Một ông chồng Ấn Độ gọi điện thoại cho vợ và nói bị "dương tính với Covid-19" rồi biến mất tăm gần 2 tháng trời, báo hại vợ và cảnh sát phải lùng sục đi tìm.
Dù phải làm việc 16 tiếng mỗi ngày, thế nhưng anh Mikey – một người chồng, một người cha với trái tim vĩ đại vẫn cố gắng vượt qua tất cả để đem lại những điều tuyệt vời nhất cho gia đình của mình, cho dù phải đánh đổi bằng mạng sống hay bất cứ điều gì tồi tệ hơn nữa.
Sau 5 ngày được cơ quan điều tra mời lên làm việc, hiện tại ông Trần Văn Bảy - người chồng của nạn nhân trong vụ anh rể em vợ chết lõa thể trên giường ở xã Cổ Đạm (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã được tại ngoại.