Nếu nhóm bạn Doraemon đi thi vào lớp 10: Nobita quên thẻ dự thi, Jaian khoanh bừa và có một người nắm chắc vị trí thủ khoa

Đông, Theo Thanh niên Việt 08:05 06/06/2025
Chia sẻ

Chắc fan cứng cũng chưa nghĩ đến điều này phải không?

Kỳ thi vào lớp 10 là một cột mốc quan trọng đối với bất kỳ học sinh nào, và với nhóm bạn của Nobita - nhân vật chính trong bộ truyện tranh Doraemon, ngày thi này chắc chắn sẽ là một câu chuyện đầy màu sắc, từ những khoảnh khắc hài hước, hồi hộp đến những tình huống bất ngờ.

Với sự hậu đậu của Nobita, sự tự tin thái quá của Jaian, sự khéo léo của Suneo, sự xuất sắc của Dekisugi và sự dịu dàng của Shizuka, ngày đi thi của nhóm bạn này hẳn sẽ diễn ra như một bộ phim ngắn, vừa kịch tính vừa đáng yêu. Tác giả không vẽ cảnh này nhưng đừng lo, chúng ta đã có AI, hãy cùng AI tưởng tượng xem nếu nhóm bạn Nobita tham gia kỳ thi vào lớp 10, chuyện gì sẽ xảy ra nhé!

Nếu nhóm bạn Doraemon đi thi vào lớp 10: Nobita quên thẻ dự thi, Jaian khoanh bừa và có một người nắm chắc vị trí thủ khoa- Ảnh 1.

1. Nobita

Sáng ngày thi, Nobita chắc chắn sẽ là người dậy muộn nhất. Sau một đêm vật lộn với việc cố gắng nhồi nhét công thức toán và bài văn mẫu, cậu ngủ quên và bị Doraemon đánh thức bằng bảo bối thần kỳ. Nobita sẽ luống cuống mặc đồng phục, làm rơi hộp bút và quên cả ăn sáng.

Trên đường đến trường, Nobita sẽ đạp xe vội vã, mồ hôi nhễ nhại, miệng lẩm bẩm: “Chỉ cần đậu là được, tớ không cần điểm cao đâu!”. Và rất có thể khi đến cổng trường, cậu chàng mới phát hiện mình mắc một sai lầm giống rất nhiều sĩ tử khác, đó chính là  quên mang thẻ dự thi và Doraemon phải dùng “Cánh cửa thần kỳ” để quay về nhà lấy giúp.

Vào phòng thi, Nobita sẽ ngồi ở góc cuối, nhìn đề thi với ánh mắt hoang mang, cố gắng nhớ lại những gì đã học. Cậu có thể sẽ viết sai tên trường trong giấy thi, nhưng nhờ sự may mắn, Nobita vẫn hoàn thành bài thi với kết quả vừa đủ để đậu.

Nếu nhóm bạn Doraemon đi thi vào lớp 10: Nobita quên thẻ dự thi, Jaian khoanh bừa và có một người nắm chắc vị trí thủ khoa- Ảnh 2.

Trong ngày thi vào 10, Nobita dậy muộn...

Nếu nhóm bạn Doraemon đi thi vào lớp 10: Nobita quên thẻ dự thi, Jaian khoanh bừa và có một người nắm chắc vị trí thủ khoa- Ảnh 3.

... cậu chạy thật nhanh đến trường.

Nếu nhóm bạn Doraemon đi thi vào lớp 10: Nobita quên thẻ dự thi, Jaian khoanh bừa và có một người nắm chắc vị trí thủ khoa- Ảnh 4.

Đến giờ làm bài thi thì hoang mang lo lắng

2. Jaian

Jaian, trái ngược với Nobita, sẽ dậy sớm và bước ra khỏi nhà với khí thế ngút trời. Cậu mặc đồng phục chỉnh tề, đeo thêm một chiếc băng đô để tự cổ vũ bản thân. Trên đường đến trường, Jaian sẽ hát vang một bài tự sáng tác, khiến những người đi đường ngoái nhìn.

Trong phòng thi, Jaian sẽ ngồi ngay ngắn, nhưng khi gặp bài toán khó, cậu bắt đầu gầm gừ: “Cái đề này là gì vậy? Dám làm khó Jaian này sao?”. Cậu sẽ viết bài với tốc độ nhanh như bão, không kiểm tra lại, và có thể sẽ khoanh bừa vài câu trắc nghiệm. Dù vậy, nhờ sức mạnh ý chí và một chút kiến thức từ những buổi học nhóm, Jaian sẽ hoàn thành bài thi với kết quả khả quan, đủ để vào một trường có đội bóng rổ mạnh, nơi cậu có thể tiếp tục tỏa sáng.

Nếu nhóm bạn Doraemon đi thi vào lớp 10: Nobita quên thẻ dự thi, Jaian khoanh bừa và có một người nắm chắc vị trí thủ khoa- Ảnh 5.

Nếu nhóm bạn Doraemon đi thi vào lớp 10: Nobita quên thẻ dự thi, Jaian khoanh bừa và có một người nắm chắc vị trí thủ khoa- Ảnh 6.

Jaien đi thi với sự quyết tâm.

3. Suneo

Suneo, với bản tính cẩn thận và thích thể hiện, sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng đến từng chi tiết. Cậu đến trường trong bộ đồng phục được mẹ ủi phẳng phiu, mang theo một hộp bút đầy đủ các loại bút mực, bút chì và tẩy xịn.

Trên đường đi, Suneo sẽ khoe với Shizuka về bộ tài liệu ôn thi “độc quyền” mà gia sư của cậu đã chuẩn bị. Khi bước vào phòng thi, Suneo sẽ kiểm tra kỹ số báo danh, sắp xếp bàn ghế gọn gàng và thậm chí còn mang theo một chiếc đồng hồ bấm giờ để canh thời gian.

Trong lúc làm bài, Suneo sẽ rất cẩn thận, đọc đi đọc lại từng câu hỏi, nhưng đôi khi lại quá lo lắng đến mức làm sai những câu dễ. Khi gặp bài văn, cậu sẽ viết một bài phân tích đầy đủ ý, nhưng không quên thêm một chút “hoa mỹ” để gây ấn tượng. Kết quả của Suneo sẽ khá tốt, đủ để cậu đậu vào một trường danh tiếng, và sau thi, cậu sẽ khoe với cả nhóm: “Tớ đã bảo mà, thi vào lớp 10 dễ như trở bàn tay!”.

Nếu nhóm bạn Doraemon đi thi vào lớp 10: Nobita quên thẻ dự thi, Jaian khoanh bừa và có một người nắm chắc vị trí thủ khoa- Ảnh 7.

Nếu nhóm bạn Doraemon đi thi vào lớp 10: Nobita quên thẻ dự thi, Jaian khoanh bừa và có một người nắm chắc vị trí thủ khoa- Ảnh 8.

Suneo chuẩn bị chu đáo cho kỳ thi này.

4. Dekisugi

Dekisugi, như thường lệ, sẽ là người bình tĩnh và tự tin nhất. Cậu dậy sớm, ăn sáng đầy đủ và đến trường với tâm thế thoải mái. Trên đường đi, Dekisugi sẽ gặp Shizuka và trò chuyện vui vẻ, giúp cô bạn bớt lo lắng.

Trong phòng thi, cậu sẽ làm bài một cách nhanh chóng và chính xác, gần như không mắc sai sót. Dekisugi sẽ hoàn thành bài thi sớm, dành thời gian kiểm tra lại từng câu, và thậm chí còn viết một bài văn phân tích sắc sảo khiến giám khảo phải trầm trồ. Khi rời phòng thi, cậu sẽ mỉm cười với nhóm bạn, trả lời câu hỏi của Jaian: “Dekisugi đậu thủ khoa đúng không?” bằng một cái gật đầu và nụ cười khiêm tốn: “Tớ chỉ làm hết sức thôi”.

Kết quả của cậu, không có gì ngạc nhiên, sẽ là thủ khoa hoặc top đầu của trường.

Nếu nhóm bạn Doraemon đi thi vào lớp 10: Nobita quên thẻ dự thi, Jaian khoanh bừa và có một người nắm chắc vị trí thủ khoa- Ảnh 9.

Nếu nhóm bạn Doraemon đi thi vào lớp 10: Nobita quên thẻ dự thi, Jaian khoanh bừa và có một người nắm chắc vị trí thủ khoa- Ảnh 10.

Đúng là "học bá" có khác, đỉnh khỏi nghĩ!

5. Shizuka

Shizuka, cô bạn dịu dàng và chu đáo, sẽ đến trường với tâm trạng bình tĩnh nhưng không kém phần hồi hộp. Cô mang theo một hộp bút được trang trí xinh xắn và một chai nước nhỏ để giữ tỉnh táo.

Trong phòng thi, Shizuka sẽ làm bài với sự tập trung cao độ, đặc biệt là với môn văn, Shizuka sẽ cho ra đời một bài văn phân tích đầy cảm xúc và logic. Cô bạn sẽ hoàn thành bài thi đúng giờ, kiểm tra kỹ lưỡng và rời phòng thi với nụ cười nhẹ nhàng. Kết quả của Shizuka sẽ rất tốt và sau thi, cô sẽ là người đầu tiên gọi điện hỏi thăm Nobita, lo lắng rằng cậu có làm bài ổn không.

Nếu nhóm bạn Doraemon đi thi vào lớp 10: Nobita quên thẻ dự thi, Jaian khoanh bừa và có một người nắm chắc vị trí thủ khoa- Ảnh 11.

Nếu nhóm bạn Doraemon đi thi vào lớp 10: Nobita quên thẻ dự thi, Jaian khoanh bừa và có một người nắm chắc vị trí thủ khoa- Ảnh 12.

Shizuka sẽ là người đầu tiên gọi điện hỏi thăm Nobita

6. Doraemon

Doraemon dù không phải thi, sẽ là người hồi hộp nhất ngoài cổng trường. Chú mèo máy sẽ liên tục nhìn đồng hồ, lo lắng cho Nobita và cả nhóm. Khi cả nhóm hoàn thành, Doraemon sẽ dẫn mọi người đi ăn kem để ăn mừng, dù kết quả thế nào đi nữa.

Nếu nhóm bạn Doraemon đi thi vào lớp 10: Nobita quên thẻ dự thi, Jaian khoanh bừa và có một người nắm chắc vị trí thủ khoa- Ảnh 13.

Doraemon luôn lo lắng cho mọi người.

Ngày thi vào 10 của nhóm bạn Nobita sẽ là một ngày đầy cảm xúc, từ lo lắng, hồi hộp đến vui mừng. Dù mỗi người có cách đối mặt với kỳ thi khác nhau, họ đều cố gắng hết sức và hỗ trợ lẫn nhau. Sau khi thi xong, cả nhóm sẽ tụ họp, kể lại những khoảnh khắc hài hước trong phòng thi.

Bạn thấy ngày thi vào lớp 10 của nhóm bạn Nobita thế nào?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày