Nếu Ronaldo sang Trung Quốc: Cơn điên cuối cùng

Minh Tuấn, Theo Trí Thức Trẻ 09:38 21/06/2017

Một đội bóng Trung Quốc sẵn sàng trả Real 300 triệu euro phí chuyển nhượng và Ronaldo sẽ hưởng mức lương… 100 triệu euro/năm. Trung Quốc đang quyết chi lớn cho canh bạc cuối cùng.

Chúng ta không nghe nhầm. Đích thân siêu đại diện của CR7, Jorge Mendes khẳng định, một CLB (đề nghị được giấu tên) của Trung Quốc đã đề nghị trả Ronaldo mức lương 100 triệu euro/năm nếu Real Madrid đồng ý bán anh với giá 300 triệu euro. Các bạn có hình dung nổi mức lương này kinh khủng thế nào hay không?

Nếu Ronaldo sang Trung Quốc: Cơn điên cuối cùng - Ảnh 1.

Siêu cò Jorge Mendes khẳng định về lời đề nghị khủng tới từ Trung Quốc dành cho Cristiano Ronaldo.

100 triệu euro/năm, có nghĩa là mỗi phút hít thở trên đất Trung Quốc, Ronaldo có thể kiếm được 190 euro. Cứ 5 phút trôi qua, Ronaldo lại kiếm đủ tiền để mua một chiếc iPhone 7 plus. 1 ngày trôi qua, Ronaldo đã bỏ túi… 7 tỷ đồng. Người Trung Quốc không nói chơi.

Họ đã trả cho Carlos Tevez mức lương 612.000 bảng/tuần và với một cầu thủ như Ronaldo, bất kỳ mức giá nào cũng là xứng đáng. Trung Quốc đang quyết chơi tất tay cho canh bạc điên rồ và có thể là cuối cùng này. Tại sao lại là cuối cùng?

Bởi nếu đến cả sự có mặt của Ronaldo cũng không thể biến giải VĐQG Trung Quốc thành một con rồng trong làng túc cầu thì không ai đủ khả năng làm điều này. Trung Quốc đã chi rất nhiều: 50 triệu bảng cho Oscar, 50 triệu cho Hulk, 25 triệu mua Ramires.

Nếu Ronaldo sang Trung Quốc: Cơn điên cuối cùng - Ảnh 2.

Giải đấu số 1 Trung Quốc đang là nơi quy tụ những ngôi sao như Tevez, Oscar, Hulk...

Người đến với Trung Quốc thì hy vọng rằng, họ sẽ tắm trong nhung lụa, tiền tài. Kẻ mua thì hy vọng rằng, sự có mặt của những Oscar, Tevez, Hulk, Ramires, Paulinho… có thể nâng tầm giải VĐQG Trung Quốc lên hàng nhất châu Á và sánh ngang với một số giải đấu lớn ở châu Âu. Nhưng cả 2, cả kẻ đến lẫn người mua đều nhầm to. Không có sự hưởng thụ nào cả. Cũng không có một cú đại nhảy vọt.

Dạo gần đây, Trung Quốc gặp khá nhiều rắc rối với những ngôi sao thượng hạng mà họ mang về. Mới nhất, trong trận đấu giữa Shanghai SIPG và Guangzhou R&F, cựu ngôi sao của Chelsea, Oscar đã có một hành động gây sự rõ rệt với cầu thủ Guangzhou R&F, khi liên tục nhắm thẳng vào người đối phương để sút.

Nhiều cầu thủ Trung Quốc điên tiết cũng chẳng cần nể nang Oscar, lao vào đẩy anh ngã sấp mặt, khởi nguồn cho một màn hỗn chiến. Kênh ESPN đã trích lại đoạn video này và phân tích: Oscar rõ ràng có suy nghĩ mình là ngôi sao, nằm trong nhóm không ai dám chạm tới nên hành xử rất thiếu chuyên nghiệp.

Trong tình huống này, cả Oscar lẫn giải VĐQG Trung Quốc đều có mất mát nhất định. Người Trung Quốc mang Oscar về để nâng tầm giải đấu, nhưng thực tế là họ chỉ mua được cái thân xác của anh chứ không mua được sự chuyên nghiệp mà cầu thủ này từng thể hiện ở Chelsea.

Trước vụ việc này không lâu, Carlos Tevez cũng bị chỉ trích rất dữ dội khi đứng hững hờ trên sân, trong khi các đồng đội đang chạy theo trái bóng. Tevez bị chê bai coi thường giải Trung Quốc, không xứng đáng với mức lương anh được nhận. Thực tế cũng chứng minh, kể từ khi gia nhập giải Trung Quốc, Tevez mới ghi đúng… 1 bàn thắng sau 730 phút thi đấu.

Rốt cuộc, cả Tevez lẫn Trung Quốc đều tan mộng. Tevez không thể đưa Trung Quốc lên tầm cao như họ mong muốn và Trung Quốc cũng không giúp Tevez có được sự tôn trọng hay cuộc sống thật sự an nhàn như anh từng mơ tưởng.

Nhận thấy thực tế không sáng sủa của những màn chiêu mộ hoành tráng nhưng hiệu quả thực tế hoàn toàn không cao, LĐBĐ Trung Quốc đã ra luật sẽ đánh thuế 100% với bất kỳ vụ chuyển nhượng nào có giá trị trên 5 triệu bảng. Với điều luật này, LĐBĐ Trung Quốc hy vọng sẽ triệt tiêu tư tưởng dùng tiền mua loạn xạ như thời gian qua.

Nhưng người Trung Quốc sẽ chơi nốt một canh bạc, một cơn điên cuối cùng với Cristiono Ronaldo nữa.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày