Ngưng đồng cảm với “Sở Kiều” Triệu Lệ Dĩnh, bởi người đáng thương nhất là Nguyên Thuần!

Qiu Qiu, Theo Trí Thức Trẻ 08:25 12/07/2017

Hai tập mới nhất của “Sở Kiều Truyện” khiến không ít khán giả cảm thấy đau lòng cho công chúa Nguyên Thuần (Lý Thấm) – người hết lòng yêu Yên Tuân (Đậu Kiêu) nhưng lại nhận cái kết đắng.

Khi yêu người ta thường tin tưởng mù quáng đến lạc lối. Quả thực, triết lý đó ứng với cả nữ chính cùng nữ phụ của Sở Kiều Truyện. Thế nhưng lần này, khán giả lại dồn hết sự thương cảm cho nữ phụ - mà ở đây là công chúa Nguyên Thuần (Lý Thấm). Bởi lẽ, một người con gái đơn thuần như nàng, cả thời tuổi trẻ chỉ si mê một người là Yên Tuân (Đậu Kiêu) mà giờ lại phải nhận cái kết không thể đắng hơn bởi chính tình cảm của mình dành cho hắn. Xem xong tập 43 – 44 của Sở Kiều Truyện, hãy tạm ngưng đồng cảm với Sở Kiều, bởi người con gái đáng thương nhất chính là Nguyên Thuần.

Nguyên Thuần hồi hộp chờ Yên Tuân đến rước dâu

Yên Tuân lại nghĩ về chuyện gia đình bị thảm sát khi ngồi trong kiệu

Ngưng đồng cảm với “Sở Kiều” Triệu Lệ Dĩnh, bởi người đáng thương nhất là Nguyên Thuần! - Ảnh 3.

Ngưng đồng cảm với “Sở Kiều” Triệu Lệ Dĩnh, bởi người đáng thương nhất là Nguyên Thuần! - Ảnh 4.

Trước ngày đại hôn, công chúa Nguyên Thuần tỏ ra vô cùng hạnh phúc khi sắp được gả cho người mà nàng ta đã yêu thương từ nhỏ - thế tử Yên Tuân. Nguyên Thuần tỉ mỉ chuẩn bị từng món đồ một, chỉ sợ Yên Tuân sẽ không thích. Nàng đâu ngờ được rằng, vị phò mã tương lai chỉ lợi dụng ngày đại hôn để lên một kế hoạch đáng sợ và đầy máu tanh.

Nguyên Thuần đánh ngất anh lính báo tin để bảo vệ Nguyên Thuần

Ngưng đồng cảm với “Sở Kiều” Triệu Lệ Dĩnh, bởi người đáng thương nhất là Nguyên Thuần! - Ảnh 6.

Ngưng đồng cảm với “Sở Kiều” Triệu Lệ Dĩnh, bởi người đáng thương nhất là Nguyên Thuần! - Ảnh 7.

Đến hôm cử hành nghi lễ, người của Yên Tuân đã kéo xuống phố, phong tỏa đường đi để giúp hắn tạo phản. Khi tin được truyền đến tai Nguyên Thuần, nàng vẫn mù quáng bảo vệ Yên Tuân. Thậm chí sau đó, Nguyên Thuần còn nhận hết tội lỗi lên đầu mình, cho rằng Yên Tuân vì không muốn kết hôn nên mới làm ra chuyện tày đình đó. Nàng vội vã chạy đến cung điện chính, giập đầu xin hoàng thượng hủy hôn nhưng bất thành.

Sở Kiều sốc trước cảnh hỗn loạn tại thành Trường An

Ngưng đồng cảm với “Sở Kiều” Triệu Lệ Dĩnh, bởi người đáng thương nhất là Nguyên Thuần! - Ảnh 9.

Ngưng đồng cảm với “Sở Kiều” Triệu Lệ Dĩnh, bởi người đáng thương nhất là Nguyên Thuần! - Ảnh 10.

Tin đồn nhanh chóng truyền đến tai hoàng thượng. Ngụy đế ngay lập tức treo thưởng vạn lượng vàng cho ai giết được Yên Tuân. Nhưng đâu thể ngờ rằng, hắn đã dàn xếp người vào trong cung và bắt đầu phóng hỏa. Đường phố thành Trường An cũng chìm trong bể máu, kẻ xấu lợi dụng thời cơ hãm hiếp con gái nhà lành, cướp bóc và giết người trắng trợn.

Nguyên Thuần nhận hết lỗi lầm về mình

Nguyên Thuần quỳ xuống cầu xin Yên Tuân dừng tay

Ngưng đồng cảm với “Sở Kiều” Triệu Lệ Dĩnh, bởi người đáng thương nhất là Nguyên Thuần! - Ảnh 13.

Ngưng đồng cảm với “Sở Kiều” Triệu Lệ Dĩnh, bởi người đáng thương nhất là Nguyên Thuần! - Ảnh 14.

Nguyên Thuần xuất cung, quỳ xuống cầu xin Yên Tuân dừng tay. Đổi lại chỉ là những lời lạnh lùng như xát muối vào tim từ hắn. Nàng không dám thừa nhận rằng, Yên Tuân vì báo thù mà tạo phản, cứ liên tục cho rằng bởi hắn bị ép cưới mình nên mới hành động như vậy. Nguyên Tung cũng đau lòng không kém khi chứng kiến người bạn thuở nhỏ "hắc hóa". Thậm chí, người con gái chàng ta thầm yêu – Sở Kiều (Triệu Lệ Dĩnh) – còn tiếp tay cho hắn!

Sở Kiều bàn kế hoạch bỏ trốn cùng Trọng Vũ và thế tử

Sở Kiều cố chấp cãi nhau với Vũ Văn Nguyệt

Sở Kiều và Yên Tuân uống rượu trong đêm trước đó

Ngưng đồng cảm với “Sở Kiều” Triệu Lệ Dĩnh, bởi người đáng thương nhất là Nguyên Thuần! - Ảnh 18.

Ngưng đồng cảm với “Sở Kiều” Triệu Lệ Dĩnh, bởi người đáng thương nhất là Nguyên Thuần! - Ảnh 19.

Về phần Sở Kiều, có lẽ đây là nhân vật đang khiến nhiều khán giả khó chịu nhất. Sở Kiều quá tin tưởng Yên Tuân mà chẳng hề nhận ra rằng, hắn đã không còn là Yên Tuân mà nàng biết nữa. Cứ vậy, Sở Kiều mù quáng làm theo lời hắn, để rồi tận mắt chứng kiến cảnh người dân vô tội phải chết. Xem ra, câu "Ta không hối hận" mà nàng nói với Vũ Văn Nguyệt (Lâm Canh Tân) rồi sẽ có ngày đảo chiều. Quả không ngoa khi nói, gần hết phim rồi mà nữ chính "mạnh mẽ" vẫn bị dàn nhân vật phụ dắt mũi hết lần này đến lần khác!

Yên Tuân và Vũ Văn Nguyệt đối đầu nhau

Tiêu Sách lên đường trở về quê hương, Sở Kiều ra tiễn

Nguyên Tung căm phẫn, cắt đứt quan hệ với Yên Tuân và Sở Kiều

Một số trích đoạn đáng chú ý trong hai tập vừa qua của "Sở Kiều Truyện"

Giới thiệu tập 45 – 46 của "Sở Kiều Truyện"

Tập 45 và 46 của Sở Kiều Truyện sẽ tiếp tục lên sóng vào tối nay – ngày 12/7/2017 – trên đài Hồ Nam.