Hoàng Yến (SMĐH 2008) và những bí mật "lần đầu bật mí"

Bài: Joey, Ảnh: Duy Anh, Theo 09:00 31/05/2010

Cô ca sĩ trẻ sinh năm 1991 cũng tiết lộ thêm về những dự định trong tương lai của mình nữa đó.<img src='/Images/EmoticonOng/34.png'>

Gặp Hoàng Yến trong một buổi chiều mát hiếm hoi giữa những ngày nắng gắt ở Hà Nội, cô bé đến muộn... 45 phút và cứ sau hai câu chào hỏi, Yến lại “xin lỗi” rối rít vì việc trễ hẹn của mình, không quên kèm theo nụ cười tươi cực kỳ dễ thương của một cô nàng sinh năm 1991. Và cuộc nói chuyện giữa cô nàng và Kênh14 cứ thế diễn ra rất trôi chảy, thoải mái.

Hoàng Yến “hậu” Sao Mai Điểm Hẹn ...

Hoàng Yến dường như “mất tích” hẳn sau khi tham gia và lọt vào chung kết Sao Mai Điểm Hẹn (SMĐH) 2008 trong khi bạn cũng là một trong những cái tên nổi bật và có tiềm năng?

Nói là “mất tích” trên báo chí thì đúng hơn! Vì sau khi cuộc thi kết thúc, Yến vẫn chạy show đều từ đó đến nay, hầu hết là những sân khấu ca nhạc tại Hà Nội, các tỉnh thành trong toàn quốc và nhiều trường Đại học... - một cách tiếp cận khán giả hiệu quả và gần gũi hơn rất nhiều đấy chứ. Nhưng nếu bạn là người hay xem truyền hình thì sẽ nghĩ khác, Yến tham gia biểu diễn và ghi hình các chương trình âm nhạc khá là nhiều đó.


SMĐH 2008, tức là cách đây hai năm, mà một ca sĩ thì phải tính đến việc ra mắt một sản phẩm âm nhạc nào đó gắn liền với tên tuổi của mình, chưa kể “đòn bẩy” từ việc tham gia cuộc thi này không phải ai cũng có. Sao bạn không “tranh thủ”?

Yến biết chứ, bất cứ ca sĩ nào cũng mong muốn sở hữu một sản phẩm âm nhạc mang đậm dấu ấn riêng của mình và Yến cũng vậy thôi. Sau khi cuộc thi SMĐH kết thúc, Yến háo hức và mong muốn bắt tay và làm ngay một sản phẩm để ra mắt khán giả. Nhưng bạn cũng biết đấy, lúc đó Yến vẫn đang là học sinh cấp ba thôi, và ngay năm tiếp theo đã phải đối mặt với kỳ thi tốt nghiệp, rồi đại học nữa, cộng với rất nhiều lời mời biểu diễn “hậu Sao Mai” nên Yến đành gác lại mong muốn của mình. Nhưng hè năm nay, Yến cũng đang “ấp ủ” thực hiện và cố gắng sẽ cho ra mắt sớm một album đầu tay.

Có bao giờ bạn cảm thấy tiếc nuối khi nhiều ý kiến cho rằng, cuộc thi SMĐH 2008 không thành công như mong đợi, không nhiều cái tên bứt phá mạnh mẽ như Ngọc Khuê, Tùng Dương, Hoảng Hải, Hà Anh Tuấn... và cái tên Hoàng Yến bây giờ vẫn chưa phủ sóng quá rộng?

Yến chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc khi tham gia cuộc thi này, SMĐH là một sân chơi lớn và có uy tín, rất nhiều ca sĩ trẻ như Yến đều mong muốn mình sẽ phát triển sự nghiệp từ cái "bàn đạp" khá vững chắc này. Về việc thành công của SMĐH 2008 tuy có hạn chế hơn các năm trước đây, theo mình thì là do trong cùng thời điểm đó có quá nhiều cuộc thi âm nhạc diễn ra, nhưng dù sao thì mặt tích cực nhất là chất lượng thí sinh của cuộc thi năm 2008 khá là đồng đều.

