Nếu bạn cho rằng điểm số kém là điều tệ nhất trên đời, vậy thì hãy đọc bức thư này ngay lập tức

Ngọc Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 07:58 05/11/2016

Bạn nghĩ rằng điểm số kém sẽ bịt chặt mọi lối đi tới tương lai của mình? Đừng bi quan như thế, còn nhiều điều tồi tệ hơn rất nhiều mà bạn chưa biết đâu.

Có một câu chuyện như thế này. Sau khi kết thúc kì thi, người cha bước vào phòng con trai mình. Ông ngạc nhiên khi thấy đồ đạc được xếp gọn gàng, nhưng chẳng thấy bóng dáng con đâu. Ông tiến tới bàn học của con và thấy trên có một lá thư đề "Gửi cha". Ông cầm lên và mở ra xem.

"Gửi cha,

Con thấy mình phải nói rõ mọi chuyện với cha mẹ nên con đã viết bức thư này. Con biết cha mẹ sẽ sốc khi đọc những dòng tiếp theo. Con đã bỏ nhà ra đi với bạn gái mới của con. Con yêu cô ấy rất nhiều. Nhưng con biết cha mẹ sẽ chẳng chấp nhận cô ấy đâu. Bởi cô ấy xỏ khuyên, xăm mình, lái xe phân khối lớn và quan trọng nhất là cô ấy nhiều tuổi hơn con. Nhưng thế đã là gì. Cô ấy còn mang thai rồi cơ.

Tên cô ấy là Sarah. Cô ấy nói rằng chúng con sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi, và con tin cô ấy vô cùng. Sau tất cả, cô ấy bảo chúng con có thể sống ở trong rừng, đốt lửa sưởi ấm qua mùa đông. Chúng con mơ về một gia đình tràn ngập tiếng cười với những đứa trẻ. Sarah cũng giải thích với con rằng các chất kích thích chẳng có gì là nguy hiểm cả, nó rất tốt cho sức khoẻ con chúng con. 

Nếu bạn cho rằng điểm số kém là điều tệ nhất trên đời, vậy thì hãy đọc bức thư này ngay lập tức - Ảnh 1.

Vì thế chúng con đã tìm mua rất nhiều mua tuý, vừa để phục vụ nhu cầu bản thân, vừa để bán cho những kẻ nghiện ngập khác. Công việc làm ăn này rất thuận lợi, chúng con kiếm được kha khá tiền. Và chúng con lại tiếp tục lao vào những cuộc ăn chơi mới. Cha mẹ ạ, chúng con đã đi xét nghiệm và phát hiện ra mình mang AIDS. Sarah rất lo lắng vì thế con phải đi gặp cô ấy đây, Sarah cần con lúc này!

Đừng lo cha nhé, con đã 15 tuổi rồi. Con biết cách tự chăm sóc cho bản thân mình. Hẹn gặp lại cha mẹ vào một ngày gần nhất cùng với con dâu và cháu nội của hai người.

Con yêu cha,

Con trai.

P.S: Cha à, con đùa thôi. Con vẫn là đứa con ngoan ngoãn của cha đây. Con viết bức thư này chỉ muốn nói với cha rằng, trên đời này còn nhiều điều tồi tệ hơn việc bị nhận một điểm kém ở trường. Con mong cha sẽ tha thứ cho con. Hãy gọi con về khi cha hết tức giận nhé! Yêu cha rất nhiều."

Nếu bạn cho rằng điểm số kém là điều tệ nhất trên đời, vậy thì hãy đọc bức thư này ngay lập tức - Ảnh 2.

Các bạn thấy không, cuộc sống còn rất nhiều điều tồi tệ hơn những gì chúng ta có thể tưởng tượng. Một điểm số kém, một thất bại đầu đời vẫn không tệ bằng việc chúng ta buông xuôi, để mặc bản thân cho số phận đưa đẩy. Điểm số kém đâu có nghĩa mọi cánh cửa tương lai đã đóng lại với chúng ta? Hãy mạnh mẽ, hãy sáng suốt để lựa chọn một hướng đi khác cho mình. Sợ nhất không phải thất bại, sợ nhất là ý chí không còn.