Nam ca sĩ ở rể 15 năm: "Tôi áy náy khi vợ con bị thiệt thòi vì có người chồng như mình"

Tùng Ninh , Theo Thanh Niên Việt 21:14 21/10/2024
Chia sẻ

"Tôi cảm thấy áy náy khi con cái và vợ bị thiệt thòi" - Long Nhật chia sẻ.

Nam ca sĩ ở rể 15 năm:

Mới đây, chương trình Chuyện tối cùng sao đã lên sóng, với khách mời là ca sĩ Long Nhật. Tại đây, Long Nhật đã chia sẻ về chuyện làm con, làm chồng, làm cha của mình.

Tự nhận chưa đạt nổi 5 điểm làm cha, làm chồng

Tôi sinh ra tại Huế - một vùng đất ít có cơ hội cho nghệ sĩ phát triển. Vì thế, tôi phải xa mẹ khi mới 18, 19 tuổi để vào Sài Gòn lập nghiệp. Mỗi lần về nhà, tôi luôn dặn mẹ và ba đừng ra tiễn, nhưng lần nào tôi quay đầu lại cũng thấy ba mẹ đứng trước cửa ngõ dõi theo, khiến tôi không khỏi xúc động.

Nam ca sĩ ở rể 15 năm:

Long Nhật

Tới giờ, tôi vẫn nhớ về những kỉ niệm ngày thơ ấu, khi mẹ luôn chuẩn bị sẵn những món quà nhỏ hay thức ăn để tôi mang theo trong những chuyến đi xa.

Dù đã trưởng thành và là một nghệ sĩ nổi tiếng, nhưng tình yêu thương dành cho mẹ luôn là nguồn động lực lớn giúp tôi vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống và sự nghiệp.

Ngoài mẹ, tôi còn có một người phụ nữ luôn yêu thương mình là vợ tôi. Với sự nghiệp nghệ thuật bận rộn, tôi tự thấy mình đã không tròn trách nhiệm với gia đình, đặc biệt là với vợ con.

Có lẽ tôi còn chưa đạt tới 5 điểm khi xét về phương diện làm chồng, làm cha. Tôi là một người chồng, người cha tham lam, năm nào cũng xin vợ và các con một điều, đó là cho tôi được đi diễn thêm một năm nữa thôi.

Áy náy vì để vợ con thiệt thòi

Bà xã tôi là con gái lớn trong nhà có hai chị em nên tôi ở rể suốt 15 năm. Tôi biết con cái luôn cần tình thương và sự hiện diện của cả cha lẫn mẹ. Tôi cảm thấy áy náy khi con cái và vợ bị thiệt thòi vì có cha và chồng như mình, là nghệ sĩ đi lưu diễn quanh năm khiến thời gian dành cho gia đình ít ỏi.

Nam ca sĩ ở rể 15 năm:

Gia đình Long Nhật

Dù vậy, tôi luôn cảm thấy may mắn khi vợ và các con luôn thông cảm và ủng hộ anh trong sự nghiệp. Mỗi lần về nhà, tôi luôn cố gắng bù đắp cho vợ con bằng tất cả tình thương.

Tôi không phải là người có kỉ luật nghiêm khắc với con cái. Tôi thừa nhận rằng bản thân là người không giỏi trong việc thể hiện cảm xúc bằng lời, nhưng những hành động nhỏ như nấu ăn hay chăm sóc gia đình đã thể hiện tình cảm chân thành của tôi dành cho vợ.

Với tôi, nghệ thuật là niềm đam mê bất tận. Nói thật, tôi rất khó để chọn giữa gia đình và sự nghiệp. Trong suốt sự nghiệp, tôi nhận được nhiều giải thưởng và sự công nhận từ công chúng.

Chính niềm đam mê ấy giúp tôi tạo nên nhiều sản phẩm nghệ thuật giá trị, mang đến niềm vui và cảm xúc cho khán giả. Tuy nhiên, tôi luôn cảm thấy day dứt vì không thể dành nhiều thời gian cho gia đình nhỏ của mình.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày