Ngôi trường bị vùi lấp sau lũ dữ, hiệu trưởng nghẹn ngào khi nhắc đến học sinh

Thy Huệ/VTC News, Theo VTC News 21:26 27/07/2025
Chia sẻ

Bão số 3 đi qua, trường Mỹ Lý chìm trong trong bùn đất, thầy hiệu trưởng nén nước mắt đi xin từng tấm chăn, chiếc ghế để sớm đón học sinh trở lại trường.

Video Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2 chìm trong bùn đất.

Sau trận lũ quét kinh hoàng ở miền núi Nghệ An, nhiều bản làng, trường học, nhà cửa bị vùi lấp, ngập chìm trong bùn đất.

Tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2 (xã Mỹ Lý), khung cảnh tan hoang, sân trường phủ đặc bùn. Dưới mái nhà từng rộn tiếng trẻ, giờ là khối bùn cát phủ cao, chôn vùi tất cả bàn ghế, sách vở. Người dân, thầy cô, bộ đội tất bật bới đất, xúc bùn, cố gắng gỡ lại từng mảnh vật dụng từ đống hoang tàn.

Dưới đây là những hình ảnh do PV Báo Điện tử VTC News ghi lại trong những ngày đầu sau lũ, nước vừa rút nhưng hậu quả vẫn còn nặng nề.

Ngôi trường bị vùi lấp sau lũ dữ, hiệu trưởng nghẹn ngào khi nhắc đến học sinh- Ảnh 1.

Trong 24 trường và điểm trường bị thiệt hại do bão số 3 tại Nghệ An, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2 là ngôi trường chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Bùn đất vùi lấp gần hết tầng 1, có đoạn cao đến 4 mét.

Ngôi trường bị vùi lấp sau lũ dữ, hiệu trưởng nghẹn ngào khi nhắc đến học sinh- Ảnh 2.

Thầy Trần Sỹ Hà - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, đây là trận lũ lịch sử mà ông chứng kiến. Nhìn ngôi trường ngổn ngang sau lũ, thầy chỉ biết nén nước mắt, lên phương án khắc phục nhanh nhất để không ảnh hưởng đến việc học của các em.

Ngôi trường bị vùi lấp sau lũ dữ, hiệu trưởng nghẹn ngào khi nhắc đến học sinh- Ảnh 3.

"Nhà ăn, nhà bán trú thì bị lũ cuốn hết mái, bùn đất cũng lấp sắp hết. Phòng học thì bị bùn đất lấp gần hết tầng 1, tầng 2 cũng bị lớp bùn cao 1 mét phủ lên", thầy Hà nói.

Ngôi trường bị vùi lấp sau lũ dữ, hiệu trưởng nghẹn ngào khi nhắc đến học sinh- Ảnh 4.

Văn phòng tiếp dân, tiếp phụ huynh ở tầng 1 chìm trong lớp bùn đất dày.

Ngôi trường bị vùi lấp sau lũ dữ, hiệu trưởng nghẹn ngào khi nhắc đến học sinh- Ảnh 5.

Sau khi nước rút, ban lãnh đạo nhà trường khẩn trương ghi nhận, lên phương án khắc phục.

Ngôi trường bị vùi lấp sau lũ dữ, hiệu trưởng nghẹn ngào khi nhắc đến học sinh- Ảnh 6.
Ngôi trường bị vùi lấp sau lũ dữ, hiệu trưởng nghẹn ngào khi nhắc đến học sinh- Ảnh 7.

Sàn tầng 2 nứt do lượng bùn cao hơn 1m phía trên tác động.

Ngôi trường bị vùi lấp sau lũ dữ, hiệu trưởng nghẹn ngào khi nhắc đến học sinh- Ảnh 8.

"Giờ mà nói cần gì thì thật sự khó mà kể hết. Đầu tiên là chăn màn, bàn ghế, dụng cụ học tập, đồ dùng nấu ăn,... Có kịp thời thì quá tốt. Còn về thiệt hại, chúng tôi ước tính con số khoảng 1,8 tỷ đồng. Nếu có kinh phí thuê máy móc, trong 1 tháng sẽ hoàn tất khắc phục, đạt khoảng 80% tình trạng ban đầu", thầy Hà chia sẻ.

Ngôi trường bị vùi lấp sau lũ dữ, hiệu trưởng nghẹn ngào khi nhắc đến học sinh- Ảnh 9.
Ngôi trường bị vùi lấp sau lũ dữ, hiệu trưởng nghẹn ngào khi nhắc đến học sinh- Ảnh 10.

Ngoài vấn đề phòng học, hiện trường có 11 giáo viên nội trú. Nhà nội trú bị lũ cuốn trôi, các giáo viên đang phải đi tìm nhà dân, xin ở tạm.

Ngôi trường bị vùi lấp sau lũ dữ, hiệu trưởng nghẹn ngào khi nhắc đến học sinh- Ảnh 11.

Trước tình trạng hiện tại, nếu không kịp cho mùa khai giảng sắp tới, trường sẽ lên phương án cho các em học tạm tại nhà văn hóa của bản.

Ngôi trường bị vùi lấp sau lũ dữ, hiệu trưởng nghẹn ngào khi nhắc đến học sinh- Ảnh 12.

"Đấy là nói nếu có kinh phí thì 1 tháng sẽ xong, còn hiện tại thì chưa biết thế nào. Vì thực tế, các nhà dân hầu hết bị cuốn trôi, lực lượng bộ đội, công an đang tập trung hỗ trợ nhà dân trước, sau đó mới đến trường học. Hiện các cán bộ, giáo viên của trường chủ động dọn dẹp, làm cả ngày đêm không nghỉ", Hiệu trưởng trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2 nói thêm.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày