Nam vương trường Đại học Kinh tế Quốc dân: "Tôi từng rất sợ đứng trước đám đông"

Ngọc Huyền/VTC News, Theo VTC News 17:23 26/06/2023

Vượt qua nỗi sợ xuất hiện trước đám đông, chàng trai rụt rè Phạm Hà Sơn xuất sắc chinh phục danh hiệu nam vương trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2023.

Nam vương trường Đại học Kinh tế Quốc dân: Tôi từng rất sợ đứng trước đám đông - Ảnh 1.

Phạm Hà Sơn sinh năm 2001, đến từ Lạng Sơn mới đây xuất sắc trở thành nam vương trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Chàng trai này hiện là sinh viên năm 3 ngành Quản lý dự án, khoa Đầu tư.

Nam vương trường Đại học Kinh tế Quốc dân: Tôi từng rất sợ đứng trước đám đông - Ảnh 2.

Chiều cao 1m84 cùng gương mặt điển trai và giọng nói trầm ấm giúp Hà Sơn dễ dàng để lại ấn tượng tốt đối với người đối diện.

Nam vương trường Đại học Kinh tế Quốc dân: Tôi từng rất sợ đứng trước đám đông - Ảnh 3.

Ít ai biết rằng nam vương Phạm Hà Sơn từng là chàng trai nhút nhát, tự ti. "Trong quá khứ, tôi bị trêu chọc vì có ngoại hình không mấy nổi bật, tôi từng rất sợ đứng trước đám đông. Sau này, tôi tự động viên bản thân bằng suy nghĩ nếu cố gắng thay đổi, tôi sẽ có thể đối diện với những người từng trêu chọc mình với tâm thế hoàn toàn khác. Đó là lý do tôi quyết định bước ra khỏi vùng an toàn, thử sức ở cuộc thi NEU Glamour năm 2023", nam sinh điển trai tâm sự.

Nam vương trường Đại học Kinh tế Quốc dân: Tôi từng rất sợ đứng trước đám đông - Ảnh 4.

Ở vai trò mới, Hà Sơn mong muốn sử dụng hình ảnh và tiếng nói của bản thân để tổ chức hoạt động hiến máu, lan toả văn hoá đọc, tham gia các buổi truyền cảm hứng cho các bạn học sinh... nhằm đóng góp những giá trị tích cực cho cộng đồng.

Nam vương trường Đại học Kinh tế Quốc dân: Tôi từng rất sợ đứng trước đám đông - Ảnh 5.

Nam sinh này đạt IELTS 6.5, điểm GPA tính đến hiện tại là 3.5/4.0. Hà Sơn đặt mục tiêu ra trường với tấm bằng xuất sắc.

Nam vương trường Đại học Kinh tế Quốc dân: Tôi từng rất sợ đứng trước đám đông - Ảnh 6.

Mỗi ngày, chàng trai Lạng Sơn đều cố gắng dành thời gian để đọc sách. Nhờ thói quen lành mạnh này, Hà Sơn tích lũy thêm nhiều kiến thức, cách nhìn nhận về các vấn đề của cuộc sống.

Nam vương trường Đại học Kinh tế Quốc dân: Tôi từng rất sợ đứng trước đám đông - Ảnh 7.

"Hãy không ngừng cố gắng trau dồi bản thân, đầu tư hơn về ngoại hình và thử sức với những điều mình chưa bao giờ dám làm. Khi đó, chúng ta sẽ khám phá được những điều mà bản thân không ngờ tới", Phạm Hà Sơn nhắn nhủ.