Nathan Lee gửi tâm thư cho Cao Thái Sơn: "Bạn đang xúc phạm khán giả khi sử dụng nhạc ăn cắp!"

An Nhi, Theo Trí Thức Trẻ 13:16 01/07/2021

Sau sự việc Cao Thái Sơn mang 2 hit cũ đi trình diễn, Nathan Lee đã có những động thái cực gắt.

Ít ngày qua, cộng đồng mạng không ngừng xôn xao trước việc Nathan Lee đăng đàn bức xúc thách thức Cao Thái Sơn vì nghi vấn sử dụng các ca khúc Bình Yên Nhé - Yêu Thương Quay Về đi trình diễn dù đã được mua độc quyền. Hay như mới đây, đại diện phía nhạc sĩ Khắc Việt cũng lên tiếng xác nhận đã bán hai ca khúc kể trên cho Nathan Lee trong thời hạn sử dụng độc quyền là 3 năm.

Như vậy, việc Cao Thái Sơn sử dụng bản hit cũ của mình đã được ca sĩ khác mua độc quyền mang đi biểu diễn là đã vi phạm bản quyền. Khi sự việc vẫn đang khiến dân mạng không ngừng quan tâm thì cách đây ít phút, nam ca sĩ Nathan Lee đã đăng tải tâm thư dài trên trang cá nhân nhằm nhắn gửi Cao Thái Sơn.

Nathan Lee gửi tâm thư cho Cao Thái Sơn: Bạn đang xúc phạm khán giả khi sử dụng nhạc ăn cắp!  - Ảnh 2.

Ồn ào sử dụng ca khúc giữa hai ca sĩ Nathan Lee - Cao Thái Sơn vẫn khiến cư dân mạng vô cùng quan tâm

Nathan Lee gửi tâm thư cho Cao Thái Sơn: Bạn đang xúc phạm khán giả khi sử dụng nhạc ăn cắp!  - Ảnh 3.

Dòng trạng thái trên trang cá nhân của Nathan Lee

Nathan Lee gửi tâm thư cho Cao Thái Sơn: Bạn đang xúc phạm khán giả khi sử dụng nhạc ăn cắp!  - Ảnh 4.

Trong sự kiện âm nhạc diễn ra vào tối 27/6 (giờ địa phương), Cao Thái Sơn đã trình diễn hai ca khúc đã được Nathan Lee mua độc quyền

Clip Cao Thái Sơn hát live Bình Yên Nhé và Yêu Thương Quay Về vào ngày 28/6 (giờ Việt Nam) - Từ phút thứ 10

Cụ thể, ngay từ dòng đầu tiên, Nathan Lee tuyên bố cực gắt: "Nghệ sĩ và kẻ cắp không thể là một". Anh cho biết dù bài hát đã bỏ tiền ra mua độc quyền nhưng vẫn bị người khác sử dụng đem lên sân khấu hát kiếm tiền.

Nathan Lee nhắn gửi Cao Thái Sơn: "Tôi thực sự không quan tâm chuyện bạn ăn cắp được bao nhiêu tiền từ tôi, vì thực sự, nó không đáng kể. Cái làm tôi chán ghét là sự trơ trẽn của bạn đang làm tổn hại quá lớn tới thanh danh của những người nghệ sĩ. Dù bạn có là nghệ sĩ hát rong, nghệ sĩ hạng Z, thì không bao giờ nghệ sĩ đứng ngang hàng cùng kẻ cắp. Không bao giờ cả!.

Bạn đang xúc phạm cả những khán giả đã mua vé để tới xem mình hát. Đồng tiền sạch sẽ họ bỏ ra được bạn trả lại bằng thứ âm nhạc đi ăn cắp về? Đặc biệt, nếu đó là một khán giả nước ngoài, tôi sợ họ sẽ sốc nếu biết rằng, thứ nghệ thuật mình thưởng thức là do ăn cắp được, còn người ca sĩ họ vừa vỗ tay kia lại là một gã ăn trộm trơ trẽn".

Nathan Lee gửi tâm thư cho Cao Thái Sơn: Bạn đang xúc phạm khán giả khi sử dụng nhạc ăn cắp!  - Ảnh 6.

Nathan Lee cực gắt khi tuyên bố ám chỉ Cao Thái Sơn xúc phạm khán giả khi sử dụng nhạc "ăn cắp"

Không chỉ vậy, Nathan Lee còn cho biết: "Tôi vẫn tôn trọng quyền được sống, quyền được mưu sinh của bạn. Chỉ cần một tin nhắn hay câu nói 'Hãy cho phép mình hát bài bạn đã MUA ĐỘC QUYỀN, giờ này dịch bệnh tôi khổ quá', ok tôi sẽ cho phép thôi. Nhưng, tôi không bao giờ tha thứ cho những kẻ cắp - vừa ăn cắp, vừa thách thức người bị ăn cắp và dẫm đạp lên tự trọng của cả xã hội.

Nếu bạn không có lòng tự trọng, đừng nghĩ rằng thế giới đều giống như mình. Ngưng ăn cắp, ngưng thách thức, ngưng trơ trẽn lại, bởi dù sao bạn cũng đang là "nghệ sĩ". Đừng để khái niệm nghệ sĩ bị vấy bẩn thêm".

Nguyên văn dòng trạng thái của Nathan Lee:

Nghệ sĩ và kẻ cắp không thể nào là 1

Viết status này trong tâm trạng hết sức bình tĩnh và no nê vì vừa ăn xôi nhiều hành phi, tuy nhiên hơi chán và chua chát. Không phải món tu xổi, cũng không phải do đắng miệng, dù bài hát mình bỏ tiền mua ĐỘC QUYỀN đã bị kẻ khác ngang nhiên đem lên sân khấu hát kiếm tiền. Bởi mình nghĩ mùa dịch, ai cũng khó khăn thôi, có thể giúp đỡ người cơ nhỡ một chút thì cũng là chuyện nên làm. Nhưng bỏ vào nón người kém may mắn ít tiền là làm việc tốt, còn kẻ giật tiền trong ví mình, đó lại là ăn cướp! Nếu sau khi giật tiền còn thản nhiên khoe "Ê tôi mới ăn cắp được của Nathan Lee" thì thật lòng, cái đó đích thị vừa ăn cướp, vừa la làng, các bạn ạ!

Tôi thực sự không quan tâm chuyện bạn ăn cắp được bao nhiêu tiền từ tôi, vì thực sự, nó không đáng kể. Cái làm tôi chán ghét là sự trơ trẽn của bạn đang làm tổn hại quá lớn tới thanh danh của những người nghệ sĩ. Dù bạn có là nghệ sĩ hát rong, nghệ sĩ hạng Z, thì cũng không bao giờ nghệ sĩ đứng ngang hàng cùng kẻ cắp. Không bao giờ cả!

Bạn đang xúc phạm cả những khán giả đã mua vé để tới xem mình hát. Đồng tiền sạch sẽ họ bỏ ra được bạn trả lại bằng thứ âm nhạc đi ăn cắp về? Đặc biệt, nếu đó là một khán giả nước ngoài, tôi sợ họ sẽ sốc nếu biết rằng, thứ nghệ thuật mình thưởng thức là do ăn cắp được, còn người ca sĩ họ vừa vỗ tay kia lại là một gã ăn trộm trơ trẽn.

Nhắc lại rằng, tôi vẫn tôn trọng quyền được sống, quyền được mưu sinh của bạn. Chỉ cần một tin nhắn hay câu nói "Hãy cho phép mình hát bài bạn đã MUA ĐỘC QUYỀN, giờ này dịch bệnh tôi khổ quá", ok tôi sẽ cho phép thôi. Nhưng, tôi không bao giờ tha thứ cho những kẻ cắp - vừa ăn cắp, vừa thách thức người bị ăn cắp và dẫm đạp lên tự trọng của cả xã hội.

Nếu bạn không có lòng tự trọng, đừng nghĩ rằng thế giới đều giống như mình. Ngưng ăn cắp & ngưng thách thức & ngưng trơ trẽn lại, bởi dù sao bạn cũng đang là "nghệ sĩ". Đừng để khái niệm nghệ sĩ bị vấy bẩn.

Nguồn: FB NV