Ngày xưa, có 10k tiêu vặt trong tay là cảm thấy như đủ mua cả thế giới!

Yiyi - Design: Linh Phương, Theo Trí Thức Trẻ 00:06 20/01/2018

Không có tiền trăm nghìn cầm để tiêu vặt như bây giờ, chúng ta của ngày xưa chỉ cần 2, 3 nghìn thôi cũng cảm thấy vui lắm rồi!

Nhiều lúc nhìn xung quanh mình chỉ muốn cảm thán, học sinh bây giờ sướng ghê! Quán xá tràn lan, món ngon vô số, cái gì cũng có sẵn. Mà quan trọng nhất, không thể không thừa nhận một điều rằng hình như các bạn ấy bây giờ… rất nhiều tiền thì phải, ăn tiêu thoải mái chứ chẳng như chúng ta ngày xưa. Kể ra thì cũng đúng, trước không nói về những khoản như tiền tiết kiệm hay tiền mừng tuổi thì tiền tiêu vặt của học sinh bây giờ chắc chắn là nhiều hơn học sinh ngày xưa gấp chục, thậm chí gấp trăm lần rồi.

Chẳng hạn như bây giờ, các bạn ấy có thể thoải mái mua một ly trà sữa 50-60k, trong khi chúng ta ngày xưa, có 10k trong tay đã là oai lắm rồi. Cái gọi là tiền tiêu vặt thực chất cũng chẳng phải tiền tiêu vặt mà có khi là tiền ăn sáng nhưng bớt xén mỗi bữa một tí cũng nên. Ôi, đúng là ngày xưa, thiếu thốn nhưng cũng vui đáo để!

Tiền ăn vặt ngày xưa đúng là tiền mồ hôi nước mắt, lao động vất vả mà ra chứ chẳng đùa

Ngày xưa, có 10k tiêu vặt trong tay là cảm thấy như đủ mua cả thế giới! - Ảnh 1.


Ôi cái thời, trời đất bao la, điện tử là nhất này, đúng là có bao nhiêu tiền tiêu vặt, tiền ăn sáng, tiền mừng tuổi là cứ cống nạp hết vô đây.

Ngày xưa, có 10k tiêu vặt trong tay là cảm thấy như đủ mua cả thế giới! - Ảnh 3.


500 đồng bây giờ chắc nhiều người chẳng buồn để ý mà vứt bây vứt bạ chứ ngày xưa nó đúng là cả gia tài đấy.

Ngày xưa, có 10k tiêu vặt trong tay là cảm thấy như đủ mua cả thế giới! - Ảnh 5.


Ngày xưa tụi mình không có nhiều sự lựa chọn như bây giờ nhưng không hề vì thế mà những niềm vui, những niềm hạnh phúc bị giảm đi đâu nhé.

Ngày xưa, có 10k tiêu vặt trong tay là cảm thấy như đủ mua cả thế giới! - Ảnh 7.


Một gói kẹo bé xíu, một bịch me chua lè cũng có thể trở thành động lực để cuộc tám chuyện giữa đám bạn thân kéo dài mãi chẳng muốn ngừng.

Ngày xưa, có 10k tiêu vặt trong tay là cảm thấy như đủ mua cả thế giới! - Ảnh 9.


Tất nhiên, ngày xưa không như bây giờ, với nhiều người, tiền tiêu vặt là một khái niệm hết sức xa lạ.

Ngày xưa, có 10k tiêu vặt trong tay là cảm thấy như đủ mua cả thế giới! - Ảnh 11.


Nhiều lúc thấy thương bố mẹ lắm nên mình có tiền của mình thì tiêu thôi, chẳng bao giờ xin xỏ, có ít thì tiêu ít, có nhiều thì tiêu nhiều. Ngày xưa ấy mà, có gì để tiêu mấy đâu.

Ngày xưa, có 10k tiêu vặt trong tay là cảm thấy như đủ mua cả thế giới! - Ảnh 13.


Chứ chẳng đúng à? 10k ngày xưa to lắm, cảm tưởng như mua được nguyên cả cái mẹt bán đồ ăn vặt bày ngoài cổng trường luôn.

Ngày xưa, có 10k tiêu vặt trong tay là cảm thấy như đủ mua cả thế giới! - Ảnh 15.


Dù sao đi chăng nữa, mỗi thời mỗi khác. Ngày ấy có thể chúng ta không có nhiều tiền tiêu vặt, thậm chí là không có luôn nhưng cuộc sống thì vẫn ổn, vẫn vui như thường.

Ngày xưa, có 10k tiêu vặt trong tay là cảm thấy như đủ mua cả thế giới! - Ảnh 17.