Nếu bố mẹ muốn đi thêm bước nữa, bạn sẽ có cảm xúc thế nào đây?
Liệu có phải ai cũng sẵn sàng đón nhận một thành viên mới vào gia đình mình? Khi ấy, bạn chọn ích kỉ hay chọn suy nghĩ cho người bạn yêu thương?
- Trong phim là cô út được cả nhà thương nhất mực, ngoài đời Dương (Về nhà đi con) cũng có bố mẹ siêu cấp đáng yêu
- Hội gái ế ngấp nghé 30 tuổi: Bố dọa đuổi khỏi nhà, mẹ thì đi đến đâu cũng cho số điện thoại
- Hình ảnh so sánh bữa ăn khi ở nhà và lúc lên trường: Đúng là chỉ có bố mẹ thương chúng ta nhất!
Chuyện bố/mẹ tái hôn hay còn gọi là "đi bước nữa" giờ đã không còn xa lạ với nhiều người. Thế nhưng, việc phải đối diện với cảnh nay một người mới sẽ xuất hiện, bước vào nhà mình và thay thế vị trí của bố/mẹ bạn là điều không phải ai cũng dễ dàng đón nhận. Thậm chí trong nhiều trường hợp, những đứa con sẽ có phản ứng rất mạnh mẽ, sẽ chẳng thể bao dung, sẽ cư xử giống như cô nàng Anh Thư phản ứng với việc bố Sơn đang có cảm tình với cô bán hoa trong "Về nhà đi con" mà thôi.
Vậy nếu đặt trong hoàn cảnh của bạn, bạn sẽ có suy nghĩ như thế nào về việc bố/mẹ mình "đi bước nữa"?