Ngày buồn của đội bóng vĩ đại nhất thế kỷ 20: Chỉ trong 10 phút, thua ngược nhà vua nước Anh và mất luôn thủ quân vì thẻ đỏ

PHỤNG HIẾU, Theo Trí Thức Trẻ 06:41 27/02/2020

Chiến thắng tưởng như đã nằm trong tay Real Madrid nhưng những phút cuối thảm họa khiến họ mất tất cả.

Real mùa này không còn mạnh như hồi còn Cristiano Ronaldo nhưng thành tích chưa từng thất bại ở vòng knock-out trên sân nhà giúp họ có tâm thế vững vàng khi bước vào cuộc đọ sức với Manchester City.

Real Madrid nắm thế chủ động trong hiệp 1. Sự xuất sắc của bộ ba Luka Modric, Casemiro và Federico Valverde khiến bóng lăn hầu như ở phần sân của Man City, điều vô cùng hiếm thấy. Nhưng trên thực tế Kền Kền Trắng áp đặt được trận đấu là vì... Pep Guardiola muốn thế. Trong ngày cất cả Raheem Sterling và Sergio Aguero trên băng ghế dự bị, ông thầy người Tây Ban Nha muốn đội bóng chơi phòng ngự phản công. Pep đã thay đổi.

Ngày buồn của đội bóng vĩ đại nhất thế kỷ 20: Chỉ trong 10 phút, thua ngược nhà vua nước Anh và mất luôn thủ quân vì thẻ đỏ - Ảnh 1.

Sự xuất hiện bất ngờ của Jesus (áo đen) trên hàng công khiến Real gặp khó.

Tính toán của Pep suýt chút nữa đem về bàn thắng mở tỉ số cho Man City. Nếu Gabriel Jesus hay Bernardo Silva chắt chiu hơn, đội khách phải có bàn thắng ngay trong hiệp 1. Đáng tiếc là đúng thời điểm đội khách chơi hay nhất thì họ lại phải nhận bàn thua.

Bắt nguồn từ một sai lầm từ hàng phòng ngự của Man City, Vinicius Jr băng xuống biên như một tia chớp trước khi dọn cỗ cho Isco mở tỉ số trận đấu. CĐV Real trên khán đài như vỡ òa vì bàn thắng này.

Vào thời điểm bản lĩnh bị thử thách, Man City cho thấy việc bị Real dẫn trước không phải là vấn đề đáng bận tâm. Đội khách vẫn chơi vô cùng lì lợm trong những phút còn lại của trận đấu. Thành quả, sau cùng, đã đến với đội bóng biết kiên trì, chờ đợi thời cơ.

Phút 78, Kevin de Bruyne xoay trở khéo trong vòng cấm khiến hàng phòng ngự Real rối loạn. Ngôi sao người Bỉ cố gắng tung ra một cú tạt ra cột xa. Trong tình huống không ngờ, Real buông lỏng Gabriel Jesus, để rồi đứng nhìn tiền đạo người Brazil đánh đầu tung lưới Thibaut Courtois.

Gabriel Jesus đánh đầu quân bình tỷ số 1-1 cho Man City.

Thảm họa chưa dừng lại ở đó. Real bị trọng tài thổi phạt đền chỉ sau đó 4 phút khi Dani Carvajal phạm lỗi với Raheem Sterling. De Bruyne đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn như vậy để đem về thắng lợi cho Man City.

Ngày buồn của đội bóng vĩ đại nhất thế kỷ 20: Chỉ trong 10 phút, thua ngược nhà vua nước Anh và mất luôn thủ quân vì thẻ đỏ - Ảnh 4.

De Bruyne đá penalty thành công, ấn định chiến thắng 2-1, mang về lợi thế cực lớn cho Man City.

Trong những phút cuối cùng, Real còn mất cả chì lẫn chài khi thủ quân Sergio Ramos bị đuổi khỏi sân. Chưa biết đội bóng cũ của Ronaldo sẽ lội ngược dòng ra sao ở trận đấu lượt về.

Ở trận đấu thuộc vòng knock-out diễn ra cùng giờ, Juventus của Cristiano Ronaldo cũng phải nhận thất bại trước Lyon.

Ngày buồn của đội bóng vĩ đại nhất thế kỷ 20: Chỉ trong 10 phút, thua ngược nhà vua nước Anh và mất luôn thủ quân vì thẻ đỏ - Ảnh 5.

Real mất luôn Ramos cho trận lượt về vì chiếc thẻ đỏ tai hại.

Ngày buồn của đội bóng vĩ đại nhất thế kỷ 20: Chỉ trong 10 phút, thua ngược nhà vua nước Anh và mất luôn thủ quân vì thẻ đỏ - Ảnh 6.

Điểm của các cầu thủ sau trận đấu theo Whoscored.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày