Netizen nhận xét Hứa Kim Tuyền "trưởng giả học làm sang" chỉ vì 1 câu hát ở Xuân Hạ Thu Đông Rồi Lại Xuân

Angus, Theo Trí Thức Trẻ 13:54 26/03/2021

Câu hát trong Sài Gòn Đau Lòng Quá của Hứa Kim Tuyền bị nhiều khán giả đánh giá là tuột mood khi nghe.

Ở tập 10 Xuân Hạ Thu Đông Rồi Lại Xuân, nhạc sĩ tài năng Hứa Kim Tuyền đã chính thức ra mắt bản live đầu tiên của sáng tác mới Sài Gòn Đau Lòng Quá. Ca khúc này từng được Hứa Kim Tuyền tung ra bản demo trước đó nên rất được mong chờ. Chàng nhạc sĩ chia sẻ cảm hứng viết nên bài hát này được lấy từ những mối tình đã qua của anh.

Xuân Hạ Thu Đông Rồi Lại Xuân: Hứa Kim Tuyền trình diễn Sài Gòn Đau Lòng Quá

Và trong bản live đầu tiên, Hứa Kim Tuyền đã tự mình thể hiện ca khúc này chứ không kết hợp cùng Hoàng Duyên như trong các phiên bản sắp ra mắt sau đó. Nhiều khán giả cảm nhận anh đã dồn rất nhiều cảm xúc vào bài hát này khiến họ quặn lòng lại khi nghe.

Tuy nhiên, có một câu hát xuất hiện ở Sài Gòn Đau Lòng Quá khiến cư dân mạng cảm thấy bị tuột mood khi nghe, đó chính là "Tokyo hay Seoul, Paris hay New York. Đi càng xa, càng không thể quên". Thậm chí có người còn bảo anh "trưởng giả học làm sang", nên đổi thành các địa điểm ở Việt Nam thì sẽ hay hơn. 

Netizen nhận xét Hứa Kim Tuyền trưởng giả học làm sang chỉ vì 1 câu hát ở Xuân Hạ Thu Đông Rồi Lại Xuân - Ảnh 2.
Netizen nhận xét Hứa Kim Tuyền trưởng giả học làm sang chỉ vì 1 câu hát ở Xuân Hạ Thu Đông Rồi Lại Xuân - Ảnh 3.

Câu hát gây tranh cãi trong sáng tác mới của Hứa Kim Tuyền

Như trước đó Hứa Kim Tuyền đã chia sẻ, bài hát này được đúc kết từ những mối tình đã qua cùng anh nên rất có thể chàng nhạc sĩ nhắc đến những địa điểm ở trên là nơi kỷ niệm mà anh từng đi qua cùng người yêu cũ. Chính Hứa Kim Tuyền cũng chia sẻ: "Ca khúc này viết ra không phải là để hit, mà là để xoa dịu, khép lại và đánh dấu hành trình trưởng thành của mình trong suốt giai đoạn 21-25 tuổi" nên có lẽ mọi người chỉ cần thoải mái thưởng thức là đủ rồi!

Ảnh: Chụp màn hình; Clip: Forest Studio