Nếu ánh mắt đứa trẻ biết nói, chúng sẽ nói về nỗi khổ của cuộc đời tị nạn không biết đến niềm vui

Skye, Theo Thời Đại 16:15 21/06/2017

Ngày 21/6 không chỉ có ý nghĩa với những người làm báo mà đó là ngày để nhớ về những người tị nạn trên toàn thế giới. Cuộc đời của mỗi người tị nạn là một khúc ca buồn, cất lên trong ngậm ngùi mà không biết bao giờ mới thấy được niềm vui.

Trong những năm qua, số lượng người tị nạn trên khắp thế giới đã tăng lên đáng kể do hậu quả của chiến tranh, nạn đói, bất ổn kinh tế - chính trị. Không một ngày nào, chúng ta không nghe thấy những câu chuyện về cuộc sống đầy đau khổ của người tị nạn: những đứa trẻ Syria phải rời bỏ gia đình sang châu Âu tìm cuộc đời mới, người tị nạn Bangladesh tại Myanmar vật vờ với cuộc sống không biết rồi mai đây sẽ đi về đâu...

21/6 không chỉ là ngày tri ân các nhà báo Việt Nam; đó còn là ngày người tị nạn thế giới để chúng ta dành chút cảm thông tới cuộc đời của những con người không có niềm may mắn được sống hạnh phúc trên quê hương mình. Nếu ánh mắt của những đứa trẻ tị nạn biết nói, chắc chắn chúng sẽ nói về nỗi khổ của cuộc đời tị nạn chẳng biết bao giờ mới thấy bình yên. 

Nếu ánh mắt đứa trẻ biết nói, chúng sẽ nói về nỗi khổ của cuộc đời tị nạn không biết đến niềm vui - Ảnh 1.

Một em bé với lớp bột thanakha trên mặt tại khu trại tị nạn Rohingya, bên ngoài Kyaukpyu, Myanmar vào ngày 17/5/2017.

Nếu ánh mắt đứa trẻ biết nói, chúng sẽ nói về nỗi khổ của cuộc đời tị nạn không biết đến niềm vui - Ảnh 2.

Những người tị nạn và người di cư được giải cứu từ một con thuyền gỗ nhỏ ngoài khơi bờ biển Italy vào ngày 18/5/2017.


Nếu ánh mắt đứa trẻ biết nói, chúng sẽ nói về nỗi khổ của cuộc đời tị nạn không biết đến niềm vui - Ảnh 3.

Hibeh, cô bé trên xe lăn tại một khu trại tị nạn dành cho trẻ em Syria tại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 20/3/2017.


Nếu ánh mắt đứa trẻ biết nói, chúng sẽ nói về nỗi khổ của cuộc đời tị nạn không biết đến niềm vui - Ảnh 4.

Alfred Wani và người vợ chụp ảnh trên mảnh đất mà họ được chính phủ Uganda cho sau khi chuyển đến nơi ở mới.


Nếu ánh mắt đứa trẻ biết nói, chúng sẽ nói về nỗi khổ của cuộc đời tị nạn không biết đến niềm vui - Ảnh 5.

Một bà mẹ Afghanistan cuốn tã cho cô con gái 4 tháng tuổi được sinh ra trong một khu trại với khoảng 700 người tị nạn tại Malakassa, cách thủ đô Athens, Hy Lạp 50km.


Nếu ánh mắt đứa trẻ biết nói, chúng sẽ nói về nỗi khổ của cuộc đời tị nạn không biết đến niềm vui - Ảnh 6.

Cậu bé Muhamed từ Iraq chơi bên ngoài khu trại tị nạn tại Gevgelija, gần biên giới Hy Lạp - Macedonia, nơi em và gia đình mình sinh sống trong suốt 11 tháng qua.


Nếu ánh mắt đứa trẻ biết nói, chúng sẽ nói về nỗi khổ của cuộc đời tị nạn không biết đến niềm vui - Ảnh 7.

Người phụ nữ tị nạn đến từ nam Sudan, Betty Sakala, cùng cô con gái 2 tháng tuổi tại một phòng khám hoạt động bởi Ủy ban cứu trợ quốc tế tại Bidi Bidi, Uganda vào hôm 5/6/2017.


Nếu ánh mắt đứa trẻ biết nói, chúng sẽ nói về nỗi khổ của cuộc đời tị nạn không biết đến niềm vui - Ảnh 8.

Baraa Haj Khalaf cùng cô con gái được chào đón tại sân bay O'Hare, Chicago, Illinois. Khalaf đã ở tại khu trại tị nạn Thổ Nhĩ Kỳ trong suốt 5 năm qua trước khi có thể đến Mỹ hội ngộ với gia đình.


Những người tị nạn và người di cư trên một chiếc thuyền ngoài khơi biển Lampedusa, Italy.


Nếu ánh mắt đứa trẻ biết nói, chúng sẽ nói về nỗi khổ của cuộc đời tị nạn không biết đến niềm vui - Ảnh 10.

Một gia đình người tị nạn Rohingya chụp bức hình bên trong khu trại tị nạn tại Medan, bắc Sumatra, Indonesia. Muhammad Rofig đã ở trong khu trại này suốt 6 năm và không được phép làm việc trong khi chờ đợi kết quả xin tị nạn.


Nếu ánh mắt đứa trẻ biết nói, chúng sẽ nói về nỗi khổ của cuộc đời tị nạn không biết đến niềm vui - Ảnh 11.

Những đứa trẻ tị nạn tại biên giới Myanmar sử dụng điện thoại trong ngôi nhà của họ hàng tại một ngôi làng thuộc vùng biên Trung Quốc.


Nếu ánh mắt đứa trẻ biết nói, chúng sẽ nói về nỗi khổ của cuộc đời tị nạn không biết đến niềm vui - Ảnh 12.

Asmot Ara, 18 tuổi, ôm đứa con 7 ngày tuổi trong khu trại tị nạn Balukhali, Coxis Bazar, Bangladesh.


Nếu ánh mắt đứa trẻ biết nói, chúng sẽ nói về nỗi khổ của cuộc đời tị nạn không biết đến niềm vui - Ảnh 13.

Những bộ quần áo phủ trong tuyết trong một khu trại tị nạn của người Syria tại Ritsona, thủ đô Athen, Hy Lạp.


Nếu ánh mắt đứa trẻ biết nói, chúng sẽ nói về nỗi khổ của cuộc đời tị nạn không biết đến niềm vui - Ảnh 14.

Một cậu bé tị nạn Rohingya đứng xếp hàng chờ lấy đồ tiếp tế tại Coxís Bazar, Bangladesh.


Nếu ánh mắt đứa trẻ biết nói, chúng sẽ nói về nỗi khổ của cuộc đời tị nạn không biết đến niềm vui - Ảnh 15.

Người tị nạn rời khỏi thành phố Mosul, Iraq do cuộc chiến giữa quân đội chính phủ và ISIS.


Nếu ánh mắt đứa trẻ biết nói, chúng sẽ nói về nỗi khổ của cuộc đời tị nạn không biết đến niềm vui - Ảnh 16.

Người tị nạn và người di cư vùng vẫy trên biển và gọi xin sự trợ giúp từ các thành viên từ chiếc tàu tuần tra bờ biển tại Lampedusa, Italy.


Nếu ánh mắt đứa trẻ biết nói, chúng sẽ nói về nỗi khổ của cuộc đời tị nạn không biết đến niềm vui - Ảnh 17.

Một người phụ nữ Yemen lau nước mắt khi bị cảnh sát Canada chặn lại không phép vào khu vực tỉnh Quebec, Canada. Cô đã bị bắt sau khi cố gắng vượt qua biên giới dù đã được cảnh báo trước.


Nếu ánh mắt đứa trẻ biết nói, chúng sẽ nói về nỗi khổ của cuộc đời tị nạn không biết đến niềm vui - Ảnh 18.

"Nhà là nơi có mẹ" - tấm biển được treo trong một khu trại tị nạn tại Athens, Hy Lạp.


Nếu ánh mắt đứa trẻ biết nói, chúng sẽ nói về nỗi khổ của cuộc đời tị nạn không biết đến niềm vui - Ảnh 19.

Một cậu bé tị nạn người Yazidi tại Toronto, Canada.


Nếu ánh mắt đứa trẻ biết nói, chúng sẽ nói về nỗi khổ của cuộc đời tị nạn không biết đến niềm vui - Ảnh 20.

Cô bé đứng trước một bức ảnh tác phẩm tượng điêu khắc tại khu trại tị nạn thủ đô Athens, Hy Lạp.