Mỹ: Cư dân mạng thích thú với clip người mẹ đeo mặt nạ Chewbacca trong lúc sinh con

June Kim, Theo Trí Thức Trẻ 19:09 12/01/2017

Một bà mẹ trẻ người Mỹ mới đây đã đăng tải clip trước khi sinh con của mình lên Twitter. Trong đó, người mẹ này đã đeo mặt nạ Chewbacca dù đang phải vật lộn với những cơn đau đẻ.

Sinh nở vốn là một việc đầy đau đớn mà các bà mẹ một khi đã trải qua khi nhắc lại đều phải nhăn mặt vì sợ. Vậy mà một bà mẹ trẻ đến từ Detroit, Mỹ quyết định biến cơn đau đẻ của mình trở thành một kỉ niệm vui vẻ, đáng nhớ bằng cách đeo mặt nạ Chewbacca (một nhân vật trong bộ phim "Chiến tranh giữa các vì sao") trong khi đang lăn lộn trên giường vì những cơn co thắt dạ con.

Clip đau đẻ của Katie đã thu hút hơn hai trăm nghìn lượt xem.

Vì đeo mặt nạ nên mọi tiếng kêu rên phát ra từ những cơn đau của Katie Stricker Curtis (tên người mẹ trẻ) đã biến thành những tiếng hú. Rõ ràng là việc đeo mặt nạ chẳng hề khiến Katie đỡ đau chút nào nhưng lại khiến những người xem clip cảm thấy rất hài hước và thú vị.

Sau khi hạ sinh cậu con trai Jayden, Katie đã đăng tải clip này lên mạng và ngay lập tức clip thu hút hơn 210 nghìn lượt xem.

Mỹ: Cư dân mạng thích thú với clip người mẹ đeo mặt nạ Chewbacca trong lúc sinh con - Ảnh 2.

Katie đã đeo mặt nạ Chewbacca trong khi phải vật lộn với cơn đau đẻ.

Katie cũng chia sẻ quan điểm của mình: "Có con không có nghĩa là tôi phải lớn lên" và "đừng nhìn cuộc sống nghiêm túc quá."

Trước Katie, một bà mẹ khác ở Mỹ tên là Candace Payne, hay còn được biết đến với cái tên "Chewbacca Mom" cũng đeo mặt nạ và quay clip cười vui vẻ. Người mẹ này cũng cho rằng các bà mẹ nên dành chút thời gian cho những sở thích cá nhân và nuông chiều bản thân hơn.

Mỹ: Cư dân mạng thích thú với clip người mẹ đeo mặt nạ Chewbacca trong lúc sinh con - Ảnh 3.

"Người phụ nữ đeo mặt nạ Chewbacca trong khi sinh con là kiểu phụ nữ tôi khao khát trở thành" một cư dân mạng bình luận.

Mỹ: Cư dân mạng thích thú với clip người mẹ đeo mặt nạ Chewbacca trong lúc sinh con - Ảnh 4.

Katie bên chồng và con trai mới sinh.