Ngắm Huế vào mùa của những sắc hoa

CTV Lê Huy Hoàng Hải/VOV.VN, Theo VOV.VN 10:30 05/04/2023

Hạ đã về mang theo nắng, mang theo cả những sắc màu ngập tràn Huế thương. Những con đường với ven sông với sắc vàng của lim xẹt, góc phố nhỏ với sắc đỏ của hoa gạo, sắc dịu dàng của loài hoa Ngô Đồng nhẹ nhàng làm cho cả thành phố như khoác trên mình tấm áo mới.

Ngắm Huế vào mùa của những sắc hoa - Ảnh 1.

Cây gạo tại khu vực cầu Dã Viên nở rộ.

Ngắm Huế vào mùa của những sắc hoa - Ảnh 2.

Hoa gạo còn gọi là hoa mộc miên, được trồng nhiều ở các địa phương phía Bắc. Loài hoa này thường nở vào tháng 3 với màu đỏ 5 cánh khoe sắc. Ở cố đô Huế, nhiều tuyến phố càng thêm đẹp vào mùa hoa gạo.

Ngắm Huế vào mùa của những sắc hoa - Ảnh 3.

Nhẹ nhàng sắc hoa gạo ven sông.

Ngắm Huế vào mùa của những sắc hoa - Ảnh 4.

Sắc đỏ điểm xuyết đường đi bộ dọc sông Hương.

Ngắm Huế vào mùa của những sắc hoa - Ảnh 5.

Hoa gạo xuất hiện cũng báo hiệu mùa mưa rét đã qua đi.

Ngắm Huế vào mùa của những sắc hoa - Ảnh 6.

Hoa ngô đồng nở rộ bên cầu Trường Tiền.

Ngắm Huế vào mùa của những sắc hoa - Ảnh 7.

Cảnh sắc ngay trung tâm thành phố nhưng khiến nhiều người cứ ngỡ đâu đó ở vùng ngoại ô.

Ngắm Huế vào mùa của những sắc hoa - Ảnh 8.

Hoa lim xẹt nở đồng loạt, trông như những đám mây vàng giữa bầu trời xanh ngắt.

Ngắm Huế vào mùa của những sắc hoa - Ảnh 9.

Điểm vàng bên Nghinh Lương Đình.

Ngắm Huế vào mùa của những sắc hoa - Ảnh 10.

Sắc vàng rực rỡ đường đi bộ ven dòng Hương.

Ngắm Huế vào mùa của những sắc hoa - Ảnh 11.

Huế bình yên và đẹp tựa bức tranh.

Ngắm Huế vào mùa của những sắc hoa - Ảnh 12.

Thành phố của sắc hoa và sắc màu dòng Hương.

Ngắm Huế vào mùa của những sắc hoa - Ảnh 13.

Ở Huế xưa kia, Ngô Đồng chỉ được trồng ở chốn vương giả. Sách Đại nam nhất thống chí còn ghi lại: "Các tỉnh ven núi đều có. Đời Minh Mạng được đưa từ Quảng Đông đem về, trồng ở hai bên góc điện Cần Chánh. Lại sai biền binh đem lá lên các núi để tìm khắp, tìm được, đem trồng ở các góc điện".

Ngắm Huế vào mùa của những sắc hoa - Ảnh 14.

Cũng do xuất phát từ một huyền thoại "vương giả" như vậy nên cây ngô đồng xưa kia chỉ trồng những nơi quyền quý thiêng liêng, đó là trong Hoàng thành và ở các lăng vua nhà Nguyễn. Thậm chí, cây Ngô Đồng quý đến nỗi vua Minh Mạng cho khắc hình lên Du đỉnh của Cửu Đỉnh.

Ngắm Huế vào mùa của những sắc hoa - Ảnh 15.

Chiêm ngưỡng hoa ngô đồng hay nhất chính là lúc nắng ấm. Cánh hoa uốn cong và chụm lại như lồng đèn. Hoa nhỏ, thường mọc thành từng chùm. Ngô đồng còn non lúc ra hoa có chen lẫn lá. Ngô đồng già thì không, cả cây trút hết lá như dồn sức cho những “tấm áo hoa” đẹp đến mê hoặc./.