Nghẹn lòng trước câu hỏi của cô hiệu phó "2.000 đồng các em mua được gì?"

Hà Cường/VTC News, Theo VTC News 17:37 29/01/2024

Tại chương trình Tết sẻ chia 2024, cô Văn Thuỳ Dương, Phó hiệu trưởng trường Lương Thế Vinh đặt câu hỏi "2.000 đồng các em mua được gì?" làm ai nấy đều nghẹn lòng.

Nghẹn lòng trước câu hỏi của cô hiệu phó 2.000 đồng các em mua được gì? - Ảnh 1.

Trường THCS - THPT Lương Thế Vinh (cơ sở Cầu Giấy, Hà Nội) vừa tổ chức thành công chương trình "Tết sẻ chia 2024" với nhiều hoạt động ý nghĩa như: Giao lưu học sinh vùng khó Hà Giang, dạy học sinh gói bánh chưng, trải nghiệm Tết cổ truyền. Đây là hoạt động thường niên của nhà trường, tổ chức hơn một thập kỷ qua.

Nghẹn lòng trước câu hỏi của cô hiệu phó 2.000 đồng các em mua được gì? - Ảnh 2.

Điểm nhấn của chương trình Tết sẻ chia năm nay là trường tiếp nhận 10 học sinh dân tộc Dao, Mông đến từ các bản, xã rải rác ở huyện Vị Xuyên (Hà Giang) về Hà Nội "ăn cùng, ở cùng" gia đình một số học sinh và dự thính các giờ học tại trường Lương Thế Vinh.

Nghẹn lòng trước câu hỏi của cô hiệu phó 2.000 đồng các em mua được gì? - Ảnh 3.

Chia sẻ tại chương trình, em Phàn Thị Thúy (lớp 12, dân tộc Dao, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Vị Xuyên) cho biết, nhà cách trường hơn 50km, bố mẹ đều làm nương và không biết tiếng Kinh nên hàng tuần Thuý phải ở lại ký túc xá để học tập. Những lúc rảnh không lên lớp, Thuý tranh thủ thời gian ra chợ dán hàng mã thuê, bốc vác thuê kiếm được khoảng 50.000 đồng/buổi để trang trải kinh phí học tập, mua thêm thức ăn cho gia đình, mua áo cho mẹ. "Đồng thời, mỗi bữa ăn ở trường được hỗ trợ 2.000 đồng, chúng em chỉ ăn cơm với canh rau nên phải cố gắng làm thêm để cải thiện bữa ăn, nuôi ước mơ vào đại học", Thuý nói.

Nghẹn lòng trước câu hỏi của cô hiệu phó 2.000 đồng các em mua được gì? - Ảnh 4.

Xót xa trước câu chuyện của Thuý, cô Văn Thuỳ Dương, hỏi học sinh của mình "nếu có 2.000 đồng các em mua được gì?". Câu hỏi khiến cả sân khấu lặng im. "Với các em ở thành phố, có thể 2.000 đồng chỉ là tiền lẻ, nhưng với các bạn ở vùng cao, đó là một bữa no. Hy vọng các em trường Lương Thế Vinh sẽ học được cách trân trọng đồng tiền hơn và sẻ chia, thấu hiểu những khó khăn với các bạn học sinh vùng cao, đang nỗ lực vượt nghịch cảnh để nuôi giấc mơ đến trường", cô Dương nói.

Nữ Hiệu phó trường THCS - THPT Lương Thế Vinh nói thêm, Tết sẻ chia 2024 thay vì tổ chức giao lưu với học sinh, sinh viên quốc tế, hay những người nổi tiếng, trường lựa chọn kết nối đến các em học sinh vùng cao có thành tích học tập nổi bật. Thông qua những câu chuyện khó khăn, vượt nghịch cảnh để đến trường giúp truyền tải thông điệp gần gũi và bài học quý báu nhất đến với học sinh thành phố nói chung và trường Lương Thế Vinh nói riêng.

Thầy Nguyễn Quốc Bình, Hiệu trưởng nhà trường cũng hy vọng, thông qua chương trình Tết sẻ chia, các bạn học sinh vùng cao Hà Giang được trải nghiệm những điều mới mẻ ở Thủ đô. Qua đó, tiếp thêm sức mạnh để các em vượt khó, nuôi ước mơ vào đại học, thoát nghèo, xây dựng quê hương thêm giàu đẹp.

Nghẹn lòng trước câu hỏi của cô hiệu phó 2.000 đồng các em mua được gì? - Ảnh 7.

Học sinh thích thú khoe chiếc bánh chưng tự tay gói kèm những thông điệp gửi các bạn học sinh vùng cao.

Sau 4 tiếng, thầy trò trường THCS - THPT Lương Thế Vinh gói hơn 2.500 chiếc bánh chưng. Toàn bộ số bánh chưng này sẽ được nhà trường tổ chức nấu tại chỗ. Theo kế hoạch sau khi bánh được vớt ra, một phần cho học sinh các lớp thưởng thức, phần còn lại để tặng học sinh vùng khó khăn trên địa bàn và trẻ em vùng cao.

Nghẹn lòng trước câu hỏi của cô hiệu phó 2.000 đồng các em mua được gì? - Ảnh 9.

Học sinh các lớp thực hiện nghi thức truyền lửa từ trụ chính về các bếp phụ để đun bánh chưng.

Bên lề chương trình, các em học sinh của trường cũng tự quyên góp truyện, quần áo, đồ dùng cho các bạn học sinh khó khăn.