Nghe "thầy" trên mạng, người đàn ông ăn 1,5kg cổ vịt, 5 gói mì cay để giải đen: Kết cục bị lừa tiền tỷ

Mạnh Kiên, Theo Đời sống & Pháp luật 14:51 25/11/2023

Để hóa giải vận đen, người đàn ông phải chung tiền cho "thầy" đến mức tán gia bại sản. Mãi sau này, anh mới biết người "thầy" hóa ra chính là người bạn của mình đóng giả.

Xem thầy đổi vận

Một người đàn ông tuyệt vọng ở Trung Quốc vì muốn xoay chuyển vận mệnh mà bị "thầy rởm" lừa hơn 2 triệu nhân dân tệ (6,7 tỷ đồng), đồng thời phải thực hiện một loạt các nghi thức ngớ ngẩn như ăn lượng lớn cổ vịt trong thời gian ngắn.

Sau 2 năm vạ vật theo "thầy" mà số mệnh không xuôi, người đàn ông lâm vào cảnh tán gia bại sản. Nhưng sự thật sau đó mới là thứ đau đớn hơn cả. Danh tính của "thầy" hóa ra lại là kẻ không ai ngờ tới.

Theo SCMP, câu chuyện bắt đầu vào năm 2021, người đàn ông họ Wang vốn là người chồng, người cha thương yêu vợ con, có cuộc sống ổn định, là chủ hai cửa hàng ở Thượng Hải.

Một ngày nọ, người bạn họ Zhu giới thiệu anh với người được gọi là "thầy".

Người bạn kể cho Wang biết anh đã sống sót kỳ diệu như thế nào sau một vụ tai nạn xe hơi gần đây nhờ phước lành mà anh nhận được từ những tấm bùa Phật mang theo bên mình. Zhu cho biết Wang nên gặp vị "thầy" này để giúp anh khắc phục một số vấn đề sức khỏe.

Nghe lời người bạn, Wang đã kết bạn với "thầy" trên WeChat và ngay lập tức thán phục khả năng đoán đâu trúng đấy của người đàn ông này. Wang cho biết "thầy" có thể kể ra nhiều thông tin riêng tư về anh chỉ dựa trên ngày sinh và lá số tử vi.

Nghe thầy trên mạng, người đàn ông ăn 1,5kg cổ vịt, 5 gói mì cay để giải đen: Kết cục bị lừa tiền tỷ - Ảnh 1.

Dưới sự chỉ dẫn của "thầy", ban đầu Wang trả 400.000 nhân dân tệ (1,3 tỷ) để thỉnh bùa và sau đó tham gia một loạt nghi thức để xoay chuyển vận mệnh.

Những nghi thức này hết sức kỳ quái và vô lý, một trong số đó bắt Wang phải ăn 1,5 kg cổ vịt cay trong vòng một giờ và cố gắng ăn hết 5 gói hạt hướng dương và 5 gói mì siêu cay.

Thầy phán rằng việc không làm được hết những nghi thức này sẽ khiến Wang gặp xúi quẩy.

Khi Wang không thể hoàn thành nghi thức, anh tuyệt vọng và lo sợ, liên tục tìm đến thầy để xin lời khuyên, người này tiếp tục gợi ý rằng Wang nên tiến hành một loạt nghi lễ ở Thái Lan để xua tan vận rủi.

Những nghi lễ này bao gồm thắp đèn và tụng kinh cầu nguyện, mỗi nghi lễ đều đi kèm với các khoản phí liên quan mà Wang đã trả không chút do dự.

Cú lừa không ngờ

Một điều kỳ lạ là "thầy" cũng khuyên Wang nên dành nhiều thời gian hơn cho người bạn Zhu của mình, lưu ý rằng "từ trường" của Zhu có thể giúp loại bỏ vận rủi tệ hại của Wang.

Tin theo lời phán, Wang và Zhu đã chuyển đến sống cùng nhau, Wang thậm chí còn phải trả một khoản phí cho việc "sử dụng từ trường của Zhu".

Đến cuối năm 2022, Wang bán nhà và cửa hàng, lâm vào nợ nần chồng chất. Sức khỏe của anh không được cải thiện, đã thế còn rơi vào tình trạng khó khăn nghiêm trọng về tài chính. Anh gần như sụp đổ. Wang cuối cùng cũng nhận ra mình đã bị lừa và gọi cảnh sát.

Nghe thầy trên mạng, người đàn ông ăn 1,5kg cổ vịt, 5 gói mì cay để giải đen: Kết cục bị lừa tiền tỷ - Ảnh 2.

Tình tiết bất ngờ nhất luôn đến vào phút cuối. Dựa trên trình báo, cảnh sát tiến hành điều tra và phát hiện ra rằng "thầy" mà Wang kết bạn trên WeChat và xin lời khuyên hóa ra chính là người bạn tốt Zhu đóng giả.

Zhu đã mua bùa rẻ tiền trên mạng và bán chúng cho Wang với giá cắt cổ. Anh ta cũng đã nghĩ ra "những nghi thức bất khả thi" như một cách để moi thêm tiền từ bạn mình.

Không rõ lý do vì sao Wang không phát hiện ra được trò lừa của bạn mình. Nhưng có vẻ như Wang chưa đến gặp trực tiếp "thầy" bao giờ và mọi tương tác hay xin lời khuyên đều thông qua WeChat. Nhờ việc ẩn danh tính trên mạng cùng với sự u mê của nạn nhân, Zhu đã qua mặt bạn dễ dàng.

Trong suốt thời gian xin đóng giả "thầy", Zhu đã lừa Wang hơn 2 triệu nhân dân tệ.

"Tôi không hiểu làm thế nào mà mình lại trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo như vậy. Tôi đã mất tất cả, kể cả gia đình mình", Wang nói với cảnh sát.

Người bạn Zhu sau đó bị kết án 12 năm 6 tháng tù vì tội lừa đảo và bị phạt 200.000 nhân dân tệ.

Câu chuyện do Tòa án Nhân dân quận Tùng Giang ở Thượng Hải công bố, đã gây ngạc nhiên trên mạng xã hội đại lục.

Một người cho biết: "Những kẻ lừa đảo ngày càng sáng tạo hơn và đi trước thời đại!"

"Có phải vị thầy này cũng là chủ quán cổ vịt cay hay không? một người khác nói, giễu nhại việc kẻ lừa đảo bắt nạn nhân ăn món ăn khó hiểu. Người thứ ba nói thêm: "Tôi không thể ăn hết 1,5 kg cổ vịt cay trong vòng một giờ, kiệt sức mất!".