Nghe travel girl xinh đẹp mách bài 6 điều nhất định phải làm khi đi du lịch Penang, bỏ lỡ điều số 3 là uổng cả đời luôn đó!

Thành Nhân, Theo Helino 10:38 04/07/2019

Ai đang có ý định đi du lịch Penang (Malaysia) thì bơi hết vào đây mà tham khảo trước 6 điều nhất định phải làm khi đặt chân đến vùng đất xinh đẹp này nhé!

Bên cạnh thủ đô Kuala Lumpur cùng nhiều địa điểm đã quá quen thuộc như toà tháp đôi Petronas Twin Tower, khu Chinatown, động Batu, công viên giải trí Sunway Lagoon,... du lịch Malaysia còn nổi bật với cái tên Penang làm "say lòng" biết bao du khách. Đây vốn là một bang miền duyên hải của Malaysia, nổi tiếng bởi hòn đảo cùng tên xinh đẹp và thủ phủ George Town cổ kính từng được UNESCO công nhận là di tích thế giới.

Mới đây, cô nàng travel blogger Gia Ngọc Huệ (Hue and Sun Travel) vừa có chuyến du lịch đến Malaysia và gom về một "rổ" bí kíp du lịch vùng đất Penang cực "xịn sò" cho hội cuồng chân. Cùng khám phá thử xem 6 điều không thể không làm tại đây mà cô nàng chia sẻ là gì nhé!

Nghe travel girl xinh đẹp mách bài 6 điều nhất định phải làm khi đi du lịch Penang, bỏ lỡ điều số 3 là uổng cả đời luôn đó! - Ảnh 1.

Vi vu đến vùng đất Penang (Malaysia) gần đây, cô nàng travel blogger Gia Ngọc Huệ không quên chia sẻ cho hội cuồng chân 6 điều nhất định phải làm khi đến địa điểm này khiến ai cũng thích thú!

"Huệ rất thích đến những nơi có bề dày lịch sử và sự giao thoa giữa các nền văn hóa. Penang, với lối kiến trúc thuộc địa Anh và thuần phong mỹ tục của Trung Hoa, tạo nên một thành phố nhỏ với rất nhiều điều hay ho khiến mình chẳng thể nào bỏ qua trong toplist những địa điểm phải ghé thăm." – travel blogger này chia sẻ.

Chia sẻ cho nhiều bạn chưa biết, được thành lập vào năm 1786 bởi thuyền trưởng Francis Light và đặt theo tên vua George III của Anh, thành phố George Town là hiện thân mạnh mẽ của lịch sử thời kỳ thuộc địa Anh ở Malaysia. Riêng với Penang, các bạn đọc là "Pi Nang" với âm P phát âm mạnh nhé! Kỳ du lịch Penang này, travel blogger Gia Ngọc Huệ đi trong 2 ngày 2 đêm và theo cô nàng thì như thế là tạm đủ cho một chuyến khám phá thú vị tại mảnh đất giàu văn hóa lịch sử này. Dưới đây là 6 điều nhất định phải làm khi du lịch Penang mà travel girl này đã đúc kết. Let’s go!

Nghe travel girl xinh đẹp mách bài 6 điều nhất định phải làm khi đi du lịch Penang, bỏ lỡ điều số 3 là uổng cả đời luôn đó! - Ảnh 2.

Là một trong những vùng đất giàu truyền thống văn hóa - lịch sử lâu đời tại Malaysia, cùng theo chân Gia Ngọc Huệ khám phá thử xem địa điểm du lịch này có gì thú vị nhé!

1. Ăn sáng tại Yong Pin Dimsum Restaurant

Huệ rất nhiệt tình giới thiệu ngay địa điểm ăn uống này lên đầu tiên vì đây là một trong những nhà hàng dimsum lâu đời và nổi tiếng nhất George Town với các món truyền thống của dimsum như: há cảo, xíu mại, bánh bao (đủ thứ loại), chân gà hầm thuốc bắc, chân gà hầm tàu xì,... Theo đánh giá của Huệ thì các món họ làm rất chất lượng. Ví dụ há cảo tôm thì lớp tinh bột dày thơm, lớp nhân tôm có hẳn 1 con tôm nhỏ và rất tươi. Xíu mại thì to, chắc thịt và mùi vị thơm ngon!

Nghe travel girl xinh đẹp mách bài 6 điều nhất định phải làm khi đi du lịch Penang, bỏ lỡ điều số 3 là uổng cả đời luôn đó! - Ảnh 3.

Nhà hàng thường phục vụ điểm tâm sáng đến tận 11h trưa, do ở Malay 7 giờ sáng mới là bình minh nên ở đây thường mở hàng ăn uống trễ hơn Việt Nam!

Nghe travel girl xinh đẹp mách bài 6 điều nhất định phải làm khi đi du lịch Penang, bỏ lỡ điều số 3 là uổng cả đời luôn đó! - Ảnh 4.

Đặc biệt ở Yong Pin vẫn còn lưu lại nét xưa cũ khi những món dimsum được các cô chú phục vụ bưng ra trên những thúng mây và mời mình chọn, chứ không có menu dimsum đâu! Nhìn như trong một bộ phim Trung Hoa của ngày xưa vậy!

Chân gà hầm thuốc bắc, há cảo, xíu mại,... đều là những món ăn nhất định phải thử khi đến đây!

Hai đứa mình ăn sáng toàn ra đây, do vừa ngon và giá thì phải chăng – chỉ khoảng 35 RM cho 1 bữa no nê. Món yêu thích nhất của hai đứa chính là chân gà hấp tàu xì. Chân gà ninh kỹ rất mềm với lớp sốt tàu xì đặc biệt thanh vị, không quá ngọt hoặc mặn như ở Việt Nam, ăn giòn giòn, bùi bùi không ngấy. Huệ lúc nào cũng order 2, 3 dĩa để ăn luôn!

Chân gà hấp tàu xì là món mà Huệ thích nhất! Mình gọi hẳn 2 đĩa ăn cho sướng luôn vì ngon quá!

Tại Yong Pin còn có một chị người Việt Nam quê ở Hà Tĩnh đã làm việc ở đây được 4 năm. Các bạn có ghé nhà hàng thì nhớ gặp chị, chị sẽ giới thiệu món ăn ngon cho nhé!

- Địa chỉ: 11 Jalan Sungai Ujong.

- Note: 1 ringgit (RM) = 5.600 VNĐ.

- Tips: "Jalan", "Lebuh" và "Lorong" trong tiếng Malay đều có nghĩa là "đường" hoặc "phố". Nên các bạn thấy Jalan ABC có nghĩa là đường ABC nha!

2. Đến thăm nhà cổ Cheong Fatt Tze - Blue Mansion

Du lịch Penang thì không thể nào không ghé thăm Cheong Fatt Tze Mansion rồi. Có lẽ các bạn dễ nhận ra tòa biệt phủ này qua tường ngoài màu xanh đậm rất đặc trưng nên nó còn có tên gọi là "Blue Mansion".

Nghe travel girl xinh đẹp mách bài 6 điều nhất định phải làm khi đi du lịch Penang, bỏ lỡ điều số 3 là uổng cả đời luôn đó! - Ảnh 9.

Các bạn sẽ dễ dàng nhận ra tòa biệt phủ "Blue Mansion" này qua bức tường ngoài màu xanh đậm rất đặc trưng!

Hoàn thành vào năm 1904, biệt phủ này là sở hữu cá nhân của doanh nhân Cheong Fatt Tze và gia đình. Một điểm thú vị là vị doanh nhân gốc Trung Hoa này có tới 8 người vợ, và 3 trong số đó chung sống cùng ông tại ngôi nhà này. Cheong Fatt Tze là một người rất tin vào phong thủy, do vậy ngôi nhà của ông là một công trình cổ mang đậm tính phong thủy với tất cả các chi tiết như bậc cầu thang, số cột nhà hay số phòng (38 phòng) đều kết thúc bằng số 8.

Lối vào chính diện của Blue Mansion - ngôi nhà cổ nổi tiếng của Penang.

Huệ thích nét truyền thống và sự gìn giữ tinh tế của tòa nhà, có cảm giác từng viên gạch, từng khối gỗ đều là chứng nhân lịch sử của một gia đình giàu có và quyền lực bậc nhất xứ cựu thuộc địa này. Blue Mansion hiện nay là một khách sạn boutique nên mình chỉ có thể tham quan bằng cách đến nơi, mua tour và tham quan theo tour guide trong vòng 45 phút thôi nhé các bạn!

Từng góc nhỏ của tòa nhà Blue Mansion này đều in đậm dấu ấn lịch sử, cổ kính. Lối thiết kế theo "phong cách số 8" của Trung Hoa được xem là rất may mắn trong phong thủy.

- Địa chỉ: số 14, Leith Street, George Town, Penang.

- Giá vé tham quan: 18 RM/người lớn, có kèm tour guide bằng tiếng Anh lúc 11h hoặc 14h mỗi ngày.

- Fun facts: Blue Mansion của Cheong Fatt Tze trở nên nổi tiếng hơn rất nhiều từ khi bộ phim Crazy Rich Asians (2018) có những bối cảnh được quay tại đây.

3. Đi "săn" tranh đường phố - Penang Street Arts

Du lịch Penang phát triển một phần nhờ vào những bức tranh đường phố - Penang Street Arts, được chính phủ Malaysia phát động nhằm nâng cao hình ảnh và khuyến khích du lịch đến George Town. Họa sĩ đường phố Ernest Zacharevic là người trực tiếp vẽ và thổi hồn vào những street arts này.

Khi chuẩn bị cho du lịch Penang, Huệ đã lên kế hoạch đi "săn" các bức họa được vẽ lên tường trải khắp khu trung tâm George Town. Nhưng lúc đi thực tế thì đáng buồn là một số bức như "Old Man" (ông lão trầm tư) đã bị mưa gió làm biến dạng hoàn toàn. Giá mà chính quyền có kế hoạch tốt hơn để bảo tồn nhỉ?

Nghe travel girl xinh đẹp mách bài 6 điều nhất định phải làm khi đi du lịch Penang, bỏ lỡ điều số 3 là uổng cả đời luôn đó! - Ảnh 13.

Du lịch Penang phát triển mạnh cũng một phần nhờ vào những bức vẽ street arts độc đáo như thế này! Đến nỗi anh chồng của mình cũng chẳng thể nào bỏ lỡ cơ hội lên sóng cơ mà!

Huệ đưa ra list những bức art các bạn vẫn có thể đến tham quan sau đây, không theo danh sách cụ thể nên các bạn search Google đường đi trước để thuận tiện trong việc di chuyển nhé:  

- Little Children on a Bicycle – Em bé trên xe đạp: Có lẽ là bức art nổi tiếng nhất Penang, Huệ phải xếp hàng tầm 10 phút mới đến lượt chụp hình!

- Boy on a Bike – Chàng trai trên xe máy: Anh chồng mình cũng có 1 bức "cool ngầu" tại đây!

- Only you can stop air pollution: Nằm sát bên Boy on a Bike nha!

- Little boy with Pet Dinosaur: Nằm sát bên Boy on a Bike luôn!

- Reaching up hoặc Boy on a chair: Bức này là một trong những street arts đầu tiên, hiện cũng đã phai dần nhiều rồi nên các bạn phải để ý nhìn kỹ mới thấy nhé!

- Love me like your fortune cat + Trishaw man: Nằm gần Cheong Fatt Tze, đi bộ khoảng vài phút thôi!

- Little girl in blue, Kungfu Girl, Cat in Blue window,… Ngoài ra còn một số street arts khác nằm khắp George Town nhưng Huệ không có thời gian đi hết được. Các bạn có thể search thêm "Penang Street Arts" trên Google nha!

Một số bức họa dù đã có sự phai mờ theo dòng thời gian, nhưng vẫn thu hút rất đông khách du lịch tìm đến!

Nghe travel girl xinh đẹp mách bài 6 điều nhất định phải làm khi đi du lịch Penang, bỏ lỡ điều số 3 là uổng cả đời luôn đó! - Ảnh 15.

Đến Penang mà bỏ lỡ những bức hình sống ảo cùng street arts thế này thì quả là uổng phí đó!

4. Vãn cảnh Kek Lok Si Temple – ngôi chùa phật giáo lớn nhất Malaysia

Được hoàn thành vào năm 1904, Kek Lok Si là ngôi chùa Phật giáo lớn nhất tại Malaysia và là một trung tâm tôn giáo cũng như tham quan du lịch nổi tiếng tại Penang. Kiến trúc của Kek Lok Si rất độc đáo với sự pha trộn giữa phong cách Trung Hoa, Thái Lan và Miến Điện. Chùa có 10.000 pho tượng Phật chạm khắc tinh xảo trong tòa tháp 7 tầng Rama VI trên núi cao cùng tượng Phật Quan Âm cao hơn 30m.

Nghe travel girl xinh đẹp mách bài 6 điều nhất định phải làm khi đi du lịch Penang, bỏ lỡ điều số 3 là uổng cả đời luôn đó! - Ảnh 16.

Được hoàn thành vào năm 1904, Kek Lok Si là ngôi chùa Phật giáo lớn nhất tại Malaysia và cũng là một trung tâm tôn giáo và tham quan du lịch nổi tiếng tại Penang.

Huệ khuyến khích các bạn nên đến sớm khoảng 7h30 để vãn cảnh chùa trong thanh tịnh. Lúc Huệ đến tuy là giữa trưa nhưng vẫn khá đông. Để đi được lên đến đỉnh thì mệt lắm, lúc đến thì trưa nắng, muốn vừa hành hương vừa tham quan từ dưới đất lên đến đỉnh thì sẽ mất khoảng 2 tiếng. Vì vậy Huệ quyết định chọn đi cáp treo và xe đưa đón cho nhanh - gọn - nhẹ! Chùa có 4 khu vực chính tính từ dưới đất lên:

- Station 1: Khu vực đậu xe và cáp treo. Từ đây mình đi cáp treo đến Station 2 (tốn 3 RM/người).

- Station 2: Điện Quán Thế Âm. Từ đây mình có thể đi bộ hoặc đi xe điện lên Station 3.

- Station 3: Điện thờ chính và Tòa tháp 7 tầng Rama VI. Từ đây mình đi cáp treo lên tiếp.

- Station 4: Tượng Phật Quan Âm bằng đồng cao hơn 30m. Từ đây có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn toàn cảnh Penang.

Một góc chụp tuyệt đẹp giữa Station 2 và Station 3 mà các bạn không thể bỏ qua khi đến với ngôi chùa này!

- Cách đi: Huệ khuyên các bạn nên đi Grab vì rẻ và thuận tiện (từ trung tâm chỉ mất khoảng 11 RM). Do xe buýt công cộng ở Penang không quá phát triển nên mình sẽ chờ bus hơi lâu và các trạm lại cách xa nhau nên sẽ phải đi bộ rất nhiều.

5. Tìm về quá khứ với nhà cổ Peranakan - Penang Peranakan Mansion

Đây là một điểm không thể bỏ qua khi đến Penang. Huệ đã biết đến Peranakan Mansion từ trước và khi đến nơi thì không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp còn hơn trong hình ảnh. Tóm tắt một chút lịch sử thì Peranakan Mansion, hay nhà cổ Peranakan, trước đây thuộc về dòng họ Chung Keng Kwee gốc Trung Hoa, là một dòng họ lâu đời và danh tiếng tại Penang.

Biệt phủ được xây dựng vào những năm 1880 – 1890, và được dùng làm nơi ở, làm việc của Chung Keng Kwee và đại gia đình. Điểm đặc sắc nhất của Peranakan là kiến trúc pha trộn hài hòa giữa Trung Hoa, Anh thuộc địa, Châu Âu hiện đại và Mã Lai. Chính vì sự kết hợp tinh tế đó mà các bạn sẽ thấy một không gian nhà cổ nhưng đầy sang trọng, với nội thất gỗ tinh xảo, sân thông gió và những món đồ hiện đại đậm chất Âu thời bấy giờ.

Nghe travel girl xinh đẹp mách bài 6 điều nhất định phải làm khi đi du lịch Penang, bỏ lỡ điều số 3 là uổng cả đời luôn đó! - Ảnh 19.

Sân vườn tại Peranakan, cũng là trung tâm phong thủy của cả công trình kiến trúc này!

Hiện nay Peranakan Mansion được dùng làm một bảo tàng nhằm giới thiệu và gìn giữ bản sắc Penang thời thuộc địa. Trong tòa nhà cổ này trưng bày rất nhiều bảo vật, trang sức quý giá như vàng bạc, kim cương từng được dòng tộc họ Chung sử dụng. Mình ấn tượng nhất với 1 chiếc máy nghe nhạc đĩa có một không hai ở Malaysia thời bấy giờ. Máy được làm tại Châu Âu, nặng gần một tấn và mỗi lần chỉ nghe được 1 bản nhạc. Muốn đổi bài thì phải thay đĩa bằng kim loại nặng hàng chục kg! Ngày xưa nghe nhạc thật là vất vả quá đúng không?!

Sự giao thoa văn hóa thể hiện rất rõ ở đây: Chạm khắc trên tường mang đậm phong cách Trung Hoa, cậu bé thác nước được nhập khẩu từ châu Âu và hai chú voi tượng trưng cho văn hóa Malaysia/Ấn Độ.

- Địa chỉ: số 29, Church Street, George Town, Penang

- Giá vé tham quan: 20 RM/người lớn, có hướng dẫn viên lúc 16h30 hàng ngày dẫn đi thuyết minh và giới thiệu. Chú tour guide lớn tuổi, vui tính và nói tiếng Anh tương đối dễ nghe!

- Tips: Các bạn tham quan nên chú ý, không được đụng chạm hiện vật. Lúc Huệ vào phòng trưng bày trang sức thì họ thiết kế cả kính chống đạn và có lính cầm súng canh gác nữa!

6. Ghé thăm St. George’s Anglican Church - Tìm khu ẩm thực đường phố ở Penang

Được xây dựng vào năm 1818, St. George’s Church là nhà thờ Công Giáo Anh lâu đời nhất tại Đông Nam Á và là một trong những nhà thờ đẹp nhất ở Penang. Những người Anh khi đến xây dựng thuộc địa vào thế kỷ 18 đã sinh hoạt tín ngưỡng tại pháo đài Cornwallis, trước khi tiến hành xây dựng nhà thờ St George’s vào đầu thế kỷ 19. Huệ rất thích kiến trúc thánh đường của Anh với đá xây và tường màu trắng tạo cảm giác trang nhã, tinh tế và bình yên. Dù nhà thờ đã trải qua nhiều lần tu sửa, phần lớn hiện trạng vẫn được gìn giữ vẹn nguyên như cách đây hơn 200 năm.

Nghe travel girl xinh đẹp mách bài 6 điều nhất định phải làm khi đi du lịch Penang, bỏ lỡ điều số 3 là uổng cả đời luôn đó! - Ảnh 22.

Bức ảnh được Huệ chụp vào một buổi chiều hoàng hôn tại St. George’s Church!

Nhân đây, Huệ bonus thêm 1 địa chỉ ăn kem dừa ngon ở Penang cho cả nhà nè! Chả là lúc đó hai đứa mình tự nhiên thèm sinh tố hay kem, search trên Google thì tự nhiên ra cái quán nhỏ xíu tên là Penang Best MK Coconut Shake. Gặp ngay bác chủ quán cực teen đội cái mũ dễ thương đứng niềm nở mời chào, hai đứa mình đánh liều vào luôn!

Mình và anh chồng gọi 1 kem dừa Coconut Ice Cream và 1 sinh tố dừa Coconut Shake, giá hạt dẻ hai phần uống chỉ có 14 RM. Kem dừa ngon, thanh hơn ở Việt Nam. Sinh tố dừa khá đặc biệt vì có trân châu và hạt giống hạt é. Uống như uống kem dừa kết hợp vị ngọt bùi của trân châu và hạt dai giòn giòn khá lạ miệng. Ngoài ra trên khu phố Keng Kwee này còn rất nhiều hàng quán ăn uống đông đúc nhộn nhịp. Nếu muốn nếm thử 1 vài món đường phố của Penang thì không thể bỏ qua khu phố này đâu nha!

Nghe travel girl xinh đẹp mách bài 6 điều nhất định phải làm khi đi du lịch Penang, bỏ lỡ điều số 3 là uổng cả đời luôn đó! - Ảnh 23.

Đây là Coconut Shake! Theo bác chủ giới thiệu thì màu xanh của hạt trân châu không phải do chất tạo màu, mà hai bác nấu bằng công thức riêng và chế từ màu xanh của hoa bươm bướm đó cả nhà!

Nghe travel girl xinh đẹp mách bài 6 điều nhất định phải làm khi đi du lịch Penang, bỏ lỡ điều số 3 là uổng cả đời luôn đó! - Ảnh 24.

Hàng chè này cực kỳ đông, phải xếp hàng rất lâu mới mua được và khách thường đứng ăn kiểu buffet tại chỗ luôn! Đến Penang, mọi người cũng đừng quên khám phá nét ẩm thực đường phố đa dạng tại đây nhé!

- Địa chỉ St. George’s Anglican Church: số 1, Farquhar Street, George Town

- Địa chỉ khu ẩm thực đường phố ở Penang: Lebuh Keng Kwee, George Town, Penang

Nguồn & ảnh: Gia Ngọc Huệ - Hue and Sun

Nghe travel girl xinh đẹp mách bài 6 điều nhất định phải làm khi đi du lịch Penang, bỏ lỡ điều số 3 là uổng cả đời luôn đó! - Ảnh 26.