Ở tuổi 26, bước sang ngưỡng U30, nhiều cô gái bắt đầu "nâng cấp" skincare routine để da khỏe, đẹp, chống lão hóa từ sớm. Với Tiểu Thư - một nàng công sở chính hiệu, việc thử nghiệm các sản phẩm từ bình dân đến cao cấp gần như là sở thích thường ngày. Thế nhưng, khác với những lời khen hoa mỹ thường thấy, Tiểu Thư chọn cách đánh giá thẳng thắn: Cái gì tốt thì khen, cái gì dở thì thẳng tay "bóc phốt".
Cùng xem cô nàng chấm điểm ra sao với loạt sản phẩm skincare đình đám, đắt đỏ mà hội mê làm đẹp thường truyền tai nhau nhé!
Về kem dưỡng, lần đầu Tiểu Thư dùng, cô cảm thấy khá khó chịu, vì chất đặc, khó tán. Sau đó cô mới rút kinh nghiệm: Phải làm ấm trong lòng bàn tay rồi mới thoa kem dưỡng. Khi dùng đúng cách, kem giữ ẩm tốt, không bị nhờn bóng. Nhưng vì dòng kem dưỡng này rất đắt nên mỗi lần dùng, cô cảm thấy khá xót tiền.
Nước thần: Ngược lại với kem dưỡng, đây là sản phẩm ghi điểm với Tiểu Thư. Chất toner hơi sánh nhưng thấm nhanh, khiến da mềm và mượt rõ rệt. Cực hợp với làn da bắt đầu lão hóa, có dấu hiệu khô căng rõ rệt.
Chấm điểm: Kem dưỡng 7/10 (ổn nhưng giá quá chát), tinh chất nước 9/10 (xứng đáng mua lại).
Nơi mua: La Mer
Ban đầu khi mới dùng thử 1 viên, Tiểu Thư thấy sản phẩm có chất dầu, khá dính nên không ưng. Nhưng khi sắm phiên bản full và dùng hàng ngày, Tiểu Thư đã nhận ra chất lượng khác biệt của em nó. Tuy chất serum hơi dính nhưng có khả năng dưỡng ẩm tốt, khiến da mềm, căng bóng, nhìn khác biệt hẳn so với khi không dùng.
Chấm điểm: 9/10 (dễ gây nghiện, hợp da khô hoặc da cần phục hồi).
Nơi mua: Elizabeth Arden
Toner thần thánh: Đúng chuẩn "người bạn" trung thành của da dầu và hỗn hợp thiên dầu. Sản phẩm giúp làn da của cô trở nên mềm mại, căng mọng, dù ở trong phòng điều hòa cũng không lo khô tróc.
Kem dưỡng ngừa lão hóa: Đỉnh của chóp! Hiệu quả rõ rệt, sáng dậy da căng mướt, đều màu, cô đánh giá sản phẩm này còn chất lượng hơn kem dưỡng của La Mer.
Chấm điểm: Toner 8/10, kem dưỡng đỏ 10/10.
Nơi mua: SK-II
Ban đầu Tiểu Thư mua sản phẩm, theo combo cùng bạn nên cô không kỳ vọng nhiều. Bạn của Tiểu Thư đánh giá rất cao loại serum này, nhưng bản thân làn da của Tiểu Thư không thấy rõ hiệu quả. Công dụng chính của sản phẩm mà cô nhận thấy là khả năng dưỡng ẩm ổn, không kích ứng.
Chấm điểm: 7/10 (ổn áp, nhưng không có gì đặc biệt).
Nơi mua: Estée Lauder
Kem dưỡng Bobbi Brown có mùi cam dễ chịu, nhưng hiệu quả lưng chừng. Làm kem lót thì dày, làm kem dưỡng thì thiếu ẩm. Tiểu Thư không đánh giá cao về sản phẩm này và không có ý định mua lại
Origins hồng: Dòng kem dưỡng này cũng rất nổi tiếng nhưng Tiểu Thư lại cảm thấy không hợp với làn da của cô. Chất kem dày, lâu thấm, khả năng dưỡng ẩm bình thường, cô mới dùng vài lần đã cho em nó xếp kho làm kem dưỡng tay.
Chấm điểm: Bobbi Brown 6/10, Origins 3/10 (tránh xa).
Nơi mua: Bobbi Brown
Sau khi thử nghiệm "cả tá" sản phẩm, Tiểu Thư đã đưa ra kết luận
Routine yêu thích nhất hiện tại: Nước La Mer + SK-II Chai đỏ. Combo này cung cấp đủ ẩm, da đẹp sáng hôm sau, vừa hợp túi tiền hơn so với việc duy trì full La Mer, vừa tránh tình trạng "bỏ bom" ví quá đà.
La Mer : Đắt, nhưng không phải món nào cũng đáng.
SK-II : Kem dưỡng thật sự là báu vật, xứng đáng top đầu bảng xếp hạng.
Elizabeth Arden : Viên nang hồng gây bất ngờ, là sản phẩm "ruột" sẽ mua đi mua lại.
Estée Lauder : An toàn, lành tính nhưng chưa đủ để "wow".
Bobbi Brown & Origins : Đáng tiếc, không để lại ấn tượng.
Bài học rút ra: Không phải cứ đắt là hợp, và không phải skincare nào hot cũng nên mua. Quan trọng là hợp da, hợp ví và hợp cách dùng.