Hồ Ngọc Hà gây ấn tượng mạnh với vũ đạo quá "khủng"

Mèo Béo; Ảnh: Huy Tân, Theo 09:10 15/03/2011

Dù chỉ biểu diễn với vai trò khách mời nhưng Hồ Ngọc Hà đã trở thành điểm sáng nổi bật nhất trong đêm liveshow Album Vàng tháng 3.<img src='/Images/EmoticonOng/05.png'>

Xuất hiện ở phần cuối trong liveshow Album Vàng tháng 3 với vai trò ca sĩ khách mời và chỉ biểu diễn một ca khúc, tuy nhiên Hồ Ngọc Hà đã trở thành điểm sáng mạnh nhất của đêm khi mang đến màn biểu diễn quá sức tuyệt vời. Biểu diễn lại ca khúc Chỉ là đã từng được ra mắt trong Seashow diễn ra cách đây vài hôm, tuy nhiên lần này Hồ Ngọc Hà cùng vũ đoàn Hoàng Thông khiến khán giả gần như “lác mắt” trước màn dàn dựng tiết mục hoàn thiện và vô cùng đẹp mắt. Diện bộ trang phục trắng được thiết kế lạ mắt và khá cầu kì, Hồ Ngọc Hà quyến rũ nhưng cũng thật mạnh mẽ trên sân khấu khi nhảy tưng bừng những động tác vũ đạo chuẩn và đẹp mê ly cùng các nam vũ công. Màn biểu diễn Chỉ là lần này của Hồ Ngọc Hà có thể xem như một bước tiếp nối quá ấn tượng mà Thức tỉnh đã từng làm được trước đây.
 




 
Diễn ra vào đêm qua - 14/3 tại Nhà hát Truyền hình Tp.HCM, liveshow Album vàng tháng 3 được đánh giá là khá đồng đều về chất lượng tuy rằng mỗi album là một cá tính âm nhạc riêng, một hướng đi riêng. Khởi My mở màn đêm diễn bằng hai ca khúc đều là sáng tác của nhạc sỹ Hoàng Rapper - Đôi cánhVì sao. Với giọng hát cực tốt của mình, Khởi My đã biểu diễn rất “ngọt” và hầu như ít mắc lỗi. Và cũng không thể không nhắc đến người bạn đồng hành của Khởi My trong đêm qua - Hoàng Rapper. Bằng sự nhạy bén, sáng tạo cùng với khả năng hát rap tốt, những đoạn rap của Hoàng Rapper thực sự là điểm nhấn giúp cho bài hát của Khởi My trở nên bắt tai và chỉn chu hơn.
 


 
Giọng hát trầm ấm Hồ Trung Dũng tối qua cũng đã có hai phần biểu diễn khá thành công về cả giọng hát lẫn phong cách khi giới thiệu album Hạnh phúc. Với hai ca khúc - Đơn giản vậy thôiĐể lại mùa đông, phần biểu diễn live của Hồ Trung Dũng được nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung (thành viên Hội đồng nghệ thuật) đánh giá rất tốt. Thế nên giải thưởng Ca sỹ thể hiện hiệu quả trong đêm dành cho Hồ Trung Dũng quả thực rất xứng đáng.
 


 
Tuy không xuất hiện trên sân khấu và hát, nhưng những sáng tác của Trương Lê Sơn trong đĩa Âm lại gây được nhiều cảm xúc cho khán giả nghe nhạc bởi phần thể hiện quá ngọt ngào của Như ÝHoàng Lê Vy. Hai nữ ca sĩ đã thay anh truyền tải những cảm xúc đến cho người nghe qua hai ca khúc Tim lạnhTình yêu cuối cùng. Nghe nhạc của Trương Lê Sơn, khán giả dễ bắt gặp hình ảnh và xúc cảm của mình trong đó, đây là một điều giúp các sáng tác của anh rất được yêu thích.
 


 
Anh chàng xuất thân từ một người mẫu Nathan Lee có một màn biểu diễn khá thành công về phần hát ở liveshow lần này với hai ca khúc Thức  Lạc lối trích trong album Thức. Chất giọng trầm, ấm và mạnh của anh rất phù hợp khi thể hiện những ca khúc ballad và pop nhẹ nhàng, có tiết tấu. Tuy nhiên về phần trình diễn, có vẻ như Nathan Lee chưa quen lắm với việc cầm mic nên anh còn hơi lúng túng với những động tác hình thể trên sân khấu. Tuy nhiên, đây là điều mà hầu như ca sĩ mới nào cũng dễ mắc phải và việc cải thiện nó cũng không phải quá khó khăn. 
 


 
Được xếp biểu diễn ở cuối nhưng Thanh Thảo vẫn sung sức như thường khi đem đến hai màn biểu diễn rất sôi động và vui tươi, đó là hai bản remix ca khúc nổi tiếng của dòng nhạc Bolero - Hoàng tử trong mơSao em nỡ vô tình (song ca với Dương Triệu Vũ). Sự tươi trẻ và biết tương tác với khán giả trên sân khấu chính là những ưu điểm khi người ta nhắc đến Thanh Thảo.
 


 
Ngoài ra, ca sỹ Mai Khôi cũng góp mặt trong chương trình với ca khúc Giấc mơ tình yêu do chính mình sáng tác.
 
 
Kết quả chung cuộc của Album Vàng tháng 3:
 
Nhạc sĩ Trương Lê Sơn và Hồ Trung Dũng nhận giải Top 5 Album của tháng cho "Âm" và "Hạnh phúc"

Hồ Trung Dũng nhận thêm giải Ca sỹ thể hiện thành công nhất đêm liveshow

Khởi My và Hoàng Rapper nhận giải Album phối khí hiệu quả cho "Đôi cánh"

Giải Album ấn tượng được trao cho "Thức" của Nathan Lee

Thanh Thảo nhận cùng hai giải - Album được yêu thích nhất và Album có ý tưởng thiết kế cho "Hoàng tử trong mơ"