Hay tại vì Yến chưa “sexy”? Khi một thực tế rất rõ ràng là khá nhiều nữ ca sĩ trẻ được biết đến nhiều hơn, thậm chí là chỉ cần trong một khoảng thời gian khá ngắn sau khi họ chuyển qua... phong cách gợi cảm?

Tất nhiên là bất kỳ ca sĩ nào cũng muốn nhiều người biết đến mình, và Yến cũng không hề phủ nhận tầm quan trọng của công nghệ lăng xê, kể cả việc “gợi cảm hóa” bản thân của một số ca sĩ như bạn vừa nói. Đó là con đường riêng của họ, và Yến cũng có con đường riêng của mình, Yến muốn mình hãy cứ đi từng bước chậm mà chắc, và có vẻ như hình ảnh sexy không hợp với Yến cho lắm, ít nhất là đối với độ tuổi của Yến hiện tại. Nhưng biết đâu đấy, vài năm nữa trên sân khấu sẽ xuất hiện một Hoàng Yến khác, có thể là gợi cảm nhưng là kiểu gợi cảm theo các riêng của Hoàng Yến (cười).

Hoàng Yến và thần tượng... Tùng Dương!

Nhìn trực diện Hoàng Yến và nếu đã ai nghe Yến hát, đa số sẽ cho rằng thần tượng của cô nàng ắt phải là Mỹ Linh, Thanh Lam khi những “đàn chị” này và chất giọng “hàn lâm” mà Yến đang hướng tới có kha khá điểm chung. Nhưng không phải vây, Yến nói ngay mà chẳng cần suy nghĩ: “Là anh Tùng Dương ạ!”. Chúng tớ chợt hình dung, hình ảnh của Tùng Dương với phong cách khá... “quái” đặt cạnh cô bé này hình như... chẳng liên quan.


Vì sao lại là Tùng Dương, bạn thích phong cách “quai quái” của chàng ca sĩ này?

Mình ấn tượng anh Tùng Dương từ hồi anh ấy thi SMĐH cơ, nhất là giọng hát. Anh Tùng Dương hát rất “chất”, rất kỹ thuật khiến mình cảm giác như hầu hết các bài hát mà được anh thể hiện đều khá hoàn hảo, khó có thể tìm thấy lỗi trong phần trình diễn của anh. Nhận xét về anh ấy là “quái” cũng đúng, nhưng đó là phong cách riêng trên sân khấu và cũng chỉ là một bộ mặt khác trong âm nhạc của anh mà thôi. Nhưng nếu để ý kỹ thì bây giờ, anh Tùng Dương và style nhạc của anh ấy cũng đã “đại chúng” hơn và tiếp cận gần hơn với khán giả trẻ rồi đấy chứ.


Yến có nghĩ là mình sẽ “học tập” được gì đó từ phong cách của thần tượng mình không?

(Cười lớn). Mỗi người nghệ sĩ đều có một phong cách của riêng mình và điều quan trọng là phải hợp với mình trước đã. Riêng về phần Yến, mặc dù rất hâm mộ anh Tùng Dương nhưng có lẽ hình ảnh quá khác lạ sẽ không hợp với Yến. Nhất là khi đối tượng khán giả của mình đang là giới trẻ. Mình chỉ muốn trau dồi thêm giọng hát để có thể hát live cực siêu như anh mà thôi.

Vậy có thể nói Yến “tẩy chay” hát nhép? Bạn nghĩ thế nào về việc có rất nhiều ca sĩ trẻ hiện giờ vẫn dựa vào các hiệu ứng phòng thu là chính, và đứng trên sân khấu thường không hát live?

Vâng, đúng là Yến không ủng hộ việc hát nhép. Nhưng cũng phải thông cảm khi một số chương trình ghi hình, để đạt được hiệu quả cao, các ca sĩ bắt buộc phải hát nhép. Riêng về việc “líp xinh” quá đà thì mình nghĩ, đó là một bất lợi chứ không hề có lợi đối với một ca sĩ muốn theo đuổi sự nghiệp lâu dài. Vì khi bạn lên sân khấu và hát “sống” thật sự, đó cũng là một cách để bạn luyện tập cho giọng hát của mình ngày càng tiến bộ rồi. Còn trường hợp một số ca sĩ không thể hát live và cứ lệ thuộc vào các đĩa thu sẵn, khi đó, khả năng thanh nhạc không được luyện tập, sẽ chỉ càng bất lợi hơn thôi.



Một Hoàng Yến... khác

Không lên báo nhiều, tiến từng bước khá chậm, chưa sẵn sàng để “phá cách”..., nói Hoàng Yến là một người nhút nhát có đúng không?

Đúng, Yến đã từng nhút nhát hơn bây giờ cơ. Có thời, Yến khá rụt rè trong giao tiếp, nhất là rất ngại bắt chuyện với người khác... Nhưng sau khi tham gia các cuộc thi hát, được biết đến nhiều hơn, giao thiệp cũng rộng hơn đã khiến bản thân mình cảm thấy tự tin lên rất nhiều, bằng chứng là hiện tại, mình có thể tự tham gia biểu diễn ở các chương trình ca nhạc hay đi tỉnh xa mà không cần mẹ “kè kè” bên cạnh nữa đó.

Nhìn Yến, người đối diện sẽ hình dung ra ngay một cô nàng trẻ trung, hòa nhã, khá vui vẻ và rất hay cười, bạn tự nói về mình như thế nào?

Cũng như tất cả những bạn vừa nói đó, Yến được mọi người khen là khá hòa đồng và cũng rất hay cười. Bật mí là Yến cũng khá tự hào về nụ cười của mình đó (Nói đến đây thì cô bạn cười ngay lập tức).


Đề cập đến tương lai “toan về già” của một ca sĩ trẻ như Yến là hơi sớm, nhưng có khi nào bạn từng nghĩ, 5 năm, thậm chí là 10 năm nữa bạn sẽ làm gì hay không? Vẫn là ca sĩ Hoàng Yến? MC hay... diễn viên Hoàng Yến chẳng hạn?

Trở thành MC là có vẻ bất khả thi với Yến rồi, vì mình khá “run” và mất tập trung khi đứng gần máy quay, đến giờ khi đi quay hình trương trình nào đó, mình vẫn thấy hồi hộp lắm. Diễn viên cũng khá hay, nhưng Yến chỉ thích tham gia vào một bộ phim ca nhạc mà mình sẽ đóng vai là một ca sĩ (để tiện khoe giọng luôn ấy mà), chứ những dạng vai đòi hỏi diễn xuất phức tạp thì hơi khó, vì cái này cần phải học tập bài bản cơ.

Thực ra, Yến cũng đã định hướng cho mình sẵn một con đường để đi rồi. Sau khi học xong khóa học ở trường âm nhạc, mình sẽ nỗ lực để đạt được một kết quả thật cao và nếu may mắn thì sẽ được giữ lại làm giảng viên luôn, Yến vẫn thích làm một cô giáo dạy nhạc hơn. Nhưng tất nhiên khoảng thời gian trước đó mình vẫn sẽ “bay nhảy” và cống hiến hết mình cho khán giả, cũng là một cách để mình tích lũy được nhiều kinh nghiệm giảng dạy hơn. Và có thể là mình cũng sẽ Nam tiến nữa đó.

Cám ơn bạn về cuộc trò chuyện thú vị này, chúng bạn sớm gặt hái được nhiều thành công với những sản phẩm âm nhạc của mình!







TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày