Gặp gỡ chàng ca sĩ "Tôi là chính tôi" - Vũ Duy Khánh

Saga (Tổng hợp), Theo 14:53 16/11/2010

Chúng mình hãy cùng nghe chàng trai có giọng hát đầy nam tính này tâm sự nhé!

“Thời gian qua tôi đã im hơi lặng tiếng, từng bước âm thầm đi lên bằng chính sức lực và giọng hát của mình để đón nhận tình cảm của khán giả dành cho mình. Nhưng có lẽ càng im lặng thì tôi càng cảm thấy ức chế nhiều hơn. Mình hát, show của mình, nhưng ảnh treo trên các poster lại là hình ảnh của Duy Khánh Idol………”. Đó là lời tâm sự chân thành của chàng ca sĩ Hà Thành Vũ Duy Khánh.

Album Vol1 là những ca khúc Khánh hát về Hà Nội được đánh giá là rất thành công, lại chuẩn bị ra mắt Vol2. Nhưng sao có vẻ Duy Khánh có vẻ trầm tư thế?

Hiện tại Khánh đang bắt tay vào giai đoạn nước rút để hoàn thành Vol2 và ra mắt trong thời gian tới. Có lẽ do tâm huyết quá với sản phẩm âm nhạc này nên Khánh hơi căng thẳng một chút.

Gương mặt rất baby nhưng lại toàn hát những ca khúc: Buồn, Chán, Vì… Duy Khánh không sợ lâm vào trình trạng khán giả già chê trẻ, khán giả trẻ chê già à?

Bạn thấy đấy, phần lớn các bài hit của Khánh đều mang tâm trạng buồn nhưng lại được các bạn trẻ đón nhận và ủng hộ nhiệt tình, vậy nên phải nói là Khánh già chứ ca khúc của Khánh không hề già… cười. Vả lại, Khánh là người tình cảm nên sống hơi nội tâm một tí.

Nói về tâm trạng, thật sự lúc này đây Khánh rất buồn và cảm thấy hơi khựng vì những gì đang diễn ra với Khánh.
 


Có phải Duy Khánh đang nói về sự nhầm lẫn giữa Vũ Duy Khánh và Duy Khánh Idol không? Báo chí đã nhắc quá nhiều về chuyện này mà vẫn chưa hết nhầm lẫn sao?

Thời gian qua Khánh đã im hơi lặng tiếng, từng bước âm thầm đi lên bằng chính sức lực và giọng hát của mình để đón nhận tình cảm của khán giả giành cho mình. Nhưng có lẽ càng im lặng thì Khánh càng cảm thấy ức chế nhiều hơn. Mình hát, show của mình, nhưng ảnh treo trên các poster lại là hình ảnh của Duy Khánh Idol…

Tại các tỉnh thành phố phía Bắc và Hà Nội, những nơi Khánh đã diễn qua thì chưa bao giờ xảy ra sự cố nhầm lẫn này. Không hiểu vô tình hay cố ý mà các tỉnh phía Nam luôn có sự éo le này, gần đây nhất là tuần vừa rồi Khánh diễn trong Hồ Chí Minh, Đà Lạt, rồi các tỉnh trong Miền Tây, khi đến nơi nhìn thấy ảnh của Duy Khánh Idol treo trên poster chứ không phải ảnh của Vũ Duy Khánh – Hà Nội như đã quảng cáo. Lúc đấy Khánh đã không còn tâm trạng nào để hát được nữa, quá hụt hẫng và nản lòng. Nhưng bước lên sân khấu, nhìn thấy sự nhiệt tình của khán giả, Khánh như tỉnh lại và cháy hết mình với những lời ca, tiếng nhạc để mọi người nghe và nhìn Khánh rõ hơn, Khánh chính là Vũ Duy Khánh chứ không phải chàng ca sĩ Duy Khánh Idol.

Cũng có lúc bực mình Khánh đã quá ức chế muốn làm um xùm lên vì nghĩ rằng Khánh Idol đã quá lợi dụng tên tuổi cùng những bài hát hit của Vũ Duy Khánh , để cho mọi chuuyện diễn ra theo chiều hướng bất lợi cho cả hai. Nhưng khi bình tâm trở lại Khánh lại nghĩ : cùng là đồng nghiệp, cùng một cái tên sao có thể tránh được những điều đáng tiếc xảy ra, cứ thế cho qua để cảm nhận về mình sự yên bình và cái tâm thanh thản cho nghệ thuật. Suy cho cùng nếu Duy Khánh Idol vẫn ngộ nhận và không tìm ra hướng đi cho chính mình thì khó có thể đứng trụ trong làng Show Việt.

Đã là ca sĩ, được đứng trên sân khấu hát, biểu diễn là một điều rất hạnh phúc lớn nhất, nhưng Khánh sẽ hạnh phúc hơn nữa khi khán giả nhớ đến Khánh với cái tên và thể xác mà cha mẹ đã ban tặng cho Khánh.
 
 

Dự định ra mắt Vol2 vào dịp cuối năm, vậy thời gian gần nhất sắp tới Khánh đã có kế hoạch gì chưa? Và các hoạt động PR sẽ ra sao?

Vào 21h30 thứ 4 ngày 17/11 này tai Jam Club – 61 Lương Ngọc Quyến có diễn ra chương trình Đêm sao Teen. Khánh sẽ là ca sĩ hát chính tại đêm diễn, ngoài ra còn có sự tham gia của nhóm nhạc BFB,ca sĩ/nhạc sĩ Mạnh Quân SMĐH, và các khách mời Thùy Anh 10A8… Khánh có tham gia giao lưu và tặng đĩa cho các khán giả tham gia chương trình, như vậy cũng là Pr rồi mà.

Còn Pr ra công chúng thì chỉ khi Khánh có sản phẩm lúc đấy mới dám nói, chứ lên báo và các phương tiện truyền thông mà chỉ nói đến scandal thì thật sự là Khánh rất sợ.
 

Hai bài báo gần đây của Khánh đều có tiêu đề rất giật gân, một là : “Nếu là con gái tôi sẽ yêu Tuấn Hưng”, hai “Tôi đang tìm cho mình một đại gia”. Có phải Khánh cố tình câu khách với những phát ngôn như vậy?

Khánh muốn câu khách bằng lời ca, tiếng hát của mình chứ không phải bằng những chuyện ngoài lề nghệ thuật như thế này đâu. Câu nói của Khánh có lẽ người hỏi đã không hiểu rõ nên dẫn đến chuyện giật gân thế này, nếu đọc kĩ lại bài viết sẽ hiểu câu trả lời của Khánh là có ý gì.

 Và Khánh muốn một lần nữa khẳng định thương hiệu của mình: "Tôi là Vũ Duy Khánh".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày