Mỹ nhân đoạt giải Oscar hóa "nữ hoàng flop" chỉ vì một vai diễn hở bạo: Cả đời lận đận vì màu da, đã túng thiếu còn phải bao nuôi trai đểu

Ziggy, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 03/03/2022

Sau khi đoạt giải Oscar, tưởng rằng sự nghiệp của mỹ nhân này sẽ rộng mở nhưng điều đó đã không xảy ra.

Ngày 31/1/2022, bộ phim Moonfall của đạo diễn lừng danh chuyên về dòng phim thảm họa Roland Emmerich ra mắt. Với kinh phí lên tới 146 triệu USD và quy tụ dàn diễn viên toàn sao như Halle Berry, Patrick Wilson hay Charlie Plummer, tưởng rằng bộ phim sẽ trở thành một bom tấn ngoài rạp chiếu, ấy thế mà, phim lại thất bại thảm hại khi chỉ thu về 38 triệu USD và nhận được số điểm 38% trên Rotten Tomatoes. Vậy là sau The Call, Kidnap, Movie 43, Moonfall lại nối dài mạch thất bại của người đẹp Halle Berry tại Hollywood. Từ một ngôi sao sáng giá hàng đầu từng đoạt giải Oscar, vì đâu mà cô lại ra nông nỗi này?

Hành trình nổi danh nhọc nhằn

Halle Marie Berry sinh ngày 14/8/1966 tại ngoại ô Cleveland, Ohio, Mỹ trong một gia đình đa chủng tộc với bố là người da màu còn mẹ là người da trắng. Từ nhỏ, cô đã trải qua những ngày tháng đau buồn khi chứng kiến cảnh mẹ bị bố bạo hành dã man và chịu cảnh phân biệt chủng tộc do màu da khác biệt của mình. Quá khứ này đã ám ảnh cô mãi tới sau này, khiến cô luôn cảm thấy mình bị đối xử khác biệt.

Mỹ nhân đoạt giải Oscar hóa nữ hoàng flop chỉ vì một vai diễn hở bạo: Cả đời lận đận vì màu da, đã túng thiếu còn phải bao nuôi trai đểu - Ảnh 1.

Rời trung học, Halle tham gia rất nhiều cuộc thi nhan sắc khác nhau để đổi đời và cũng đạt được vài thành công nhất định. Cô đoạt nhiều thành tích như Hoa hậu bang Ohio, Hoa hậu Teen nước Mỹ và là thành người Mỹ gốc Phi đầu tiên tham gia cuộc thi Miss World và đứng thứ 6. Nhận ra tài năng của mình không chỉ bó hẹp trong giới hoa hậu, cô dần dấn thân sang diễn xuất và bén duyên với nghề diễn vào năm 1991 với phim Jungle Fever.

Mỹ nhân đoạt giải Oscar hóa nữ hoàng flop chỉ vì một vai diễn hở bạo: Cả đời lận đận vì màu da, đã túng thiếu còn phải bao nuôi trai đểu - Ảnh 2.

Halle Berry trong Introducing Dorothy Dandridge

Nhưng con đường tới thành công của cô trong nghiệp này cũng không đơn giản. Trong gần 10 năm, Halle Berry chỉ được đóng vai phụ không tên tuổi. Có lần, cô còn khó khăn đến mức phải sống ở nhà của người vô gia cư ở New York. Mãi đến năm 1999, sau khi tham gia Introducing Dorothy Dandridge, bộ phim tiểu sử về nữ diễn viên da màu đầu tiên đoạt giải Oscar, sự nghiệp của cô mới khởi sắc và nhận được giải Quả Cầu Vàng "Nữ diễn viên xuất sắc trong series ngắn hoặc phim chiếu truyền hình"

Mỹ nhân đoạt giải Oscar hóa nữ hoàng flop chỉ vì một vai diễn hở bạo: Cả đời lận đận vì màu da, đã túng thiếu còn phải bao nuôi trai đểu - Ảnh 3.

Nữ diễn viên trong "Monster's Ball"

Mỹ nhân đoạt giải Oscar hóa nữ hoàng flop chỉ vì một vai diễn hở bạo: Cả đời lận đận vì màu da, đã túng thiếu còn phải bao nuôi trai đểu - Ảnh 4.

Halle Berry rạng rỡ khi đoạt giải Oscar

Thừa thắng xông lên, cô liên tục có mặt trong nhiều tác phẩm ăn khách khác nhau, từ X-Men, Die Another Day, Swordfish hay Monster’s Ball. Đặc biệt, tác phẩm Monster’s Ball đã giúp cô chinh phục được tượng vàng Oscar cho hạng mục Nữ chính xuất sắc nhất. Cô cũng là người phụ nữ da màu đầu tiên và duy nhất tính đến thời điểm hiện tại nhận được giải thưởng cao quý này.

Cuộc đời xuống dốc chỉ sau một vai diễn

Năm 2004, chỉ ba năm sau khi đạt tượng vàng Oscar, Halle Berry có vai diễn đáng quên nhất trong sự nghiệp với Catwoman. Được dựa trên một trong những nhân vật truyện tranh nổi tiếng nhất "Catwoman" Selina Kyle, nhưng bộ phim của cô lại là một thảm họa khi bị chê tả tơi từ kịch bản, diễn xuất cho đến hành động. So với kinh phí 100 triệu USD, trong đó cát xê của cô là 14 triệu USD, phim chỉ thu về 82 triệu USD và bị nhiều người nhận định là bộ phim tệ nhất lịch sử.

Mỹ nhân đoạt giải Oscar hóa nữ hoàng flop chỉ vì một vai diễn hở bạo: Cả đời lận đận vì màu da, đã túng thiếu còn phải bao nuôi trai đểu - Ảnh 5.

Vì vai diễn này, cô cũng bị trao giải Mâm xôi vàng cho Nữ diễn viên tệ nhất và là người hiếm hoi đến nhận giải thưởng này. Trong bài phát biểu tại lễ trao giải, cô đã đá xoáy Warner’s Bros vì đã tạo ra một bộ phim với chất lượng kém.

Từ sau vai diễn trên, sự nghiệp của Halle Berry tụt dốc thảm hại. Ngoài vai phụ trong X-Men và vài tác phẩm hoạt hình, các tác phẩm mà cô tham gia đều có chất lượng trung bình hay đạt doanh thu thấp ngoài rạp chiếu. Năm 2007, Perfect Strangers bị tờ Empire chê là một mớ hỗn độn. Cũng trong năm đó, bộ phim Things We Lost in the Fire của cô chỉ thu về 3,2 triệu USD. Năm 2012, bộ phim Dark Tide được đầu tư 25 triệu USD, nhưng chỉ thu về chưa tới nửa triệu đô.

Mỹ nhân đoạt giải Oscar hóa nữ hoàng flop chỉ vì một vai diễn hở bạo: Cả đời lận đận vì màu da, đã túng thiếu còn phải bao nuôi trai đểu - Ảnh 6.

Halle Berry trong "Perfect Strangers" và "The Call"

Bộ phim Cloud Atlas được đầu tư số tiền khổng lồ với dàn sao khủng như Tom Hanks, Hugo Weaving, Bae Doona cũng thất bại thảm hại và gây chia rẽ nhà phê bình. Các bộ phim khác như Movie 43, The Call hay Valentine’s Day cũng nhanh chóng rơi vào quên lãng. Từ sau năm 2014, những tác phẩm đáng chú ý nhất của cô chỉ có phim mà cô đóng vai phụ như Kingsman: The Golden Circle hay John Wick: Chapter 3 - Parabellum.

Ở mảng điện ảnh là thế nhưng mảng truyền hình cũng không khá hơn. Năm 2015, cô tham gia bộ phim Extant với Steven Spielberg làm nhà sản xuất. Tưởng rằng bộ phim sẽ rất ăn khách, nhưng đây thực tế lại là bộ phim có lượng người xem thấp nhất và bị hủy chỉ sau một mùa.

Mỹ nhân đoạt giải Oscar hóa nữ hoàng flop chỉ vì một vai diễn hở bạo: Cả đời lận đận vì màu da, đã túng thiếu còn phải bao nuôi trai đểu - Ảnh 7.

Halle Berry trong "Extant"

Những thất bại liên tục của cô khiến cho tờ Indie Wire còn nghĩ ra một thuật ngữ là hiệu ứng Halle Berry, nói về những ngôi sao từng đoạt giải Oscar nhưng có lựa chọn sai lầm dẫn tới sự nghiệp lụi tàn. Bản thân cô cũng nói rằng với phụ nữ da màu và có tuổi như cô, thật khó để tìm được một vai diễn hay. Cô từng chia sẻ rằng sau khi đoạt giải Oscar, cô tưởng sự nghiệp sẽ rộng mở hơn, nhưng thực tế không phải như vậy.

Đời tư lận đận như sự nghiệp

Cũng giống như sự nghiệp của mình, cuộc sống riêng tư của cô cũng gặp không ít khó khăn, Cô từng vướng vào một mối quan hệ bạo lực và bị bạn trai đánh tới mức làm tai phải của nữ diễn viên mất 80% thính giác. Đến lúc đó, ngôi sao mới nhận ra mình cần chấm dứt mối quan hệ.

Mỹ nhân đoạt giải Oscar hóa nữ hoàng flop chỉ vì một vai diễn hở bạo: Cả đời lận đận vì màu da, đã túng thiếu còn phải bao nuôi trai đểu - Ảnh 8.

Nữ diễn viên cạnh David Justice

Năm 1993, cô kết hôn với người được cô cho là tình yêu của đời mình, cựu cầu thủ bóng chày David Justice. Ấy thế mà, vào năm 1997, cả hai đã ly hôn và điều này đã khiến cô suy sụp đến mức từng tìm đến cái chết. Hai cuộc hôn nhân tiếp theo của cô với Eric Benét và Olivier Martinez cũng kết thúc nhanh chóng trong thời gian ngắn, khiến cô không còn tin vào các cuộc hôn nhân nữa.

Mỹ nhân đoạt giải Oscar hóa nữ hoàng flop chỉ vì một vai diễn hở bạo: Cả đời lận đận vì màu da, đã túng thiếu còn phải bao nuôi trai đểu - Ảnh 9.

Cô và Gabriel Aubry

Không chỉ các ông chồng, những người bạn trai cũng làm cô phải phiền não. Năm 2005, cô gặp người mẫu của Versace, Gabriel Aubry và có một đứa con với anh. Nhưng mối quan hệ này cũng sớm chấm dứt sau 5 năm và cô đã phải trả cho anh trợ cấp nuôi con đến 16.000 USD (360 triệu đồng) mỗi tháng, cộng thêm 115.000 USD (2,6 tỷ đồng) tiền trợ cấp nuôi con cho khoảng thời gian trước đó, và được Halle trả 300.000 USD (6,8 tỷ đồng) tiền chi phí thuê luật sư. Từ đó, Gabriel không còn làm công việc nào nữa mà chỉ tận hưởng số tiền cô gửi cho.

Nguồn ảnh: Tổng hợp

https://kenh14.vn/my-nhan-doat-giai-oscar-hoa-nu-hoang-flop-chi-vi-mot-vai-dien-ho-bao-ca-doi-lan-dan-vi-mau-da-da-tung-thieu-con-phai-bao-nuoi-trai-deu-20220302184743501.chn