Bị nhựa đường dính vào người, anh Tâm liền đổ xăng vào chậu để cả nhà tẩy rửa. Không may xăng chảy vào bếp lò gần đó, lửa nhanh chóng bốc lên khiến cả 3 người bỏng nặng.
Chuyện vô tiền khoáng hậu này xảy ra ở huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Để được nhận trợ cấp tử tuất một lần với số tiền hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng, một số người đang tâm khai tử cha mẹ mình để trục lợi.
Cây thông cao 30m, đường kính rộng nhất hơn 10m, được mắc 1.000 giàn đèn nháy, kết nối hàng vạn lá nhựa thông đặt ở linh địa Trại Gáo, Nghi Lộc, Nghệ An.
Trong khi cô giáo đi lấy cơm trưa cho cả lớp ăn thì hai anh em sinh đôi Nhân - Tài đi ra ngoài lớp. Bé Nhân không may sẩy chân xuống hố ga trong trường mầm non và tử vong.