Ghé thăm kí túc xá Học viện Ngoại giao vào một buổi chiều khi sinh viên đang giữa ca học, nơi đây thực sự rất tĩnh lặng và mang một nét lãng mạn khó tả.
Với số lượng sinh viên toàn trường chỉ như một trường cấp 3 nên KTX Ngoại giao có lẽ cũng thuộc top những khu KTX nhỏ nhất Hà Nội. Đó là dãy nhà 5 tầng trong khuôn viên trường, mỗi tầng có 5 phòng và mỗi phòng có sức chứa tối đa 10 người.
Bước vào khu KTX, hoàn toàn không còn nhận thấy sự ồn ào, tấp nập của con phố Chùa Láng nữa. Nhiều bạn còn ví KTX Học viện Ngoại giao như một khu tập thể cũ mang phong cách cực "vintage".
Toàn cảnh khu KTX nhỏ bé của Học viện
Lối hành lang luôn sạch sẽ và gọn gàng
Khoảng sân KTX khá yên ắng trong giờ học
Các bạn sinh viên luôn biết cách trang trí không gian sống của mình xinh đẹp và đáng yêu hơn
Bên trong căn phòng tuy không mới nhưng được thiết kế khá rộng rãi, sắp xếp gọn gàng và có ban công phơi quần áo khép kín
Không gian tự học nằm trong KTX lúc nào cũng có sinh viên ngồi ôn bài
Chiều thu Hà Nội ở KTX Ngoại giao cực kì yên ắng và dễ chịu
Sân bóng bên dưới KTX là nơi sống ảo cực đẹp của sinh viên và rất sôi động mỗi giờ tan học
Hàng tre mà sinh viên nào cũng từng check-in
Canteen ở ngay tầng 1 của KTX nên cực kì thuận tiện cho các bạn sinh viên. Canteen nổi tiếng với nhiều món cơm suất rất ngon
Từ KTX chỉ cần đi bộ 1 phút là có thể đến được dãy phòng học. Khoảng cách tuyệt vời như vậy cùng giá thuê phòng chỉ 300.000 VND/tháng, chi phí điện nước rất tiết kiệm nên rất nhiều sinh viên gắn bó với KTX cả 4 năm đại học.
Tuy trong khá đơn giản và có nhiều dấu ấn thời gian nhưng trái ngược với dáng vẻ yên tĩnh bên ngoài, bên trong mỗi căn phòng là cả một thế giới đầy sôi động của các bạn sinh viên với đủ câu chuyện sau mỗi giờ học và những trò vui quên sầu chắc chắn sẽ khiến cuộc sống sinh viên của bạn đầy ắp kỉ niệm tuyệt vời.