Ngoài ước mơ trúng xổ số độc đắc, cưới được chồng giàu, bây giờ người ta còn có ước mơ mang tên "Đức Phúc"!

Chuân Chiêu - Lương Hồng Phúc; Design: Nhật Ánh, Theo Trí Thức Trẻ 01:27 31/07/2017

Tối 29/7/2017, cả cộng đồng mạng xôn xao về một cậu chàng cực kỳ xinh trai “cover” bài “Ánh nắng của anh”. Cho đến khi cậu trai ấy cất giọng lên, tất cả mới đều thảng thốt nhận ra, đó chính là chủ nhân bài hát, là Đức Phúc – quán quân Giọng hát Việt 2015.

Có một cái tên đang là chủ đề bàn tán rôm rả nhất của mạng xã hội. Chính là Đức Phúc, cậu ca sỹ bất ngờ đẹp trai lồng lộn sau một thời gian vắng bóng trên thị trường giải trí. Đức Phúc trở thành cái tên mới nhất trong danh sách "đập mặt đi xây lại" của showbiz Việt, cởi bỏ vẻ ngoài không đẹp trước đây để tái sinh dưới dung nhan tuyệt mỹ sau những Hoàng Tôn, Quế vân, hay gần đây nhất là… công chúa thuỷ tề Tùng Sơn.

Tuy nhiên, trái với những gì thường thấy từ cộng đồng mạng, không có những lời chê bai kiểu như "lại thẩm mỹ", "đồ giả", "phi tự nhiên", "đẹp nhân tạo", mà ở đó là hàng trăm, hàng nghìn những lời động viên dành cho quán quân The Voice. Người ta mừng cho cậu giờ đây con đường đến với thành công đã thực sự thênh thang rộng mở, người ta mừng cho cậu vì từ giờ, cậu có thể hiên ngang đứng trước công chúng thể hiện tài năng của mình mà không còn e dè chỉ vì bị kìm hãm bởi sự hạn chế về ngoại hình.

Ngoài ước mơ trúng xổ số độc đắc, cưới được chồng giàu, bây giờ người ta còn có ước mơ mang tên Đức Phúc! - Ảnh 1.

Bạn biết đấy, đã tham gia vào ngành giải trí, ngoại hình phải là một trong những yếu tố hàng đầu. Chúng ta có thể nói rằng, "tốt gỗ hơn tốt nước sơn", miễn có tài năng thực sự thì thiếu sót về ngoại hình không phải điều quá to tát. Susan Boyle kìa, đâu có đẹp lung linh diệu kỳ, nhưng lại mang giọng ca trong trẻo tựa như thanh âm từ thiên giới là một ví dụ điển hình. Tuy nhiên, hãy nhìn thẳng vào sự thật rằng cho đến ngày nay, ít người còn nhớ tới Susan nữa.

Bộ phim "Sắc đẹp ngàn cân" cũng là một tác phẩm phơi bày trần trụi cái sự đau đớn ấy của thế giới Showbiz. Bộ phim kể về cô ca sĩ tài năng có tên Hannah. Cũng như Đức Phúc hay Susan Boyle, Hannah sở hữu cho mình giọng ca vô cùng đẹp và nội lực, nhưng cô béo, rất béo, chẳng ai dám nghĩ Hannah sẽ có thể đứng trên sân khấu biểu diễn được do cô thực tình là xấu quá. Không có ngoại hình, Hannah chỉ có thể phô diễn giọng ca của mình bằng cách đứng sau cánh gà hát thế cho nữ ca sĩ thần tượng xinh đẹp khác tên Ami. Hannah cứ phải sống trong bóng tối mãi cho đến một ngày Ami làm bẽ mặt Hannah trước Sang Jun – người mà Hannah yêu thầm.

Sự mất mặt ấy khiến cho Hannah buộc phải suy nghĩ đến chuyện lột xác. Cô lao vào luyện tập, rồi nhờ cậy đến các phương pháp thẩm mỹ. Sau bao nỗ lực, cuối cùng Hannah cũng có được ngoại hình xinh đẹp như ý. Và đến tận lúc đó, Hannah mới đủ can đảm, và đủ điều kiện, để đặt lại tên cho giọng ca thánh thót ngày nào đang tỏa sáng tạm bợ dưới cái tên Ami.

Câu chuyện này giống hệt câu chuyện của Đức Phúc.

Tôi còn nhớ cách đây 2 năm, khi nghe cậu hát "I’m not the only one" tại vòng giấu mặt Giọng hát Việt mùa 3, tôi đã nổi gai ốc đến mức phải quay lại xem người đó trông như thế nào mà có thể thốt ra những thanh âm tuyệt vời đến thế. Sự ngây ngô dễ thương của cậu bé 18 tuổi đã làm 4 vị huấn luyện viên và cả sân khấu phải bật cười. Tất cả ở cậu khi đó, sự tự ti, non nớt, bề ngoài có phần ngờ nghệch và lúng túng đều là biểu hiện trong sáng của một người chưa từng bước chân vào showbiz. Và cả ngoại hình, ngoại hình chưa được đẹp của cậu là thứ làm người ta phải "à" lên một tiếng hơi tiếc nuối. Nhưng không sao, cậu có giọng hát quá xuất sắc, và điều đó đủ mạnh để bỏ qua tất cả những thiếu sót khác. Cậu còn trẻ mà.

Vậy nhưng hai năm sau khi Đức Phúc giành được ngôi vị cao nhất của cuộc thi, người ta vẫn chưa được chứng kiến cuộc bứt phá nào từ cậu. Dù Phúc vẫn ra bài đều và bài nào cũng hay, được lòng giới trẻ. Thị trường âm nhạc thì xuất hiện những nhân tố mới mỗi ngày, mà ai cũng có vẻ ngoài lung linh, không thiếu những giọng hát tốt và đâu đó còn cả chiêu trò. Phúc vẫn bền bỉ đi con đường của mình, sạch sẽ và thầm lặng. Nhưng như một câu nói mà tôi nghe đâu đó: "Nghệ sỹ mà không nổi tiếng thì đáng thương lắm". Phúc vẫn có lượng fan đông đảo của riêng mình, nhưng để nói ai cũng biết tới thì chưa đúng. Có nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân lớn mà ai cũng thầm biết là ở ngoại hình không được sáng sân khấu của cậu.

Ngoài ước mơ trúng xổ số độc đắc, cưới được chồng giàu, bây giờ người ta còn có ước mơ mang tên Đức Phúc! - Ảnh 2.

Chính Phúc cũng ý thức được điều này khi cậu cố gắng và giảm được 11kg vào năm 2016, một bước thay đổi rõ rệt. Nhưng bên cạnh những lời động viên, khen ngợi, thì còn cả những lời chê trách rằng giảm cân không khoa học (dù Phúc đã công khai chế độ tập tành ăn uống hợp lý rõ ràng) hay ác ý mỉa mai: "Anh xấu có phải vì anh béo đâu". Với một người nhạy cảm, hẳn nhiên cậu có chạnh lòng chứ. Nhưng không phải vì thế mà cậu ngồi yên.

Phúc tham gia chương trình "Hành trình lột xác 2017" của bệnh viện thẩm mỹ Kangnam và giành giải nhất với chia sẻ rất thật thà: với ca sĩ, khẩu hình miệng khi hát rất quan trọng, trong khi câu gặp phải vấn đề là hàm bị hô và lộ rõ. Đây không còn là vấn đề của riêng cậu mà còn là quyền lợi của khán giả. Cậu đi phẫu thuật thẩm mỹ không phải để đáp lại những lời chê bai kia, mà để làm nghệ thuật một cách chuyên tâm nhất, cũng là cho chính cậu tự tin hơn. Bởi suy cho cùng, với một người nghệ sỹ, ngoại hình là yếu tố quan trọng, là một phần của công việc. Bạn có thể không đẹp nhưng bạn nên nỗ lực để đẹp hơn. Và nhìn vào những nỗ lực của Phúc, ta có thể thấy rằng chẳng ai "đẹp" hơn cậu cả.

Ngoài ước mơ trúng xổ số độc đắc, cưới được chồng giàu, bây giờ người ta còn có ước mơ mang tên Đức Phúc! - Ảnh 3.

"Cái nết đánh chết cái đẹp" là một câu tục ngữ mà đôi lúc tụi bạn tôi thường cười cợt với nhau rằng chẳng còn đúng trong thời đại này nữa, khi mà ai cũng nhìn vào một khuôn mặt đẹp hay những thứ vật chất bên ngoài đầu tiên. Đức Phúc là một ngoại lệ, bởi cậu tài năng quá, và còn có một tâm hồn đẹp nữa, khiến người ta phải mến cậu mặc kệ thiếu sót ngoại hình. Và đến hôm qua, khi đoạn clip được chia sẻ ra, bạn biết không, khắp nơi đều là những lời ngợi khen và mừng cho cậu, một điều chưa từng xảy ra đối với những nghệ sỹ phẫu thuật thẩm mỹ khác. Họ mừng vì một tài năng, một thực lực nay đã có cơ hội phát triển công bằng, giờ đây đã có đầy đủ điều kiện để tỏa sáng.

Nếu là với một người bất tài hay chỉ biết scandal, chắc chắn không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Khán giả rất thông minh, đường dài ngựa hay họ nhìn được cả. Với sự chúc "Phúc" này, bạn có thấy không, đó thực sự là một câu chuyện nhân văn, rằng bản chất của con người vẫn là điều tốt đẹp, cậu ca sỹ tài năng được cả xã hội thật tâm chúc mừng mà không một chút ganh ghét, tị hiềm.

Việc Đức Phúc phẫu thuật thẩm mỹ thành công không chỉ là bước chuyển kỳ diệu trong cuộc đời cậu mà còn như một phép màu dấy lên trong lòng mỗi người về sự cố gắng, nỗ lực thay đổi bản thân. Chúng ta ai cũng từng có những ước vọng cao xa nhưng không phải ai cũng biết cần vất vả thế nào mới hoàn thành được. Ngay cả khi bạn có tài năng, bạn cũng cần may mắn và rất nhiều nỗ lực.

Ngoài ước mơ trúng xổ số độc đắc, cưới được chồng giàu, bây giờ người ta còn có ước mơ mang tên Đức Phúc! - Ảnh 4.

Tôi viết bài này khi đang nghe lại "Ánh nắng của anh" và thấy cực kỳ xúc động. Bởi có thể nào mình bỏ qua một tâm hồn tha thiết thế này. Từng lời cậu hát ra, nếu không để ý ngữ nghĩa về tình yêu đôi lứa, ta đều có thể thấy cậu mong gần gũi với cuộc đời này đến thế nào. Những lời mà, nếu không có sự chân thành và nỗ lực nhẹ nhàng mà bền bỉ sẽ không thể nào chạm đến trái tim khán giả. Chỉ có những gì xuất phát từ trái tim mới đến được trái tim.

Việc phẫu thuật thẩm mỹ đã trở nên cởi mở trong đời sống hiện nay vì chúng ta thấu hiểu rằng nó xuất phát từ nhu cầu muốn trở nên đẹp hơn, hoàn thiện hơn trong mỗi con người. Với trường hợp của Đức Phúc, điều này càng trở nên đặc biệt bởi nó như mảnh ghép cuối cùng cho bức tranh của cậu ca sỹ trẻ tài năng và dễ mến, cũng là niềm tin vào những điều tốt đẹp mà chúng ta gửi gắm vào cuộc đời này.

Và với chúng ta, có lẽ đây sẽ là một giấc mơ nữa, đặt cạnh kề những giấc mơ hào nhoáng về một ngày chúng ta sẽ trúng Jackpot Vietlott mang về hàng chục tỷ, một ngày chúng ta sẽ thành công rồi trở thành tỷ phú giàu sụ, hay may mắn lấy được chồng giàu êm ấm cả thân thì bây giờ chúng ta có thêm giấc mơ mang tên Đức Phúc.

Đó là một giấc mơ về một chú vịt con xấu xí, bằng mọi nỗ lực, rũ xác trở thành thiên nga, đường đường chính chính tỏa sáng trên sân khấu của chính mình.

Ngoài ước mơ trúng xổ số độc đắc, cưới được chồng giàu, bây giờ người ta còn có ước mơ mang tên Đức Phúc! - Ảnh 5.