Sóng giờ vàng thời điểm hiện tại đang có bộ phim Dịu Dàng Màu Nắng đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ khán giả. Đáng tiếc, sự quan tâm lại theo chiều hướng tiêu cực khi cả 3 nhân vật nữ chính trong phim đều nhận về cơn mưa chỉ trích. Người bị chê nhan sắc, người bị chê diễn xuất và điểm chung là cả 3 nhân vật đều bị chê tính cách.
Nếu ở giai đoạn đầu, Xuân và Lan Anh bị chê bai nhiều hơn thì tới giai đoạn hiện tại, cái tên bị réo gọi khắp MXH lại là Nam (Cù Thị Trà). Trong phim, Nam cũng là một cô gái tỉnh lẻ tới thành phố mưu sinh, sống chung xóm trọ của Xuân và ghét Xuân ra mặt. Không ai biết quá khứ của Nam và Xuân thế nào mà cô lại khó chịu với người đồng hương này như thế. Và thực tế là không chỉ với Xuân, Nam khó chịu với tất cả mọi người, mặt mũi luôn lạnh tanh cũng hiếm khi giao tiếp cùng ai. Mỗi lần Nam mở miệng nói câu nào là khán giả thấy bực dọc, khó chịu vì thái độ của thẳng thừng, thậm chí là phán xét người khác của cô. Thậm chí ngay cả với bé Khoai, cậu bé mới 5, 6 tuổi, Nam cũng có pha "nhả thoại" đi vào lòng khi nhắc chuyện mẹ làm tổn thương bố khiến Khoai quyết định "cạch mặt" cô Nam.
Đến cả bé Khoai cũng từng là "nạn nhân" của cô Nam
Biểu cảm lạnh tanh thường trực của Nam
Không chỉ mặt mũi lạnh tanh, thoại cứng nhắc khiến người xem cũng phải sợ, như thể mình đang mắc nợ nhân vật, Nam còn bị ném đá vì suy nghĩ lệch lạc. Cô vốn thích Bắc, chồng Lan Anh, đã lâu nhưng kiềm chế lòng mình, không đi quá giới hạn. Thời điểm vợ chồng Bắc xích mích, chưa làm thủ tục ly hôn, Nam đã bắt đầu có những suy nghĩ, hành động không đúng mực. Điều này khiến Nam bị khán giả ném đá gay gắt.
Nam thẹn thùng, vui mừng sau khi vô tình chạm môi Bắc - người đàn ông chưa ly dị vợ
Thêm 1 vấn đề nữa khiến nhân vật Nam bị ghét bỏ là diễn xuất của Cù Thị Trà. Cư dân mạng tranh cãi gay gắt, người cho rằng biểu cảm lạnh tanh của cô rất hợp nhân vật, người lại chê bai thậm tệ, cho rằng diễn xuất của Cù Thị Trà quá cứng, đơ, không thể hiện được sự giằng xé, khao khát tình yêu của Nam. Thứ hiếm hoi không gây tranh cãi ở thời điểm hiện tại có lẽ là nhan sắc của Cù Thị Trà dù thực tế giai đoạn đầu phim, nhiều người cũng cho rằng nét đẹp cá tính, sang chảnh của cô có phần không hợp vai.
Bình luận của khán giả:
- Nam mặt cứ lạnh tanh, không có cảm xúc gì, đơ quá.
- Cứ bảo Nam phải mặt lạnh cho hợp nhân vật chứ tôi thấy mặt này là đang hằn học, khó chịu, xem mà bực vô cùng.
- Nam thở câu nào là mệt câu đó, rõ xinh, giọng cũng hay mà nhân vật chán quá.
- Nam đơ quá, bạn này diễn mấy vai đểu đểu thì sẽ linh hoạt hơn.
- Từ cái hôm hôn Bắc xong tủm tỉm cười là không ưa nổi Nam rồi, mong đạo diễn giải thích thêm về cô này chứ không phí nhân vật quá.