Myanmar đón Tết trong đống đổ nát và động đất mới tiếp nối: Xót xa hình ảnh những đứa trẻ chơi té nước giữa khó khăn chồng chất

Chi Chi, Theo thanhnienviet.vn 16:00 14/04/2025
Chia sẻ

Trẻ em vẫn té nước trên đường phố, nhưng Tết Thingyan năm nay ở Myanmar nhuốm màu u buồn.

Hàng ngàn người đã kỷ niệm lễ hội té nước của Myanmar vào Chủ Nhật (13/4) tại đống đổ nát của trận động đất tháng trước, khiến ngày lễ quan trọng nhất trong năm của đất nước này trở nên im ắng vì thảm kịch động đất.

Đón năm mới trong đống đổ nát

Lễ hội Thingyan thường chào mừng năm mới của Myanmar với các nghi lễ té nước tượng trưng cho sự thanh tẩy và đổi mớ. Nhưng năm nay, hai thành phố trung tâm Mandalay và Sagaing lại bị tàn phá bởi trận động đất mạnh 7,7 độ richter.

Hai tuần sau thảm họa khiến hơn 3.600 người thiệt mạng, hàng trăm người vẫn đang sống trong các trại lều nằm rải rác giữa các khu chung cư đổ nát, các quán trà bị san phẳng và các khách sạn bị phá hủy.

Vào sáng sớm Chủ Nhật, các gia đình đã mua những chậu đất sét và cành cây theo phong tục đặt trong nhà để chào đón năm mới, mặc dù một số gia đình không có nơi nào để cất chúng.

"Tôi rất buồn. Khu phố của chúng tôi hay tụ họp để ăn mừng Thingyan nhưng năm nay chúng tôi không thể làm được nữa", Ma Phyu, 55 tuổi, đang cắm trại cùng chín thành viên gia đình ở phía bắc Cung điện Hoàng gia bị hư hại do động đất ở Mandalay, cho biết.

Các cháu của bà thường nài nỉ bà mua cho chúng súng phun nước, nhưng năm nay bà chẳng có gì để mua cả.

Myanmar đón Tết trong đống đổ nát và động đất mới tiếp nối: Xót xa hình ảnh những đứa trẻ chơi té nước giữa khó khăn chồng chất- Ảnh 1.

Nhiều người dân Myanmar đang sống trong các trại lều sau trận động đất tàn khốc vào tháng trước. Ảnh: qua Reuters

"Tôi không thấy cách nào họ có thể hạnh phúc được", Ma Phyu nói.

Theo số liệu chính thức, hơn 5.200 tòa nhà đã bị phá hủy trong trận động đất ngày 28 tháng 3, khiến hơn hai triệu người lâm vào cảnh cần được cứu trợ, Liên Hợp Quốc cho biết.

Người dân vẫn sống trong cảnh vô cùng khó khăn

Nhiều người sống sót ở Mandalay và thành phố lân cận Sagaing vẫn chưa có nhà vệ sinh hoạt động và phải xếp hàng để lấy nước uống, trong khi dự báo thời tiết mưa lớn khiến họ lo lắng về những ngôi nhà tạm bợ của mình.

Kể từ trận động đất cách đây hai tuần, nhiệt độ cũng tăng vọt lên mức nóng khủng khiếp 44 độ C, trong khi vào ban đêm, những người ở trong lều bị muỗi đốt trước khi phải thức dậy lúc bình minh để xếp hàng nhận viện trợ.

Một trận động đất mạnh 5,5 độ richter lại mới xảy ra ở Mandalay vào Chủ Nhật (13/4), khiến thành phố này rung chuyển vì sợ hãi khi người dân phải sơ tán khỏi các tòa nhà.

"Tôi không muốn tiếp tục như thế này nữa", Mar Tin, 65 tuổi, đang cắm trại giữa những khối bê tông vỡ và thép cong vênh, vừa khóc vừa nói.

Myanmar đón Tết trong đống đổ nát và động đất mới tiếp nối: Xót xa hình ảnh những đứa trẻ chơi té nước giữa khó khăn chồng chất- Ảnh 2.

Trẻ em chơi súng nước trong lễ hội té nước mừng năm mới của Myanmar, được người dân địa phương gọi là Thingyan, tại một khu chợ đường phố ở Mandalay vào ngày 13 tháng 4 năm 2025. Ảnh: AFP

Myanmar đón Tết trong đống đổ nát và động đất mới tiếp nối: Xót xa hình ảnh những đứa trẻ chơi té nước giữa khó khăn chồng chất- Ảnh 3.

Trẻ em té nước vào nhau trong lễ hội té nước ở Yangon, Myanmar, vào Chủ Nhật. Tuy nhiên, nhiều người không muốn ăn mừng sau trận động đất chết người vào tháng trước. Ảnh: EPA-EFE

Bà cho biết bà thường dành ngày lễ Thingyan tại một trung tâm thiền Phật giáo nhưng năm nay trung tâm này đã đóng cửa.

"Tôi không có sức mạnh để hạnh phúc. Làm sao tôi có thể mạnh mẽ trong hoàn cảnh như thế này?" cô nói.

Myanmar đón Tết trong đống đổ nát và động đất mới tiếp nối: Xót xa hình ảnh những đứa trẻ chơi té nước giữa khó khăn chồng chất- Ảnh 4.

Myanmar đón Tết trong đống đổ nát và động đất mới tiếp nối: Xót xa hình ảnh những đứa trẻ chơi té nước giữa khó khăn chồng chất- Ảnh 5.

Chính quyền đã ra lệnh lễ hội kéo dài 5 ngày - thường là ngày lễ ồn ào nhất của Myanmar - sẽ không có âm nhạc hoặc khiêu vũ.

Các phóng viên tại Mandalay không nghe thấy tiếng nhạc và chỉ thấy một số ít trẻ em đang chơi súng nước.

"Tôi muốn thấy con mình té nước và chạy nhảy như hồi tôi còn nhỏ", Aye Aye Myint, 47 tuổi, người đang cắm trại cùng ba đứa con trên một khu chợ ngoài trời, cho biết.

"Bây giờ chúng tôi đã bị chia cắt khỏi bạn bè và người thân."

Nguồn: SCMP

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày