Ngôi nhà rộng 188m2 của cô gái sinh năm 1985: Trần nhà làm bằng vàng 24k, mở cửa như lạc vào xứ sở thần tiên

Lam Anh, Theo Phụ nữ số 14:30 19/06/2024
Chia sẻ

"Có tiền cũng không mua được" là lời khen ngợi của cư dân mạng dành cho căn nhà này.

Chủ nhân của căn nhà này tên là Ivy, sinh năm 1985. Hiện cô đang là một gương mặt khá nổi tiếng trên mạng xã hội sau khi chia sẻ công khai loạt hình ảnh liên quan tới căn nhà.

Giới thiệu sơ qua, ngôi nhà nằm trong khu kinh doanh thịnh vượng nhất Bắc Kinh. Diện tích trong nhà rộng 188m2, có sân vườn rộng 30m2 và được thiết kế đầy rực rỡ khi mỗi phòng mang một màu sắc và cảm giác khác nhau. Trong khi phòng khách nổi bật với màu xanh bạc hà thì phòng ăn lại có màu hồng nhạt siêu dễ thương và phòng tắm mang màu xanh của bầu trời. Đặc biệt hơn nữa phải kể đến phòng ngủ khi phần trần nhà được dát toàn bộ bằng vàng 24K.

Ngôi nhà rộng 188m2 của cô gái sinh năm 1985: Trần nhà làm bằng vàng 24k, mở cửa như lạc vào xứ sở thần tiên - Ảnh 1.

Căn nhà được trang trí bởi những món đồ thủ công độc đáo được thu thập từ khắp nơi trên thế giới.

01.

Đến từ Nam Xương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc và đã ở Bắc Kinh hơn 10 năm, Ivy làm sáng tạo nội dung kể từ khi tốt nghiệp và biên tập viên thời trang cho 1 trang tin. Song song với đó, Ivy bắt đầu công việc kinh doanh của mình cách đây 10 năm. Tuy nhiên, vào đầu năm 2024, Ivy đã nghỉ việc văn phòng để có thêm nhiều thời gian cho bản thân và sự nghiệp kinh doanh.

Bắt đầu quá trình thiết kế và xây dựng ngôi nhà từ tháng 5 năm 2021, Ivy mất 2 năm mới có thể hoàn thành toàn bộ.

Căn nhà mang đậm nét cá nhân của Ivy, không thể nhầm lẫn với bất cứ nơi nào.

Ivy nghiên cứu nghệ thuật và có khát khao sâu xa về sự sáng tạo và thể hiện nghệ thuật. Khi gặp nhà thiết kế Pan Xiaoyang và Qi Jiujiang lần đầu tiên, cô chỉ đề cập đến hai yêu cầu: Đẹp là từ khóa lớn nhất. Ngoài ra, thiết kế của căn nhà có thể táo bạo nhưng cần phải có tính logic.

Ngôi nhà rộng 188m2 của cô gái sinh năm 1985: Trần nhà làm bằng vàng 24k, mở cửa như lạc vào xứ sở thần tiên - Ảnh 3.

Sau khi mở cửa bước vào nhà, phòng khách nằm ở phía bên trái và phòng ăn ở bên phải.

Ngôi nhà rộng 188m2 của cô gái sinh năm 1985: Trần nhà làm bằng vàng 24k, mở cửa như lạc vào xứ sở thần tiên - Ảnh 4.

Bức tường có thêm điểm nhấn nhờ họa tiết hoa văn tỉ mỉ, tinh tế và nhã nhặn. Đặc biệt, những hình vẽ này được vẽ hoàn toàn bằng tay, giúp gợi nhớ đến cảm giác như đang ở giữa 1 khu vườn.

Căn nhà mang tên "Khu vườn", đây là nơi bạn có thể "ngắm 4 mùa". Cảnh quan của những khu vườn phù hợp với triết lý về sự thống nhất giữa thiên nhiên và con người mà người Trung Quốc nói chung, bản thân Ivy nói riêng đang theo đuổi.

Ngôi nhà rộng 188m2 của cô gái sinh năm 1985: Trần nhà làm bằng vàng 24k, mở cửa như lạc vào xứ sở thần tiên - Ảnh 5.

Trong phòng khách, màu xanh bạc hà được sử dụng làm tông màu chủ đạo.

Ngôi nhà rộng 188m2 của cô gái sinh năm 1985: Trần nhà làm bằng vàng 24k, mở cửa như lạc vào xứ sở thần tiên - Ảnh 6.

Khu vực phòng ăn màu hồng với ngập tràn đồ vật có họa tiết hình hoa và cả những bình hoa tươi thơm lừng, mang tới cảm giác như đang ở giữa 1 vườn hoa giống như đầu hè, tất cả các loài hoa đều nở rộ. Hiếm có nhà thiết kế nào làm được điều này, bởi nếu không xử lý tốt một diện tích lớn có nhiều màu hồng như vậy, toàn bộ không gian sẽ trở nên vô cùng sến súa, quê mùa.

Ngôi nhà rộng 188m2 của cô gái sinh năm 1985: Trần nhà làm bằng vàng 24k, mở cửa như lạc vào xứ sở thần tiên - Ảnh 7.

Chuyển sang phòng ngủ, giấy dán tường và trần nhà tạo nên một không gian tông màu vàng ấm áp, mang tới một cảm giác rất mùa thu.

Trong khi giấy dán tường được sử dụng là loại đặc biệt, mua từ Nhật Bản với sự sắp xếp kì công để tạo cảm giác về độ cao không đồng đều của những ngọn núi thì phần trần nhà còn đặc biệt hơn nữa bởi được dát toàn bộ bằng vàng 24k.

Ngôi nhà rộng 188m2 của cô gái sinh năm 1985: Trần nhà làm bằng vàng 24k, mở cửa như lạc vào xứ sở thần tiên - Ảnh 8.

Trần nhà dát vàng là 1 thiết kế vô cùng táo bạo, thể hiện sự chịu chi đến kinh ngạc.

Không chỉ tốn kém, quá trình dát vàng lên trần nhà cũng rất cầu kì và rườm rà. Cụ thể, Ivy cho biết, vàng phải được dát thành từng tấm mỏng, nếu không cẩn thận có thể bị gãy. Người thợ phải dùng lông ngỗng để nhấc từng mảnh lên, các công đoạn đều phải được thực hiện kĩ càng, tỉ mỉ. Tổng chi phí cho khâu này là 30.000 NDT cùng chi phí nhân công là hơn 10.000 NDT.

Dẫu vậy, sau khi hoàn thành, Ivy thực sự hài lòng với kết quả cuối cùng. Đặc biệt là khi thức dậy mỗi ngày và bật đèn lên sẽ chiêm ngưỡng hết được toàn bộ vẻ đẹp của mái vòm vàng. Nếu ánh sáng khuếch tán từ bên ngoài lọt vào, căn phòng sẽ trở nên vô cùng đặc biệt.

Ngôi nhà rộng 188m2 của cô gái sinh năm 1985: Trần nhà làm bằng vàng 24k, mở cửa như lạc vào xứ sở thần tiên - Ảnh 9.

Phòng tắm mang màu xanh của bầu trời.

Phòng tắm chính và phòng ngủ chính là sự tương phản giữa cực lạnh và cực ấm. Phần trần của phòng tắm có màu xanh lam, rất giống bầu trời mà bạn nhìn lên khi ngâm mình trong suối nước nóng ở Hokkaido, mang tới cảm giác vô cùng mát mẻ và dễ chịu. Nó đặc biệt thú vị và không khiến người ta cảm thấy ngộp thở là nhờ dải màu được thiết kế theo kiểu ombre. Đồng thời, chiếc gương phản chiếu toàn bộ hình ảnh phần tường phía đối diện được trang trí tỉ mỉ với giấy dán tường có hình vẽ rừng thông, khiến tất cả hiện lên giống như một bức tranh.

Tủ đựng đồ.

Ban đầu, chiếc tủ đựng đồ này được thiết kế với bản màu trắng tinh. Sau đó, ở bản phác thảo thứ 2 đã được sửa thành màu đỏ, kết hợp với màu xanh da trời, cửa tủ bằng tre đặc biệt.

Ngôi nhà rộng 188m2 của cô gái sinh năm 1985: Trần nhà làm bằng vàng 24k, mở cửa như lạc vào xứ sở thần tiên - Ảnh 11.

Lối đi có hình dạng đặc biệt.

Khu vực có nhiều thay đổi nhất là hành lang. Bởi vì mỗi không gian trong nhà của chúng ta đều có một cá tính riêng biệt nên dù thiết kế hành lang như thế nào thì bản phác thảo cuối cùng đều rất thú vị.

02.

Ngôi nhà rộng 188m2 của cô gái sinh năm 1985: Trần nhà làm bằng vàng 24k, mở cửa như lạc vào xứ sở thần tiên - Ảnh 12.

Những mảng màu nổi bật khi được kết hợp với nhau tạo ra cảm giác thú vị.

Một trong những đặc điểm tuyệt vời của ngôi nhà này là nó không thể nhân rộng được.

Ngôi nhà rộng 188m2 của cô gái sinh năm 1985: Trần nhà làm bằng vàng 24k, mở cửa như lạc vào xứ sở thần tiên - Ảnh 13.

Từng không gian đều thể hiện nét cá nhân của Ivy.

Ngôi nhà rộng 188m2 của cô gái sinh năm 1985: Trần nhà làm bằng vàng 24k, mở cửa như lạc vào xứ sở thần tiên - Ảnh 14.

Góc nhìn từ hành lang vào phòng ăn.

Là người có nhiều sở thích và cũng có rất nhiều món đồ trang trí nên các khu vực trang bày chính như phòng khách và phòng ăn phải được thiết kế thoáng đãng, chứa được nhiều đồ.

Ngôi nhà rộng 188m2 của cô gái sinh năm 1985: Trần nhà làm bằng vàng 24k, mở cửa như lạc vào xứ sở thần tiên - Ảnh 15.

Ghế sofa có hình dáng hiện đại và công nghệ, tương phản hoàn hảo với tấm thảm.

Ngôi nhà rộng 188m2 của cô gái sinh năm 1985: Trần nhà làm bằng vàng 24k, mở cửa như lạc vào xứ sở thần tiên - Ảnh 16.

Mọi đường nét hoa văn đều phải có ý nghĩa tốt lành.

Ngôi nhà rộng 188m2 của cô gái sinh năm 1985: Trần nhà làm bằng vàng 24k, mở cửa như lạc vào xứ sở thần tiên - Ảnh 17.

Tấm thảm trong phòng ngủ là tấm thảm hình con hổ của Tây Tạng, có ý nghĩa mang lại phước lành cho ngôi nhà. Ngoài ra, chiếc đèn hình con hạc ở đầu giường kết hợp với hình cây thông trên giấy dán tường tượng trưng cho sự trường thọ của thông, hạc.

Ngoài những chi tiết thiết kế này, căn nhà còn có chiếc bàn cà phê thời Trung cổ của một thương hiệu Bỉ. Người bán yêu cầu Ivy phải tự mình lấy nó. Ivy chỉ có thể nhờ một người bạn ở Pháp đi tàu từ Paris đến Grenoble rồi tìm phương tiện di chuyển về Paris.

Điểm nhấn lớn nhất của khu vực phòng ăn và bếp chính là chiếc đèn iris màu xanh của Ý. Sau nửa năm chờ đợi, Ivy cũng nhận được món đồ nhưng lại không có hướng dẫn. Rất khó để trình bày hoàn chỉnh một thứ có hình dạng phức tạp như vậy. Chưa kể, khu vực này còn đặc biệt hơn với chiếc bàn ăn màu hồng ngọc, thực chất nó là một khối đá thô to và dày, được cắt thành từng lát mỏng rồi lắp ráp lại. Ivy đã chờ đợi viên đá từ lâu. Một viên đá tự nhiên màu hồng như vậy không phải là thứ bạn có thể tình cờ nhìn thấy.

03.

Khi lần đầu tiên Ivy tìm thấy ngôi nhà này, cô ấy đã cảm thấy thực sự thích thú với khoảng sân. Ở một nơi như Bắc Kinh, giá đất cao nhưng rất hiếm khi tìm được một ngôi nhà có sân vườn và cửa sổ lý tưởng ở khu vực trung tâm thành phố.

Khu vườn hiện tại rộng 30m2. Ivy không theo đuổi một khu vườn theo phong cách Châu Âu. Kiến trúc sư đã phá vỡ tất cả các viên gạch và sắp xếp lại chúng. Nó trông rất tuyệt khi nhìn từ trên không. Ngoài ra, Ivy cũng sử dụng đá vôi nhập khẩu cho khu vườn này.

Trong năm đầu tiên, việc chăm sóc mảnh sân này đã tốn rất nhiều công sức. Nhưng đến đầu năm nay, toàn bộ cây đều bị bệnh nặng, lúc đó Ivy nhận ra mình không nên quan tâm quá nhiều đến chúng mà nên chọn những loại cây phù hợp.

Công việc của Ivy bây giờ là làm đẹp, chẳng hạn như cách trồng hoa cúc, cách cắm bình hoa, cách đốt lò hương trong bất kỳ thời tiết nào, tất cả đều tốn rất nhiều thời gian.

Trong quá trình trang trí ngôi nhà này, Ivy chưa bao giờ hỏi ý kiến người khác vì thấy không cần thiết. Ivy cho rằng, cô sống ở đây hàng ngày, không gian này chỉ dành riêng cho Ivy và khiến cô ấy cảm thấy thỏa mãn.

Có quá nhiều thứ cần thiết hàng ngày và đủ thứ tầm thường trong cuộc sống, đủ để khiến bạn chán nản. Nhưng Ivy cũng nhấn mạnh rằng, ngôi nhà chính là thứ giúp chúng ta thư giãn, khiến cuộc sống trở nên đáng sống hơn.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày