Ngất xỉu vì màn giả trai đỉnh nhất cổ trang Hàn, "phản ứng hóa học" bùng nổ mà rơi nước mắt trong tập 2 bom tấn Luyến Mộ

Hieuthuba, Theo Trí Thức Trẻ 12:40 13/10/2021

Màn giả trai của Park Eun Bin trong Luyến Mộ (The King's Affection) có thể coi là xuất sắc nhất lịch sử phim Hàn.

Vừa ra mắt, phim truyền hình cổ trang Luyến Mộ (The King's Affection) đang trở thành cái tên thu hút sự chú ý. Dựa trên bộ webtoon cùng tên, Luyến Mộ có sự tham gia của cặp đôi Park Eun Bin - Rowoon. Nếu như những hình ảnh đầu tiên của phim khiến khán giả ngỡ ngàng với tạo hình giả trai quá hoàn mỹ của nữ chính thì trong tập 2, phim chính thức khiến người xem ngộp thở vì độ "đẹp trai" mà không hề giả trân của nhân vật.

Ngất xỉu vì màn giả trai đỉnh nhất cổ trang Hàn, phản ứng hóa học bùng nổ mà rơi nước mắt trong tập 2 bom tấn Luyến Mộ - Ảnh 1.

Tập 2 của Luyến Mộ tiếp tục là câu chuyện xót xa, đẫm nước mắt chốn cung thành. Trong cuộc chiến tranh giành quyền lực của những kẻ độc địa và tham lam, trẻ em và phụ nữ luôn là những người phải đau khổ, thiệt thòi.

Luyến Mộ tập 2 tiếp nối câu chuyện của tập trước đó, với diễn xuất chủ yếu là của dàn diễn viên nhí. Cô bé Dam I mắc kẹt trong "vai diễn" là Vương thế tử Lee Hwi, trong khi Lee Hwi thật thì thiệt mạng bởi một viên quan triều đình.

Sau cái chết của Lee Hwi, Thế tử tần quyết định để Dam I tiếp tục đóng vai người hoàng huynh của mình. Sau đó, Dam I cũng phát hiện ra cái chết của Lee Hwi, càng trở nên kinh hoàng hơn nữa. Cô bé lo sợ và không quen với vị trí quyền lực này, thậm chí muốn bỏ trốn. Tuy nhiên, giờ đây mạng sống của hàng chục con người ở điện Đông Cung đang trông đợi vào cô bé. Dam I không còn cách nào khác phải cố gắng giả trai, trở thành người hoàng huynh đã khuất của mình và "qua mắt" quan quân triều đình.

Lee Hwi thật đã bị sát hại, cô bé Dam I phải trở thành người thế chỗ hoàng huynh để giữ mạng sống cho chính mình cùng những người xung quanh

Người giết chết Vương thế tử Lee Hwi chính là cha của Ji Un - cậu bé thông minh, thân thiết với Dam I. Sau khi Dam I trở nên mất tích, Ji Un buồn bã đến hỏi Vương thế tử Lee Hwi (khi ấy chính là Dam I) về tung tích của cô bé. Đau lòng nhưng không thể nói ra sự thật, Lee Hwi đưa cho Ji Un 2 viên xúc xắc gỗ của mình, nói dối rằng đó là món quà Dam I để lại cho Ji Un. Khi đi về, Ji Un vô tình phát hiện ra cha của mình nhẫn tâm sát hại một tì nữ chỉ vì dám hỏi Dam I đang ở đâu.

Cặp đôi diễn viên nhí này bùng nổ "phản ứng hóa học" khiến khán giả không thể kìm được nước mắt

Thế tử tần - mẹ của Lee Hwi và cũng là chỗ dựa duy nhất của cô bé - sau rồi cũng qua đời. Đây là dấu chấm hết cho những giằng xé, rụt rè của Lee Hwi. Từ giờ phút đó, cô bé phải thật mạnh mẽ để trở thành người hoàng huynh đã khuất, để bảo vệ mạng sống cho bao nhiêu con người hầu cận xung quanh. Lee Hwi lột xác trở thành một Vương thế tử dũng mãnh nhưng cũng lạnh lùng và nghiêm khắc để không ai có thể tới gần và phát hiện ra sự thật về cô.

Ngất xỉu vì màn giả trai đỉnh nhất cổ trang Hàn, phản ứng hóa học bùng nổ mà rơi nước mắt trong tập 2 bom tấn Luyến Mộ - Ảnh 4.

Diễn xuất đỉnh cao của dàn cast chính là một điểm thu hút của Luyến Mộ

Bộ phim chuyển sang 10 năm sau, khi Lee Hwi đã trưởng thành. Màn giả trai của cô trong tập phim này của Luyến Mộ có thể coi là vô cùng hoàn mỹ. Nếu như trong hình hài nữ giới cô xinh đẹp và yêu kiều đến mức nào thì khi đã búi tóc, ép ngực, Lee Hwi như trở thành một con người hoàn toàn khác, đẹp trai đến độ "chặt đẹp" được nhiều nam tài tử Hàn.

Không chỉ sở hữu nhan sắc đẹp trai/xinh gái, Lee Hwi còn có tài bắn cung. Trong một lần đi săn, Lee Hwi xích mích với Thế tử Chang Woon. Bức xúc, Chang Woon lén bắn cung trêu chọc Lee Hwi khi cô ở một mình, vô tình khiến tóc và miếng vải ép ngực của cô bị buông ra, để lộ hình hài nữ giới. Lee Hwi hoảng sợ chạy tới ven hồ để sửa sang lại quần áo. Không ngờ khi ấy, cô tình cờ gặp lại Ji Un giờ đây đã trưởng thành.

Cậu bé Ji Un sau nhiều năm đi du học nước Ming đã quay về Joseon làm thầy y. Lúc đi hái hoa thuốc bên bờ suối, Ji Un đã vô tình thấy Lee Hwi. Liệu đây có phải là khi mối duyên tình dở dang của họ được nối lại?

Luyến Mộ (The King's Affection) lên sóng vào tối thứ 2, thứ 3 hàng tuần trên Netflix.

Nguồn ảnh: Netflix