(Ảnh minh họa: Fenix)
Tháng 7/2025, một đợt nắng nóng khắc nghiệt tràn qua khắp Nam Âu, đẩy nhiệt độ ở nhiều thành phố du lịch lên mức kỷ lục. Ở Hy Lạp, nhiệt độ tại Thủ đô Athens có ngày lên tới 44°C; đảo Sicily (Italy) chạm ngưỡng 46°C, trong khi miền Nam Tây Ban Nha ghi nhận mức nhiệt vượt 45°C trong nhiều ngày liên tiếp. Các chuyên gia khí tượng cho biết, đây là một trong những đợt nắng nóng nghiêm trọng nhất trong lịch sử châu Âu, được đặt tên là "Minotaur" - theo hình tượng quái vật thần thoại Hy Lạp.
Tình trạng này không chỉ gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân mà còn đẩy ngành du lịch – vốn đang bước vào mùa cao điểm vào tình thế khó khăn. Hàng loạt điểm đến truyền thống trở nên "không thể chịu nổi" với du khách, buộc các công ty du lịch, khách sạn và chính quyền địa phương phải đưa ra các biện pháp ứng phó khẩn cấp.
Hy Lạp: Cấm tham quan đền Parthenon giữa trưa
Athens, thành phố đón hơn 7 triệu lượt khách mỗi năm, đang phải vật lộn với nhiệt độ cao hơn cả sa mạc Sahara. Để bảo vệ du khách khỏi nguy cơ say nắng và sốc nhiệt, chính quyền Hy Lạp đã quyết định đóng cửa Acropolis - điểm tham quan nổi tiếng nhất thủ đô - trong khung giờ từ 12h trưa đến 17h chiều. Du khách chỉ được vào tham quan vào sáng sớm và chiều muộn.
"Chúng tôi hiểu điều này ảnh hưởng đến trải nghiệm của du khách, nhưng sức khỏe là trên hết", bà Maria Karagiorgi, phát ngôn viên của Bộ Văn hóa Hy Lạp, cho biết. Ngoài ra, chính phủ còn triển khai hàng loạt biện pháp hỗ trợ: phát nước miễn phí, lắp đặt lều che nắng, bố trí xe cấp cứu túc trực gần các khu vực du lịch.
Trên các đảo như Santorini hay Rhodes, nhiều khách sạn đã thay đổi giờ phục vụ bữa sáng - bắt đầu từ 5h30 sáng - nhằm khuyến khích du khách đi chơi sớm và nghỉ ngơi vào buổi trưa.
Italy: Cháy rừng ảnh hưởng đến du lịch đảo và thành phố di sản
Tại Italy, tình hình cũng không khả quan hơn. Ở vùng đảo Sicily và Sardinia, nắng nóng kéo dài đã làm bùng phát nhiều đám cháy rừng, buộc một số khu nghỉ dưỡng phải sơ tán. Thành phố Palermo (Sicily) ghi nhận nhiệt độ lên tới 46,7°C - mức cao chưa từng thấy. Các bãi biển từng là thiên đường mùa hè giờ đây chỉ còn lác đác người, phần lớn là người dân địa phương tránh nắng trong nhà.
Những ngôi nhà đầy màu sắc tuyệt đẹp trên đảo Procida, thuộc quần đảo Phlegraean ngoài khơi Naples thuộc vùng Campania, Italy (Ảnh: Thomas Barwick/Getty Images)
Tại Rome và Florence - hai thành phố du lịch trọng điểm, chính quyền đã phát cảnh báo đỏ và lắp thêm vòi phun sương, quạt công cộng ở các quảng trường lớn. Tuy nhiên, những công trình bằng đá cổ hàng ngàn năm tuổi như đấu trường Colosseum, nhà thờ Santa Maria del Fiore… hấp thụ nhiệt cực mạnh, khiến thời gian tham quan trở nên ngắn ngủi.
Một số công ty lữ hành đã điều chỉnh lịch trình, đưa du khách ra khỏi thành phố vào ban ngày để tránh nóng, thay vào đó họ tổ chức các tour đêm, ngắm cảnh dưới ánh trăng - một xu hướng đang trở nên phổ biến tại Ý mùa hè này.
Tây Ban Nha: Du lịch đêm bùng nổ
Ở Tây Ban Nha, nắng nóng gay gắt kéo dài khiến các thành phố như Seville, Madrid và Barcelona biến thành "lò nung ngoài trời". Trong bối cảnh đó, nhiều doanh nghiệp du lịch đã sáng tạo bằng cách tổ chức các hoạt động đêm: tour ẩm thực lúc 21h, tham quan di tích lúc nửa đêm, thậm chí là lớp yoga trên mái nhà vào lúc rạng sáng.
Tuy nhiên, sự bùng nổ du lịch về đêm lại làm dấy lên làn sóng phản đối từ cư dân địa phương. Tại khu phố cổ của Barcelona, người dân cho biết họ không thể ngủ được vì tiếng ồn từ khách du lịch. "Chúng tôi hiểu kinh tế du lịch quan trọng, nhưng không thể đánh đổi chất lượng cuộc sống của cư dân" - một người dân chia sẻ với báo El País.
Chính quyền thành phố đang xem xét hạn chế số lượng tour đêm và giới nghiêm đối với các hoạt động công cộng sau 1h sáng, nhằm cân bằng giữa phát triển du lịch và duy trì trật tự đô thị.
Đám đông du khách trong những con hẻm nhỏ hẹp của Khu phố Gothic ở Barcelona, Tây Ban Nha. (Ảnh:Alexander Spatari/Getty Images)
Nắng nóng cực đoan không chỉ ảnh hưởng đến du khách mà còn gây áp lực lên hạ tầng. Tại nhiều thành phố, hệ thống điện quá tải do máy lạnh hoạt động liên tục. Một số sân bay như ở Sicily và Athens ghi nhận tình trạng chậm trễ do máy bay không thể cất, hạ cánh trong điều kiện nhiệt độ quá cao. Hệ thống tàu điện tại Italy và Tây Ban Nha cũng gặp sự cố vì đường ray giãn nở.
Dù vậy, châu Âu vẫn ghi nhận lượng khách tăng cao so với cùng kỳ 2024. Theo Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO), số lượt khách quốc tế đến châu Âu tháng 7/2025 tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái, phản ánh nhu cầu du lịch bị dồn nén hậu đại dịch. Tuy nhiên, xu hướng du lịch đang dần dịch chuyển.
Đợt nắng nóng lịch sử mùa hè 2025 là lời cảnh báo rõ ràng về tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu đối với ngành Du lịch. Không còn là những hiện tượng cá biệt, thời tiết cực đoan đã trở thành yếu tố thường xuyên phải tính đến trong quy hoạch du lịch.