngồi đã kín - Ảnh: Bình An
19:04 ngày 27/08/2018
Tại sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội), không hề kém Lạch Tray, pháo sáng cũng đã xuất hiện trên khán đài. Rất nhiều cờ đỏ sao vàng được cổ động viên đưa đến sân, bên cạnh đó còn có quốc kỳ của Hàn Quốc - quê hương HLV Park Han Seo. Hà Nội hiện đang có mưa nhưng không vì thế làm giảm đi "nhiệt" cổ vũ của hàng trăm người hâm mộ.
Không khí cổ vũ tưng bừng trên sân Hàng Đẫy - Ảnh: Phương Thảo
Rất đông các bạn trẻ có mặt tại sân Hàng Đẫy - Ảnh: Phương Thảo
Màn hình LED diện tích khoảng 50m2 đã được lắp đặt từ sớm - Ảnh: Phương Thảo
18:56 ngày 27/08/2018
Cùng thời điểm, phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) mỗi lúc lại càng có thêm rất đông người dân kéo đến. Ai cũng đã chuẩn bị cho mình áo cờ đỏ sao vàng, băng rôn để hết mình cổ vũ cho đội tuyển Olympic Việt Nam. Nhiều người nước ngoài cũng có mặt tại đây để theo dõi trận cầu hấp dấn sắp diễn ra.
Phố đi bộ Nguyễn Huệ đông đúc trước giờ diễn ra trận đấu Olympic Việt Nam gặp Syria - Thực hiện: Tứ Quý
Nhiều bạn trẻ tranh thủ trận đấu đi bán băng rôn cổ vũ - Ảnh: Tứ Quý
Ảnh: Tứ Quý
Các bạn trẻ đã tập trung rất đông chờ đến giờ bóng lăn - Ảnh: Tứ Quý
Những người nước ngoài cũng hào hứng theo dõi trận bóng - Ảnh: Tứ Quý
18:47 ngày 27/08/2018
"Đặc sản" mang tên pháo sáng của các cổ động viên Hải Phòng đã sớm bùng sáng trên sân Lạch Tray. Trận đấu bóng chưa diễn ra nhưng không khí đã vô cùng nóng bỏng, sôi động.
Cổ động viên Hải Phòng đốt pháo sáng trên sân Lạch Tray trước trận Tứ kết Việt Nam gặp Syria - Thực hiện: Minh Nhân
Pháo sáng trên sân Lạch Tray - Ảnh: Minh Nhân
Ảnh: Minh Nhân
Cổ động viên với trang bị cổ vũ ấn tượng - Ảnh: Minh Nhân
18:36 ngày 27/08/2018
Cổ động viên Hải Phòng luôn nổi tiếng với tinh thần cỏ vũ khí thế, máu lửa và trong trận đấu ngày hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Dù 19h30 trận đấu bóng mới bắt đầu, tuy nhiên từ 18h, rất đông người dân thành phố Cảng đã tập trung tại SVĐ Lạch Tray chờ đón theo dõi trận cầu kịch tính qua màn hình LED có diện tích đến 150m2. Áo cờ đỏ sao vàng, dàn kèn đồng đặc trưng đã xuất hiện trước cổng sân Lạch Tray, tất cả đã sẵn sàng cháy hết mình cùng Olympic Việt Nam.
Cổ động viên tại sân vận động Lạch Tray, Hải Phòng - Thực hiện: Minh Nhân
Dàn kèn đồng đã cất lên những giai điệu hào hùng quen thuộc như "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" cổ vũ cho đội nhà - Ảnh: Minh Nhân
Nhiều em nhỏ cũng được gia đình đưa đến sân Lạch Tray cổ vũ bóng đá - Ảnh: Minh Nhân
Cổng SVĐ Lạch Tray từ sớm đã bày bán nhiều cờ hoa - Ảnh: Minh Nhân
Ảnh: Minh Nhân