Làng bóng đá Bỉ đang chìm trong không khí tang thương khi Glen De Boeck - cựu tuyển thủ quốc gia Bỉ, biểu tượng một thời của Anderlecht - đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 54. Sự ra đi đột ngột của ông khiến người hâm mộ choáng váng, bởi chỉ cách đây vài ngày, cựu danh thủ vẫn còn sinh hoạt bình thường bên gia đình.
Theo truyền thông Bỉ, De Boeck bất ngờ ngã quỵ tại nhà vào hôm thứ sáu (5/12) vì xuất huyết não, được cấp cứu khẩn cấp tại Bệnh viện Đại học Antwerp. Dù các bác sĩ nỗ lực điều trị, ông vẫn rơi vào hôn mê sâu suốt ba ngày và không thể vượt qua.

Gia đình xác nhận ông đã ra đi trong vòng tay của người thân. De Boeck để lại hai cô con gái, Bo và Caro - những người luôn tự hào về hành trình hơn 20 năm cha mình gắn bó với trái bóng.
Sinh ra tại Boom, sự nghiệp của Glen De Boeck bắt đầu tại FC Boom rồi Mechelen, trước khi anh chính thức bước vào giai đoạn rực rỡ nhất khi chuyển tới Anderlecht năm 1995. Tại đây, De Boeck không chỉ trở thành trụ cột hàng thủ mà còn mang băng đội trưởng, gắn bó trọn một thập kỷ trước khi buộc phải giải nghệ vào năm 2005 vì chấn thương đầu gối.

Glen De Boeck qua đời ở tuổi 54
Sau khi treo giày, ông tiếp tục sống với bóng đá trong vai trò huấn luyện viên: từ Cercle Brugge, Germinal Beerschot, VVV-Venlo tại Hà Lan, rồi trở lại Bỉ dẫn dắt Beveren, Mouscron, KV Kortrijk và Lokeren. Năm 2023, ông quay lại KV Kortrijk trước khi trở thành gương mặt bình luận quen thuộc trên truyền hình.
Sự ra đi của De Boeck càng khiến người hâm mộ xót xa hơn khi biết gia đình ông đã trải qua một năm đầy mất mát. Cha ông - ông Louis, 80 tuổi - qua đời vì bệnh nặng hồi đầu năm. Mẹ ông, bà Louisette, sau đó ngã quỵ vì xuất huyết não ngay tại tang lễ của chồng. Các bác sĩ phát hiện bà mắc ung thư tụy và bà qua đời chỉ một tháng sau đó.