Ngồi xe lăn hẹn hò bạn gái quen qua mạng và diễn biến bất ngờ khiến anh quyết định trao toàn bộ tài sản cho cô

VV, Theo Thể thao và Văn hoá 20:23 05/01/2023

Sau 1 tiếng "nữ chính" đã đến nơi hẹn. Cô có vẻ hốt hoảng khi thấy bạn trai ngồi xe lăn. Anh cũng tặng hoa cho cô và nói chân mình bị tai nạn sau này không thể đứng dậy được.

Người đàn ông 38 tuổi ngồi xe lăn hẹn hò bạn gái quen qua mạng và diễn biến bất ngờ khiến anh quyết định trao toàn bộ tài sản cho cô.

Trên trang Daydaynews đăng tải câu chuyện của 1 người đàn ông 38 tuổi hẹn hò cô gái kém mình 7 tuổi qua mạng. Mọi thứ tưởng chừng rất bình thường cho đến khi họ chính thức có cuộc gặp trực tiếp lần đầu tiên.

Anh chàng này để ảnh đại diện trên tài khoản mạng xã hội là ảnh thật, không qua chỉnh sửa hay photoshop. Anh ấy muốn tìm chân ái thực sự yêu anh ấy bởi chính con người thật chứ không phải ngoại hình, tiền bạc hay địa vị xã hội.

May mắn thay định mệnh đã đến. Cô gái này tính cách dễ chịu, hoạt bát phóng khoáng. Thấy đối phương thú vị nên anh chủ động theo đuổi. Sau khi 2 người chính thức trở thành 1 đôi, anh ấy tâm sự nhiều hơn về hoàn cảnh của mình.

Ngồi xe lăn hẹn hò bạn gái quen qua mạng và diễn biến bất ngờ khiến anh quyết định trao toàn bộ tài sản cho cô - Ảnh 1.

Người đàn ông 38 tuổi gây bất ngờ cho bạn gái trong lần gặp đầu tiên

Anh ta nói rất nhiều điều với cô bạn gái, rằng trong mắt người thân anh kém cỏi vì tuổi này chưa vợ, chưa mua được nhà, cũng chưa có xe, dù tốt đến mấy cũng không ai yêu. Thậm chí người đàn ông này liên tục tự "vùi dập" bản thân khi mô tả về mình rất kinh khủng: hơi hói, không có công việc ổn định và bất hòa với cha mẹ. Nếu sau này vợ và mẹ liên tục xung đột mâu thuẫn anh ta cũng không biết hòa giải thế nào.

Gần như không có chút ưu điểm nhưng anh chàng này vẫn được cô bạn gái ủng hộ. Điều ấy khiến anh ta vừa mừng vừa lo, sợ đối phương có âm mưu gì vì cô gái bình thường không thể phản ứng nhẹ nhàng và bao dung thế được.

Sở dĩ người đàn ông này phải "đóng kịch", tự ngụy trang cho mình bởi trước đây anh từng bị 1 cú lừa đau đớn. Người yêu cũ của anh ở 1 thành phố khác, dù không quá xinh đẹp nhưng rất khéo léo và ngọt ngào. Điều này khiến 1 người đàn ông như anh phải say mê điêu đứng.

Khi cả 2 bàn tính chuyện cưới xin, mẹ vợ tương lai đề nghị mua nhà mới và lễ đón dâu 120.000 NDT (khoảng 409 triệu đồng). Vốn là người khéo miệng, bạn gái cũ tỏ ra thương cảm nên đưa ra con số 30.000 NDT (hơn 100 triệu đồng), tiết kiệm bằng cách không tổ chức đám cưới.

Anh chàng rất hài lòng với sự tinh tế của bạn gái cũ nên không đắn đo trao cho cô ta 30.000 NDT dành dụm được để cô đưa cho mẹ. Mọi thứ tưởng chừng rất chắc chắn thì đột nhiên người yêu cũ "không cánh mà bay".

Anh ta đến tận nhà "mẹ vợ hụt" để lấy lại số tiền thì bà nói không hề biết gì về số tiền này. Từ đó người đàn ông hình thành nhiều chiếc "dằm trong tim". Vì vậy với những mối quan hệ sau này anh đều rất cẩn trọng, kể cả với cô bạn gái hiện tại.

Đến ngày bạn gái hẹn gặp mặt chính thức anh rất chần chừ nhưng cuối cùng vẫn quyết định cho chính mình 1 cơ hội.

Ngồi xe lăn hẹn hò bạn gái quen qua mạng và diễn biến bất ngờ khiến anh quyết định trao toàn bộ tài sản cho cô - Ảnh 2.

Cái kết viên mãn khi cô gái không quan tâm anh "tật nguyền"

Hôm ấy anh nhờ người thân đưa đến nhà ga xe lửa. Anh ngồi trên 1 chiếc xe lăn, tỏ ra yếu ớt còn người thân anh ta giả làm người qua đường cầm sẵn điện thoại chờ quay video khi cô bạn gái xuất hiện.

Sau 1 tiếng "nữ chính" đã đến nơi hẹn. Cô có vẻ hốt hoảng khi thấy bạn trai ngồi xe lăn. Anh cũng tặng hoa cho cô và nói chân mình bị tai nạn sau này không thể đứng dậy được.

Không thể tin nổi với phản ứng của cô bạn gái sau đó. Cô ấy xúc động nói anh rất chân thành và như thế sau này không thể phản bội được cô. Cô ân cần ngồi cạnh chiếc xe lăn an ủi động viên bạn trai. Cô cũng nói rõ mình không còn trẻ chỉ muốn tìm 1 người đàn ông cùng chung sống, biết yêu thương nhau.

Cô gái chủ động đẩy xe lăn đi và hỏi anh bạn trai muốn ăn gì. Người đàn ông nhảy cẫng lên sung sướng ôm chầm lấy bạn gái. Anh ta thốt lên: "Anh yêu em, chân anh không sao rồi, nhìn thấy em là anh có thể chạy được rồi. Từ giờ trở đi tất cả tài sản của anh sẽ thuộc về em. Anh sẽ cố gắng làm việc để chăm lo cho em". Không kìm được sự phấn khích, người đàn ông từng mất niềm tin vào tình yêu quyết định cầu hôn luôn bạn gái quen qua mạng.

Chắc hẳn nhiều người không ủng hộ việc thử lòng nhau trong tình yêu. Nhưng với những người từng bị lừa dối như người đàn ông trên thì việc "kiểm tra" 1 chút sẽ khiến họ dám tin vào tình yêu thêm 1 lần nữa.

Nghĩ 1 cách đơn giản hơn nếu tình cảm của 2 người xuất phát từ trái tim, sự chân thành thì sợ gì thử thách.

Nguồn: Daydaynews